1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu đi làm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhanh_tqvn, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Được garu123 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 17/11/2009
  2. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cũng cầu đường này :x.
    Được garu123 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 17/11/2009
  3. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhỉ?! Thế nên tớ ghét nhà nước. Nói như vậy cũng ko hẳn là cty NN nào cũng tệ cả. Bạn tớ làm bên BHBV, nó ca ngợi hết lời cái phòng KT bên đó, mọi người rất tốt với nhau, thậm chí khi nó hết HĐ và fải đi tìm việc khác (nó làm cộng tác mà), thì mọi người còn xúm vào tìm việc cho... Nói chung là tuỳ môi trường, nhưng NN, làm việc thực sự thì ít, bon chen thì nhiều...! Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là tại mình cả thôi, tại bản thân mình ko biết khéo léo mà sống... nhưng cái tính mình thế, chẳng thể nào thay đổi được...! Tệ ơi là tệ!
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cv bận quá , vào kéo topic lên đầu . Tối về viết tiếp .
    Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại những ngày đầu đi làm...
    Cái gì cũng mới mẻ, ngày nào cũng đi sớm về muộn, cái gì cũng muốn học thật nhanh để làm cho tốt... Nhiệt tình ko thể tả :D:D:D
    Bây giờ... vẫn còn nhiều lắm những điều mới mẻ.. làm việc gì mới cũng phát sinh vấn đề mình ko biết.. cũng chẳng sao.. ko hề thấy nản.. vẫn nhiệt tình.. nhưng là nhiệt tình ko thôi, chứ ko xông xáo nữa :D:D:D Giờ cứ đúng giờ đến, đúng giờ về ( đầy hôm còn đi muộn, về sớm nữa chứ >_<) Làm vịêc thì từ từ, thủng thẳng, cứ đến hạn mà xong việc là được, ko còn chăm chăm làm nhanh nữa :D:D:D
  6. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh viên mới ra trường , vừa nhận được cái bằng tháng trước. Cũng vừa nhận đước tháng lương đầu tiên, chỉ vỏn vẹn có hơn 3tr thôi. Đây không phải là công việc mình thích, chẳng qua vì sếp cần người , muốn mình ở lại làm nên mình cũng muốn giúp đỡ. Làm ở đây tự lực là nhiều , nên mình cũng học hỏi được nhiều. Qua Tết sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, tìm việc mình thích, đi học tiếp vài thứ,...
    Tạm hài lòng với những j` mình đang làm
  7. June20

    June20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    19
    Em tự thấy hiện tại mình cũng có điểm tương đồng với quá khứ của anh chủ topic, mới có bằng tốt nghiệp được 2 tháng ngành IT. Đã đi nộp hồ sơ 4 nơi thì 2 nơi đã phỏng vấn:
    - Lần đầu tiên trượt vì em chẳng có kinh nghiệm làm việc cũng như ko có kinh nghiệm đi phỏng vấn luôn, lúc phỏng vấn nghe thằng bên cạnh ba hoa mà thấy mình gà quá, thứ nhất là mình không tự tin và cũng chẳng biết thể hiện mình, cái gì người ta hỏi em ko biết thì em nói thẳng không biết nhưng em có thể tìm hiểu, trong khi người khác thì trả lời em có biết một chút nhưng có lẽ là nó cũng chả hơn em được gì đâu. Giữa đào tạo trên trường và thực tế làm việc em thấy nó xa vời nhiều lắm
    - Lần thứ hai thì mới đi làm bài test, bài thi làm ko tốt vì trình độ của em cũng gà, với lại có nhiều thứ chưa được học, chưa được thử bao giờ
    Hiện tại em đang mất phương hướng, thấy chán nản trong khi bạn bè ra trường đều đi làm hết rồi mà mình vẫn thất nghiệp. Em cũng chả phải chịu áp lực của cơm áo gạo tiện cũng không nhất thiết phải đi làm ngay, nhưng cảm thấy có nhiều thứ áp lực vô hình quá. Lắm lúc ngồi nghĩ không biết tương lai mình sẽ ra sao thế nào mà thấy lòng lặng trĩu. Cũng chả thích làm việc với IT lắm nhưng mình tốt nghiệp về nó ko làm về nó thì biết làm cái gì. Càng có nhiều thời gian dỗi lại càng có nhiều suy nghĩ vớ vẩn. Thấy cuộc sống thật khó khăn, chật vật. Bây giờ mới thấm thía việc ra trường đi xin việc với tấm bằng mà không có quan hệ, không có sự trợ giúp từ hậu phương. Trước đi học xin tiền bố mẹ thấy cuộc sống sao nhẹ nhàng và màu hồng thế, vừa học vừa chơi mà chủ yếu chơi là chính, vô ưu vô lo. Bây giờ lo lắng nhiều hơn rồi, thở dài nhiều hơn....
    Thấy khâm phục anh chủ topic vì tinh thần tự lập không nhờ vả, nhưng mà em có điều kiện để nhờ vả là em chẳng chối từ. Nhưng cũng thấy anh chủ topic may mắn đấy chứ ạ. Chỗ không có niềm hi vọng nhất lại là nơi anh tìm được việc... Nhưng nói đi thì cũng nói lại, may mắn cũng là do con người tự tao ra thôi đúng không anh, nếu là em có thể em đã buông xuôi cuộc phỏng vấn tại công ty ở Tổng khi thấy xung quanh mình nhiều ứng viên sáng giá hơn như vậy, sẽ là phỏng vấn thoải mái - vì xác định mình sẽ trượt nhưng ko tự tin - vì mình không có kinh nghiệm, kiến thức như người ta....
    Haizzz... cuộc sống càng lúc càng khó khăn quá !
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã vào chia sẻ cùng tôi .
    Cuộc sống vốn khó khăn mà bạn , như thế mình mới phải cố gắng vì những gì đang làm bạn ạ ( Hay còn gọi là việc làm có định hướng )
    Dù sao cũng chúc bạn luôn thành đạt và hãy cố gắng lên .
  9. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm đó phỏng vấn xong ở công ty . Với tâm trạng thoải mái vì tôi biết chắc chắn công ty sẽ không tuyển người chưa có KN . Cũng chính vì thế tôi bắt xe về Vũng Tầu xả tress , rồi sẽ tính tiếp khi lên SG ... Về tới Vũng Tầu, về với những người thân yêu . Về VT ai cũng hỏi về công việc và vào SG cảm thấy như thế nào ... Tôi biết tất cả ai cũng lo lắng cho tôi . Nhưng tôi đã lớn và có những định hướng và sự nghiệp cho tương lại ... Chỉ có điều là may mắn chưa mỉm cười với tôi .
    Về Vũng Tầu 2 ngày , thực sự tôi thấy rất thoải mái , nhưng cảm nhận của tôi về Vũng Tầu không có gì thay đổi so với 2 năm trước tôi vào , tôi cảm nhận Vũng Tầu không thể phát triển được về XD . Về Vũng Tầu nghỉ ngơi đúng là nơi lý tưởng và sẽ thoải mái về tư tưởng ...
    Lên SG vào thứ 4 , tôi lại tiếp tục đi thả " Truyền Đơn " ... v v v . Lại lòng vòng chợ Bến Thành để đi về các nơi , có những ngày nộp ở chỗ xa tôi chỉ nộp được 1 bộ hồ sơ , sau đó mệt mỏi thì lại quay về nhà ....

    Thực sự tôi thấy rất mệt mỏi và thấy mình thực sự yếu kém . Nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ và những người thân là cho tôi thêm sức mạnh , từ ngày sinh ra đến bây giờ , tôi chẳng phải lo tý gì về cuộc sống và tiền bạc . Mặc dù sống 5 năm bên China , tôi cũng không thấy quá vất vả như thế . Bố mẹ là điểm tựa và động viên tôi trong mọi hoàn cảnh ... Cũng chính vì điều đó càng làm tôi quyết tâm và cố gắng hết mình . Lúc đó tôi chỉ an ủi mình là ... Hãy cố gắng , hãy cố gắng hết mình , bởi vì mình cố gắng mà khi thất bại sẽ có ý chí và quyết tâm hơn để làm công việc khác ..
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật sự muốn tâm sự hay muốn câu khách? Tôi nghĩ chắc là cả 2!

Chia sẻ trang này