1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có tức ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koala83, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ko xấu xa ko phải huynh đệ với anh Long Cận =)).Vừa ngủ dậy,đọc mấy dòng bác Long viết mà em cảm thấy bác còn xấu xa hơn em.... :-< .Em yêu ai cũng thế,em yêu hết mình,yêu chung thủy từ 100 %,yêu 100 %,nhưng rồi nó tụt xuống dần dần cho đến còn 10 %,mà ko kéo lên được lại 100 % thì chả ko chia tay .Vẫn hơn bác là ngay từ đầu bác đã xác định là ko chung thủy với ai...
    ......
    Mà thôi,ko nói nữa,tự dưng anh em mình cứ bóc mẽ nhau...Nhờ .Bảo rượu lâu lắm rồi mà bác toàn lỡ hẹn... :-w
  2. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là cái khăn đấy không để làm rẻ lau xe hơi phí
    Thỉnh thoảng bỏ ra lau cho em ấy nhìn, em ấy xót
  3. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cũng ấm ức thật nhưng đc cái em của bác thật thà hết chỗ nói, lấy cái đó mà làm lý do để tha thứ bác à!
  4. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh dùng tạm để đi xe máy cho đỡ lạnh, nhất định không nên dùng trong nhà ;)) đến khi nào ấm nóng thì mang khăn trả nó bác ạ.....
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    có thế mà cũng tức:))
    thượng sách là bây h đi mua cho em nó cái áo,nhưng khi tặng thì bảo cả em nó là:
    -anh định biếu người khác cơ mà người ta có rồi nên anh mang cho em:))
    em nó mà giận thì nhắc lại cái vụ len cho em nó biết là mình trả đòn khéo đấy,chứ áo là mua cho em nó^^
    chúc chú vui vẻ:D
  7. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hơ,chúc mừng bạn !
    Em ý lớp 12 thì nghĩ xa xôi như người lớn thế nào được. Em ý nhìn cái đống len đấy nhớ đến thằng kia,hihi,nhưng mà giờ e ý coi bạn là tất cả roài nên mới dùng chính chỗ len đó đan cho bạn. Cũng kiểu những gì hồi trc cho thằng kia thì giờ dâng cho bạn đó, chuẩn bị sướng nhé.
    Thang kia la qua khu,ban la hien tai va hi vong tuong lai cua em y.
    ( co xa xoi ko nhi?hay e no cung dech nghi the :)) ). Ban 27 roi thi de y lam gi cai vo van day.
    Hom nao mua cai ao doi,dua e no 1 cai,bao la "trc a cung dinh tang ban gai a,chua kip tang,gio dua e".
    Còn em nào 92 giới thiệu đi bạn. Nó có đan cái gì cho mấy thằng người yêu trc cũng dc :))
    Ông 83 mà chịu dc 92 thì kể cũng giỏi. Chắc ở nhà ông chơi với trẻ con khéo lắm.

Chia sẻ trang này