1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nam nữ ở chung nhà, cần góp ý.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 13/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nam nữ ở chung nhà, cần góp ý.

    Chào mọi người,

    Tình hình là phòng bạn gái em sắp phải chuyển đi, một nhỏ bạn trong đó có ý định rủ thêm các bạn nam ( của nhỏ bạn đó ) về ở thuê nhà ở chung. Dự định là sẽ thuê nhà rồi nam ra phòng nam, nữ ra phòng nữ.

    Bạn gái em thì cũng khá là xinh, phòng 3 người thì chỉ có bạn em là chính thức có người yêu, nên em nghe vụ đó liền phản đối quyết liệt.

    Thứ nhất là vì 2 nhỏ bạn kia quê cũng ở quanh TP.HCM, cuối tuần hay về quê chỉ có mỗi bạn em là phải ở lại. Thêm vào đó, các em nó còn khá ngây thơ, luôn miệng bênh vực là các bạn nam đó hiền lắm, sẽ chẳng sao đâu, vì trong mắt mấy bạn ý em là hàng thâm niên, hay suy nghĩ cao xa lung tung, lại có tâm lý sợ mất bạn gái ( tại vì bạn em cũng xinh như đã nói ở trên ). Em chống lại tụi địch quân điện thoại hẹn hò cũng đã mệt rồi, giờ lại rước thêm 1 đống quân địch ngay trong nhà, rồi sắp tới đây bạn em sẽ phải nấu ăn cho cả phòng, trong khi em thì đi ăn cơm bụi, sao cam lòng được?

    Riêng bạn gái em thì cũng hay nghĩ tốt cho các bạn trai, nên cũng không quá phản đối vụ này. Thêm nữa ở với mấy bạn nữ cùng phòng cũng quen rồi, giờ nếu em làm căng thì bạn ý bảo sẽ ra ở một mình nghĩ cũng tội.

    Các bác giúp em vụ này với, giờ em phải làm sao? Bạn em thì cũng ngại không dám phản đối nhỏ kia,em thì càng không thể rồi. Làm căng quá thì cũng nhiều chuyện ko hay, mà ko làm gì thì ko lẽ cứ ôm cục tức, cục ghen mỗi ngày?

    Nhân tiện các bác cho ý kiến xem thử em có ghen và nghĩ quá không nhé, em thấy vụ ở chung này toàn là của mấy cặp rủ nhau, hoặc của hội độc thân thôi, có ai có người yêu mà để người yêu mình ở chung với hội nam như thế không nhỉ.
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bác dứt khoát nói không nhé
    Chuyện thuê nhà nam nữ ở chung ( mặc dù khác phòng) sẽ lắm chuyện rắc rối lắm. Ngoại trừ việc ở chung với anh trai , người thân chứ còn....bạn bè thì em can.
    Giai pháp nếu bạn gái bác không thuyết phục nổi mấy cô bạn kia thay đổi quyết định thì bác nên để em ấy ra ngoài ở một mình hoặc nếu bác có bạn gái thân thì gửi em ấy ở chỗ bạn của bác. Trời mà SG thiếu gì chỗ ở trọ nhỉ.
    Hehe mà sao em thấy mấy cô bạn của bạn gái bác gan to nhỉ. chẹp chẹp hay là mình già quá lạc hậu mất roài.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ôi, ước gì mình được như thằng ku chung phòng kia.
    Mình theo đạo Phật 2 tuần rồi nhá, tâm hồn chay tịnh, không biết ăn thịt chó và nhìn phao câu gái, nên dù có nằm cạnh giường gái, mình thề mình cũng vưỡn ngủ vô tư mà lòng không vướng bận tà dục xấu xa.
    Cho mình ở chung với các bạn bữ nhá, nhá
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ở SG thì chuyện này khá thoáng. Mình nghe cô bạn kể là, xưa nó học ở SG, cũng 1 nhà mấy tầng thì có độ 2 phòng nam, 2 phòng nữ. Sinh hoạt bình thường không có vấn đề gì.
    Nhưng có lần liên hoan, các anh-các chị rượu say vào rồi thì mỗi "đôi" tự tìm lấy nơi trú ngụ: góc nhà, gác xép vv...vv... mặc dù trước đó chả có quan hệ giề.
    Thế nên, cẩn tắc vô áy náy bạn cứ tỏ rõ quan điểm hoặc đến ở chung. Không sau hối thì chả kịp.
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Éo mẹ, nghe bực quá, bác bắt vợ nghỉ ngay, ở chung đã nguy rồi lại còn phải hầu hạ ăn uống cho mấy thằng ôn đấy nữa, trong khi nguời yêu thì tự làm tự nhai, hầu hạ mấy thằng ất ơ có mà loạn
    Không tin đc thằng zai nào hết( tớ là zai tớ biết ), còn mấy con kia nó dở hơi nó tin thì mặc nó, chúng nó chưa có nguời yêu, thèm hơi zai nên cần nhiều zai chung quanh đế kiếm mối cặp kè, đấy là việc của chúng nó, vụ này nếu ko quyết đc thì chuyển đi, hết cách
    Cứ nghĩ đến lúc mấy con kia về quê hết, còn lại mỗi con vợ bác xinh tuơi cùng mấy thằng đực là nguy lắm rồi, chưa kể còn bạn bè của cái đống zai đấy nữa, đến nhà nhậu nhẹt huạc ngứa mắt hấp diêm làm càn thì nhục, chuyện này khả năng xảy ra ko hiếm đâu
    Nghỉ đê
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bổ sung thêm là cái thằng ku định ở chung với gái thuộc vào 2 loại: thứ nhất là dở người, thứ hai nếu không dở người thì mặt cực dày.
    Gần gái, nhất lại là gái xinh thì đàn ông thằng nào chẳng muốn, nhưng e''''o phải hãm tài chui rúc ở với gái không phải là gì của mình.
    Trước gái của anh ở tầng 2 với bạn, có thằng ku tầng một đêm hôm mò lên la liếm chuyện trò, anh bảo thẳng vào mẹt " Có gì nhờ vả thì đến lúc còn sớm 7 - 8 giờ tối, khuya khoắt lên phòng con gái làm cái đek gì hay có ý mờ ám. Lần sau đừng để anh thấy mày lên đây lần nữa ".
    Xịp, thằng ranh mặt tái mét ấp úng té khân trương, từ đó không dám bước lên tầng trên nữa.
  7. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao ko kiem lay 1 phong trong cai nha day, :D
  8. succaconline

    succaconline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    công nhận gái quê ngây thơ dễ dụ thật
    anh zai ở chung thì hiền lắm nhé, he he
    trừ khi gái cá sâu chứ đồ ngủ lượn lờ anh khó chịu lắm
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn mọi người đã góp ý giúp mình, ai cũng cùng quan điểm với mình cả. Vậy mà bó chiếu các em, em nào cũng quả quyết đã ổn, là ai ai cũng thấy bình thường.
    Có lẽ phải đi kiếm nhà trọ gấp cho phòng em nó thôi. Khỏi ở chung chạ lung tung vớ vẩn.
    @kingit: mình đang ở nhà TP, với 2 đứa nhóc nhỏ nữa, gạ bạn gái về ở chung nấu cơm luôn thì không chịu, sợ người lớn phản đối ( quan điểm ở với người yêu là đáng sợ hơn )
  10. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hii.. các em còn thơ dại lắm nên chưa nghĩ được nhìu . Ở vài hôm , hầu hạ cơm nước , thu dọn ...rùi chuyện mất tự nhiên trong việc ăn mặc ...chắc các em sợ ngay thui .
    Bác cứ khẩn trương đi tìm phòng trọ cho em nó là vừa . Ko chung chạ j hết .

Chia sẻ trang này