1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inglourious Basterds (2009)| Khởi chiếu 13.11.09

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 13/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vài vấn đề mình thắc mắc trong phim này, ai biết trả lời giúp nhé
    1, Tại sao đoạn đầu tiên tên "Thợ săn Do Thái" ko bắn Shousana ?
    2, Lúc gặp lại Shousana trong quán ăn ( bánh kém đó ) hắn có nhận ra cô ko ? nếu nhận ra thì tại sao ?
    3, Đoạn trong quán rượu, tại sao tên sĩ quan Đức nhận ra quân ta là người Scotish ? biết là dựa trên cách chia rượu hay uống rượu gì đấy, nhưng nghĩ mãi ko ra ?
    4, Đoạn cuối, tại sao 1 tên đầy mưu mô, xảo quyệt, thông minh như gã "thợ săn Do Thái" lại có thể chấp nhận "make a deal" bằng miệng với quân Đồng Minh được. Đó là thỏa thuận với 1 General nào đó thôi chứ kể cả thỏa thuận với President thì cũng chả có gì đảm bảo hắn sẽ ko bị bí mật xử bắn sau khi việc thành công hết. Chính vì cái kết hơi thiếu logic như này nên mặc dù phim hay mà vẫn có cảm giác lấn cấn.
  2. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Em trả lời được 2 cái 2 và 3
    2: Em nghĩ là không, có thể hắn thấy quen quen thôi, có tình tiết hắn định hỏi gì đó nhưng lại quên. Chắc là thấy quen nhưng không nhớ.
    3: Nhận ra Hicox là người Anh bời vì khi Hicox gọi 3 cái ly đã giơ ký hiệu "3" bằng cách giơ lên ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, trong khi người Đức giơ ký hiệu "3" bằng 3 ngón cái, trỏ và giữa, vì tình tiết này nên đã bị lộ, cái này về sau cái cô diễn viên đã giải thích.
  3. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Câu 3 giả lời rồi, còn mấy câu kia chủ yếu anh Quentin để khán giả tự si ngẫm diễn giải thôi.
    1. Tớ nghĩ vì hắn thấy không cần phải giết. Có lẽ hắn cho là Shoshana có chạy cũng không thoát đi đâu xa được, khi từ giờ chẳng còn ai dám chứa chấp nữa. Mà kể cả có thoát, thì suốt đời sẽ phải sống với nỗi đau mất hết gia đình người thân và luôn nơm nớp lo bị truy bắt. Đối với 1 tên sadistic như Landa thì chả có gì "lên đỉnh" bằng thưởng thức con mồi của mình khổ sở.
    2. Khó mà nhận ra vì lần duy nhất Landa thấy Shoshana là từ rất xa, lại từ đằng sau. Nhưng rõ ràng bản năng săn người nhạy bén đã khiến hắn nghi ngờ. Còn riêng câu nói cuối thì chắc chắn ko có chuyện hắn định hỏi lại quên, hehe... đơn giản đó thuộc về chiến thuật vờn mồi dò phản ứng của hắn, cho con mồi phải căng như dây đàn.
    4. Cái này đúng là thiếu hợp lý nhất nhưng cũng ko đến nỗi ko thể giải thích. Thông minh mấy thì thông minh, nhưng thực tế cho thấy đứng trước lợi lộc và đặc biệt là sự sống còn của mình thì đa phần đều quẳng thông minh đi mất. Mà ở đây chính vì thông minh nên Landa sớm biết Đức không có cơ hội thắng quân Đồng minh, nên tiếp tục trung thành với Hitler thì coi như chết chắc. Chưa kể được luôn quả quốc tịch rồi các chế độ ưu đãi thì hắn có vồ lấy cũng không lạ. Ngoài ra, có lẽ cả tâm lý mặc định "mình là bad guy, chúng là good guys, đương nhiên chúng chơi đẹp sẽ không phản pháo mình" cũng dẫn đến chủ quan. Riêng khoản này thì có lẽ hơi unfair cho Landa, hồi đấy nào đã tiếp xúc nhiều với Mẽo đâu nên ko biết tụi nó lật lọng thế nào, chả bù giờ đủ các loại phim CIA, tình báo 2 3 mang để tham khảo thì đương nhiên người xem nhiều kinh nghiệm hơn Landa rồi, hehe.
    Anyway, si nghí cá nhân thôi.
  4. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Tại sao ông ta lại coi Shoshana là con mồi khi ko biết cô ta là ai?
  5. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thì đã bẩu là nghi rồi mờ lỵ. Ko biết là ai nhưng loại săn ngưòi chuyên nghiệp làm gì ko để ý thấy vẻ thiếu tự nhiên của Shoshana, trình cỡ Landa là có thể "ngửi" thấy nỗi sợ của người đối diện cơ mờ.
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, đây chỉ là một bộ phim đơn thuần mang tính giải trí chứ không phải phim trinh thám hình sự mà cần phải logic đến từng tí một như bạn thắc mắc đâu. Phim của Quentin Tarantino hay ở chỗ khác chứ không phải ở nội dung câu chuyện có đủ logic hay không.
  7. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Một trong những phim hiếm hoi mình muốn coi lại nhiều lần.
    Bác poly nhấn mạnh vào chi tiết ly sữa mình không hiểu lắm, hay bác liên tưởng đến đoạn sau khi Hans cũng gọi ly sữa cho Shosanna--> ngửi thấy mùi Do Thái là kêu sữa liền
    Bác poly thấy cảnh 3 chị em ở đầu thừa thãi nhưng tớ thấy cũng hay. Trong 3 chị em thì cô em út (?) là kém bình tĩnh nhất, rơi ngay vào tầm ngắm của lão Hans: đến bắt tay, khen, nhìn chằm chằm khủng bố cho đến khi ông bố phải mời vào bàn ngồi. Lão cũng đánh giá ngay lúc đó luôn là 3 chị em này không khác gì so với những điều người làng kể về họ ---> biết được tính cách các con mồi để lựa chọn đối tượng đọc thái độ. Nói chung người xem có thể suy diễn vô vàn
    Cũng suy diễn tiếp việc để Shosanna trốn : bằng chứng sống cho việc gia đình lão nông dân phản bội, , có thể sẽ lan khắp cộng đồng và bị cộng đồng tẩy chay, sợ bị trả thù ---> tự giác phụ thuộc vào quân Đức hơn. Ngoài ra đây chỉ là săn lùng dân thường chứ không phải du kích, như một thú vui , thì những khi vui vẻ phóng sinh một vài con mồi cũng chấp nhận được.
    Cuộc gặp gỡ sau này với Shosanna, cũng đúng như lão nói, vì cuộc sống của lão, nên bỏ qua. Lúc đó chỉ vì trực giác mà khới tung lên chưa chắc tới nơi tới chốn và có lợi cho lão. Trong đầu lão lúc đó chỉ thấy mình ngồi giữa phiên tòa xét xử của người Do Thái thì hơi đâu rảnh rỗi làm một cuộc điều tra động chạm tới tận Göbbels.
    Bổ sung cho điều bạn gì gì đó hỏi bên trên: đoạn trong quán rượu thì có rất nhiều yếu tố để tay thiếu tá mật vụ Đức nghi ngờ như giọng nói, cử chỉ, nhưng có lẽ điều cay cú cuối cùng là lúc lão giơ ly bia lên hô "Đế chế Đức vạn tuế", có ngưng để nhấn rõ từ "Đức", tay điệp viên đồng minh dõng dạc bỏ mất chữ Đức lúc lặp lại. Sau đó là rút súng luôn
    Trong thực tế thì quân Đức luôn lựa chọn đầu hàng quân đồng minh, thậmchí nhiều trường hợp còn phải chiến đấu gian khổ để vượt chiến tuyến Liên Sô để có thể đầu hàng đồng minh . Trong phim thì Hans đã nhận định đây là một canh bạc. Mọi người có thể chê trách, nhưng ở trường hợp như vậy, thấy rõ sự sụp đổ là tất yếu thì việc trốn chui trốn nhủi mong cuộc sống bình an nó còn mong manh hơn việc dâng đầu toàn bộ sậu chỉ huy để đổi lấy bình an, được làm ngươi hùng...sau này biết đâu lại được dựng phim op. Kino với Tom Cruise vào vai Hans Landa thì sao

    Được deckelrand sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 05/12/2009
  8. gaothettrongtoalet

    gaothettrongtoalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hans phải lựa chọn thoả thuận với quân đồng minh vì đơn giản rằng hắn ko còn lựa chọn nào khác. Hắn ko thể thay đổi tình hình được nữa vì nếu có bắt 2 tay ngồi trong rạp kia thì bom cũng bị kích nổ. Một đặc vụ phụ trách an ninh mà để xảy ra nổ bom thì trước sau cũng bị tùng xẻo. Đó có lẽ là cơ hội mong manh cuối cùng của hắn.
  9. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Ngược lại mới đúng, Hans biết rằng quân đồng minh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý các điều kiện của hắn để đổi lấy mạng Hitler. Hắn biết tỏng cô đào Hammersmark có vấn đề rồi. Chỉ cần một lệnh đón lõng ngay từ ngoài cửa hoặc truy nã thì sức mấy cả bọn vào được Paris, đến rạp hát để hắn quay như dế. Ngoài ra hắn rõ hình dạng , đặc điểm của từng người trong nhóm Basterds đến độ biết cả cấp bậc, tên gọi của 2 chú mang bom vào cũng như 2 chú bị bắt cơ mà.
    Đây là canh bạc vĩ đại của Hans, Hans hoàn toàn nắm quyền chủ động, nắm giữ các con bài lớn nhất để thắng, nếu hai bên chơi sòng phẳng. Mà dù không sòng phẳng thì số phận của hắn qua cạnh bạc này cũng khá hơn nhiều so với việc sau này đầu hàng hay trốn chui trốn nhủi. Chả thế mà hắn co rúm người lại, rên lên sung sướng "that''s a bingo" cơ mà.

Chia sẻ trang này