1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Rủ bạn Ju đi cùng, yêu em thích em thì phải hy sinh thế mới đáng làm đàn ông ;))
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    haha.... bạn Ju ngày chờ đêm mơ lời mời của tớ thôi mà.. nhưng tớ chạ thích cậu ah:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị không có facebook em ah. chỉ có 4rum này thôi :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihi...lớn nhanh còn đi chơi với mẹ, bây h chưa lớn mẹ cứ phải đi chơi một mình :D
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Chớ không phải tranh thủ Ken chưa lớn mẹ trốn đi chơi một mình í hở? [:D]
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Hanoi lạnh, mưa... sáng lười đi làm lắm, Ken thì cứ nhõng nhẽo bắt bế, mãi mới lừa được cu cậu để đi.Buổi trưa có anh bạn rủ đi ăn baba, lỡ uống thêm chén rượu mật làm mình bây h hơi váng vất. Hai anh em ngồi ôn cố tri tân, nhớ lại thời bao cấp và so sánh với mấy đứa con bây h mới thấy một trời một vực. Anh bảo hồi bé cái gì cũng thèm, thèm đường, thèm mỡ...thèm đủ thứ, mình cũng có hơn gì đâu, có lần bố anh đi Bungari về mua được một thùng sữa bột, mấy đứa thèm nhỏ dãi, lúc đầu thì còn liếm liếm đến khi chịu không nổi bốc một nắm cho vào mồm rồi nghẹn trợn ngược mắt lên...khiếp vía. Có lần đi học về mấy anh em nhặt quả ngô đồng đập ra ăn cái hạt phía trong, trước khi ăn còn tỉnh táo viết di thư để lại, ấy vậy mà say thật :D chung quy cũng chỉ tại khổ quá.
    Hôm nay ăn baba làm mình nhớ lại vụ nghén baba hồi bầu bí bạn Ken, kể lại mà hai anh em cười chảy nước mũi. Số là, hồi đó mình bầu đã hơn 7 tháng rồi, tự nhiên thèm baba kinh khủng, rủ bạn đi ăn đứa nào nghe mình rủ đi ăn baba cũng ngại, mà bùng mình thì to lắm rồi không dám rủ zai nào đi (còn mặt mũi nào mà rủ nữa), thế rồi mình vào baba Son dong mua một con xách cổ mang về, vật lộn nửa ngày với bạn ý, lên internet tìm hiểu cách thịt baba thấy bảo không được để nước lã vào sẽ bị đau bụng, ko được để ruột thủng ra sẽ thối và coi như vứt cả con, thế rồi cũng mày mò giết thịt được chú ba ba làm món baba om chuối đậu, nhưng làm xong thì ko còn thèm nữa mà suyt tụt huyết áp vì đói bụng :( mới thấy hồi đó mình cũng cười được khóc được thật.

    Bạn Ken bây h hay lắm, rất tình cảm và đã ra dáng một quý ông. Bác giúp việc mới đến quá ngạc nhiên với bạn ý, hôm qua chính thức hỏi mình Ken bao nhiêu tuổi vì hôm trước để mời bác về làm việc mình có bảo là
    Ken được hơn 3 tuổi rồi, nhưng khi bác biết ken mới được 2 tuổi thì không thể tin, vì quá tự lập :D
    Bác bảo, hôm qua bác cho ăn trưa xong thì tự đi lấy khăn lau mồm, uống nước rồi tự đi lên tầng 2 bảo bà mặc bỉm vào rồi lên giường đi ngủ. Bác tưởng phải ru nên nằm xuống bên cạnh vỗ vỗ vào mông bạn ý thì bạn ý bảo : bà xuống nhà đi :D, chưa đến 5p sau bạn đã khò khò.....
  5. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời, chị mua baba sống về rồi thịt nó hả ? :-??

    Em là con trai, ăn chơi cũng đủ món, đua xe, ăn nhậu, bài bạc cái gì cũng có, nói chung là tứ đổ tường; nhưng nghiệt cái không dám giết con gì hết (nhát tay lắm)

    Làm gà chẳng hạn, nhổ lông móc ruột gì cũng được, nhưng cái màn đầu tiên cắt cổ giết nó thì em xin thua , toàn nhờ cả

    Ngày xưa ở Ký túc xá đi bắt mèo ăn thịt, trong việc đi bắt em xung phong dẫn đầu, lúc ăn ăn ầm ầm, nhưng lúc bọn bạn giết con mèo em chịu không nổi, bỏ phòng ra ngoài đứng, đợi khi xong hết mới dám vào[/QUOTE]
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ôi, sáng nay có mà đầy việc, hôm qua bình nóng lạnh tóe lửa nhìn phát khiếp may mà ko có ai tắm lúc đó. Bây h thì phải tự thân đi mua cái bình mới vì cu em đang đi công tác miền lũ. Haizzzzzzzzzz........ rồi còn cháu Pi đang nằm trong viện nữa, phải vào xem cháu thế nào tiện thể mang quần áo vào cho U. May mà mình kiếm được bác giúp việc mới ngon lành cành đào chứ không thì hỏng bét.
    lại thêm cái hẹn hò ăn thịt chó mắm tôm với mấy cô bạn vào chiều nay nữa. Hôm trước vừa ăn baba hôm nay ăn thịt chó cho nó cân bằng nhiệt :D

    [​IMG]
  7. serenade266

    serenade266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc đên trang 12. Vào cảm ơn chị vì đã chia sẻ. Chúc chị hạnh phúc!
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em đang cần một bác giúp việc trông trẻ con (em bé mới 5thang) có bác nào bít thì giới thiệu giúp em nhé. cô bạn thân em cũng hoàn cảnh như em ah, mấy hnay em cứ phải cho bác giúp việc nhà em chạy đi chạy lại giữa hai nhà cũng phức tạp quá.
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đừng ví em là biển, càng rộng càng cô đơn.=((=((=((
  10. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chị làm cái facebook đi chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này