1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu cũ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thoconxd, 14/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu cũ

    Chào mọi người, mình nghĩ đây cũng không phải là chủ đề mới mẻ gì. Mình lấy chồng cũng hơn 1 năm. Anh ấy và mình rất hiểu nhau tuy đôi lúc cũng rất bất đồng quan điểm. Mỗi khi gây nhau, mình lại nhớ về người yêu cũ.

    Mình và người yêu cũ xa nhau do gia đình bên anh ấy. Nhưng bọn mình vẫn tiếp tục cho đến khi cách đây 1 năm, người yêu cũ tỏ ra chán nản và muốn mình tìm người khác. Trong khoảng thời gian đó thì chồng mình xuất hiện. Sau khoảng 3 tuan biết nhau và nảy sinh tình cảm, chồng mình và mình đã đăng kí kết hôn. Tuy gia đình 2 bên lúc đầu có ngăn cản, nhưng sau thấy mọi chuyện tiến triển tốt nên thôi không nói gì nữa.

    Mỗi khi nghĩ đến người yêu cũ mình rất cảm thấy có lỗi với chồng. Nhưng điều đó giống như là một thói quen, mỗi khi làm sai, mỗi khi gặp khó khăn, mình lại nghĩ tới anh ấy. Trước đây người yêu cũ và mình phát triển lên từ tình bạn thân nên rất hiểu nhau và hay chia sẻ nhau.

    Mình xác định tình cảm của mình và người yêu cũ đã hết, nhưng thói quen cho dù 1 năm nay mình cố gắng không nghĩ tới. Có lẽ mình tới với chồng quá nhanh, không chuẩn bị gì, và mình cảm nhận được nỗi đau khổ của người yêu cũ. Cho dù anh ấy đã không liên lạc với mình trong suốt thời gian qua, nhưng mình luôn cảm nhận được. Điều đó làm mình khổ sở.

    Có ai gặp trường hợp như mình không? Làm cách nào để vượt qua được?
  2. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    bạn lấy chồng trong tình trạnh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên thế đấy!! Bây giờ hãy sống với hiện tại bạn nhé! Cố gắng vượt qua nha!! Đừng để chuyện cũ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của mình!!
  3. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bạn hư cấu lại đi. Sửa lại 1 chút cho câu chuyện hợp lý hơn.
  4. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    người ta , quen .. yêu .. lấy .. chỉ có 3 tuần thôi ! Nên trong thời gian 1 năm , có xê dịch mất mấy ngày cũng xí xoá đi !
  5. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Bạn sớm muộn sẽ mất tất cả nếu mãi thế này, hãy bằng lòng và vun vén cho gia đình mình
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện này mang sang Tư vấn TY chúng tớ chém cho.
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng mà nhớ người yêu cũ là chuyện bình thường mà. Nhưng mà đừng để mình cuốn theo nỗi nhớ nhiều để lún sâu vào thôi, tự giải thoát mình,
    đại loại, nếu trở lại thì gia đình hắn cũng khó chịu, cuộc sống mình cũng tệ hại
    đại loại, chồng mình tốt thế này, nghĩ tới điểm tốt của chồng, rủ chồng đi ăn tình củm
    đại loại, người yêu cũ cũng có người mới òy, nhớ làm rì, lại lằng nhằng thêm

Chia sẻ trang này