1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    làm như nào em? chị low-tech lắm :(
  2. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ FB ở VN bị chặn ạ, nhưng nói chung chỉ là hình thức thôi, mọi người vần biết cách lách để vào

    Đầu tiên chị phải open trang www.facebook.com trườc, nếu kg vào được thì là bị chặn, chị nhờ ai đó tìm cách lách qua (việc này kh khó, mà bây giờ nhiều người cũng dùng FB nên cũng dễ hỏi)

    Sau đó chị register 1 cái tài khoản, chú ý chị chọn email đúng để đăng ký, vì FB sẽ dùng email này để tìm những bạn nào có liên lạc email với chị mà kết bạn cho chị

    Chị dùng thử đi ạ, cũng có nhiều cái hay lắm ạ

    Khi nào xong chị nhắn em 1 tiếng
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tks em nhé, chị thử xem sao.
    hồi xưa có fb nhưng lâu rồi bị chặn nên quên hết rồi.
    tks again :D
  4. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chị cứ thử ạ

    Em chưa ra Hà Nội bao giờ ạ, Tết năm ngoái có người rủ em đi mà em bận nên ở nhà ạ.

    Em nghĩ một ngày nào đó em sẽ ra đó chơi cho biết ạ

    Chị có vào Sài Gòn bao giờ chưa ? em sống ở quận Bình Thạnh đấy
  5. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị

    Chị cho em nhờ cái

    Chị có bao giờ buồn đến mức tuyệt vọng chưa ? nếu có thì chị vượt qua bằng cách nào ? chị bày em với

    Em có chuyện buồn, đã hơn tuần rồi mà chưa bớt buồn nữa, cỉ mốn quên đi mà nó cứ lởn vởn trong đầu :((

    Chị có lời khuyên gì cho em không ?
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ak, topic cua mình thành nơi tư vấn mất.
    chị chưa bao h buồn đến mức tuyệt vọng cả. nghe ghê gớm quá.
    chị cũng chả có lời khuyên nào dành cho em vì chị ko bít cái nỗi buồn tuyệt vọng của em cụ tỉ là nỗi buồn rì.
    thường khi Buồn người ta có 2 cách giải quyết.
    1. lên giường
    2. vào toilet
    còn Buồn tuyệt vọng thì chị chịu em a.
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đang thích bài này...

    Hãy cứ là tình nhân
    Để mong mỏi đợi chờ
    Để chiều chuộng nâng niu
    Và sợ điều tan vỡ

    Hãy cứ là tình nhân
    Để tháng ngày hoa mộng
    Để hẹn hò yêu đương
    Và khắc khoải chờ nhau

    Hãy tìm em tìm em
    Rồi nhìn em nhìn em
    Và nắm tay nắm tay
    Cho hồn em ngất ngây

    Chỉ cần anh nhìn em
    Là tim em rã rời
    Chỉ cần anh nắm tay
    Là hồn em đắm say

    Em không thích làm vợ
    Không thích anh là chồng
    Chỉ muốn yêu muốn nhớ
    Tìm nhau ở trong mơ

    Ðừng là vợ là chồng
    Rồi nhìn nhau chán ngán
    Hãy cứ là tình nhân
    Để tình ta mênh mông.
    ____________ _____
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ăn phải trứng thối :((
    chán vãi chưởng....
  9. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dỡ
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tối hôm kia thì gặp mối tình đầu thứ 7 ngồi uống rượu với nhau mà bụng thì đói, may mà uống không nhiều, cũng buồn cười khi yêu thì hết mình, gặp lại sao thấy bình thường đến thế nhỉ. Hôm qua thì gặp lại mối tình đầu thứ bao nhiêu ko nhớ nổi, ngồi chặt chém chuyện cs, chuyện con cái đời thường và biết thêm một vài điều thú vị =))=)). Có một chị bạn già từng rất a cay chim cú nói với mình rằng "mất ở đâu sẽ lấy lại ở đó" , nghe nguy hiểm nhỉ, cs mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến điều mất mát mà ko nghĩ đến thứ mình nhận được thì đó chả phải là sống nữa, mệt mỏi chết đi được, với lại nếu thế thì mình còn chẳng có time để đi lấy ý vì mất ở nhiều nơi mà=))=))=))=)). Với mỗi cuộc tình đi qua bi h gặp lại với mình chỉ là một trải nghiệm nhỏ nhỏ xem cảm xúc bản thân nó như nào, nghe nhiều bạn bảo gặp lại người cũ tim đập chân run, có người còn bạc xỉu, còn mình thì nhăn răng ra cười, có thể mình ko có cơ hội gặp hết người yêu cũ, ko phải nhiều quá mà có thể hoàn cảnh ko cho phép, bạn thì ở tận đẩu đâu, thi thoảng email chát chít thôi, bạn thì vợ con rồi lỡ ngồi cafe với mình mà vợ hoặc bạn vợ biết được thì có nguy cơ thành người độc thân vui vẻ như mình mất :P:P haizzzzz...nói chung thì cái cảm giác ngồi nói chuyện với những người mà từng được sắp vào danh sách có nguy cơ sống đầu bạc răng long với mình nhưng rồi đang vui bỗng đứt dây đàn cũng nhiều điều hay và thú vị.
    dạo này đang cực kỳ rỗi việc, nên sẽ lên cái lịch hẹn, hẹn hết người cũ ra quán nói chuyện xem sao. Để xem nào..................=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này