1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều thành phố lai rai. lá mơ mềm, thịt chó cũng mềm[r2)][r2)][r2)]
    Phải thừa nhận là mình đang xèm xịt chóa....huhuhu.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    làm mềnh cũng thèm thịt choá. em gái mình tên là zen đa vì nó rất là zen đa. chúc 2 mẹ con bạn ngày mới tốt lành.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bao jo con em mới nói đc như thế này hok bt
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hihihi, nhanh lắm bạn ơi, Ken mới bập bẹ nói từng từ vậy mà bây h nói cả câu, chưa kể còn nói cả ngày ý, điếc tai lắm... hik hik....
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ken bây h cực đểu. Cả nhà ngồi ăn cơm, cu cậu cứ quậy phá, mẹ bảo:
    - Con lên phòng bật quạt, tivi xem rồi mẹ lên.
    Cu cậu vẫn không chịu lên.
    Cậu Kỳ bảo: - Hình như cậu nghe tiếng con mèo Doreamon đang khóc trên phòng, con lên dỗ mèo hộ cậu tí.
    Thế là cậu ta lò dò lên tầng 2 ôm mèo vào lòng ru À ...ơi... Mẹ ăn cơm xong lên thì thấy phòng la liệt đồ chơi, mèo, chuột tùm lum còn nhân vật chính thì chui xuống gầm giường tìm con kiến.
    Tối nằm ngủ, mẹ sờ lưng hỏi: - Cái gì đây?
    - Lưng của anh Ken béooooo :D
    Túm lại là biết cực kỳ nhiều.
    Biết mỗi khi ngủ dậy cầm bỉm cho vào thùng rác. Vỏ kẹo, vỏ bim bim... mỗi khi ăn xong đều cho vào thùng rác.
    Biết tắt tivi và quạt mỗi khi xuống nhà, còn biết tắt cả công tác lioa nữa.
    Biết cảm ơn và chào hỏi người lớn tuổi ( ý là lớn hẳn ý ah)
    Rất thích cá và bò và con gà con. Sợ con gián và chuột.
    Mặc dù ko biết ông chồn là ông gì nhưng mà cực kỳ sợ hãi khi bị dọa có ông chồn cắn.
    Tối đi ngủ thì không thể thiếu bạn Mèo Doreamon bên cạnh. Có thể ủn mẹ sang một bên nhưng mèo thì ôm khư khư vào lòng.
    Ken thảo tính với những người xung quanh, ai xin gì cũng cho.
    Thấy em bé khóc thì bảo : Nín đi, nói xong gio tay tát thẳng vào mặt người ta rồi đi thẳng.

    Hik hik... Oppa Ken... mẹ sợ quá.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thic nhất thảo tính với ng xung quanh biết cảm ơn và xin chào
    cố gắng lên chị nhé .. chúc chị ngày càng xinh gới :P
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá, như có ai đang gõ chuông ở trong đầu vậy, hậu quả của mấy đêm không ngủ.
    Ken đang bị sốt amidan, tối qua co giật cả đêm mẹ sợ xanh mắt cáo. Mệt mỏi quá thể.
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhìn một cách tổng thể thì Ken bi h đen giống....Mẹ :D, chưa cần phải gió Lào thổi chỉ là di truyền thôi mà đã có làn da ngăm ngăm roài...hè hè. Sáng ngủ dậy thấy mẹ đánh răng cũng đòi đánh răng, tắm với cậu mấy bữa nên toàn đòi dùng dầu gội của cậu, và nhất quyết không chịu ngồi tắm trong chậu mà dội thẳng từ vòi sen[:P], đang tập làm người nhớn.
    Độ đẹp trai thì bắt đầu thua em Pi nhà dì út rồi, em Pi nhìn công tử lắm, thôi thì nhường em í, ai lại so đo với người nhà bao giờ. Cả nhà đang bàn tính sau này thành lập ban nhạc thần tượng Pi&Ken, lúc đó mình nhận công việc bán đồ lưu niệm của thần tượng chắc cũng kiếm chác được :D Dạo này mẹ cháu bị ảnh hưởng bởi phim thần tượng của các bạn kim chi củ cải nên hay viễn vông ^:)^
    Hôm trước Ken bị sốt vì viêm Amidan, 9h tối đang chơi bời nhảy múa vậy mà 10h đã lên cơn sốt co giật, làm cả nhà một bữa xanh mang. Vào viện kiểm tra bác sỹ bảo bị viêm amidan mẹ cháu còn cãi vì chả thấy ho hắng gì cả, thằng cu nhà mình cũng gan lì như ông trời. Bây h thì ngày 2 mũi tiêm, mỗi khi tiêm đều khóc 1 tẹo, tiêm xong rồi thì ôm lấy bà ngại hoặc mẹ bảo là : Em đau, mẹ xương, mẹ yêu....!!! Hik...cũng làm nũng lắm ý. Bình thường mỗi khi Ken nghịch thì hay bị dọa đánh mông, mẹ có một cây roi khá dài để trên nóc tủ, có hôm Ken tát bà giúp việc, bứt tóc của bà ý...cậu với mẹ quát ầm lên, Ken chỉ lên cây roi rồi bảo: Cậu đánh mông đi! =)) Nói chung cu cậu chả sợ roi đâu, chỉ muốn cậu lấy roi xuống để cậu ta cầm rồi cũng giả vờ quát tháo như mẹ....=((
  8. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Ken nhìn yêu thế
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đi city tour với gia đình anh Phỉ trong quảng bình ra.

    [​IMG]

    chạy thể dục buổi tối với bà ngại
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này