1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thì có vẻ hơi phũ nhưng có lẽ thực tế nó là như vây.
    Bản thân e cũng đã từng bị người yêu đá, cũng gần 3 năm mặn nồng, nếm trải đủ cả, mà đùng 1 cái, ex e say nắng rồi tuyên bố chia tay. Haizzz. Nhưng cũng nhờ chuyện đó , hay nói chính xác là nhờ "cô ấy" e đã biết suy nghĩ lại mọi chuyện, tự xốc lại bản thân và đặt mục tiêu phấn đấu cho mình.
    Hì, cũng không biết là sau này e như nào, liệu có đặt đc thành quả nào hay có địa vị hơn trong xh nhưng ít nhất tại thời điểm này, e đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
    Vậy nên e gái, nếu e nghĩ bản thân e phải sống 1 cuộc sống tốt hơn, hay e biết hướng về phía trc, thì e cứ đến với a giai kia đi. May mắn thì e sẽ tìm đc ng hợp với mình hơn, sẽ có 1 happy ending... Còn nếu không thì e cũng tự rút ra đc bài học cho mình, e sẽ có thêm bản lĩnh để đạt đc 1 cuộc sông tốt đẹp hơn phía trc.
    Đời là người nọ dạy người kia thôi, e dạy cho bạn giai của e 1 bài học, a giai kia có thể cũng sẽ dạy cho e 1 bài học. Trc sau gì e cũng không thiệt, thì tội gì không thử
    Thân ái!
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc lướt bài bác gì ở trên , đã hết yêu rồi còn có cái thể loại níu kéo nhau vì cái tình xưa nghĩa cũ nữa =)) , ôi cái cuộc đời , yêu mà cũng phải khổ vậy sao . Đèo mẹ , thằng đàn ông đi giữ gái mà phải nói ra câu này thì ...
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thú thiệt với các bác em bỏ nữa năm nay ko vào ttvn. giờ vào lại em bỏ thời gian 1 tiếng để đọc hết, quả là đáng bỏ công.
    Đây là một ca đáng để học hỏi, mở rộng tầm mắt.
    Đọc xong em thấy tự tin lên là mình có thể chiếm đồn có địch chứ ko phải là hết hy vọng.
    Em mường tượng ra cái mà em chủ topic gọi là cảm xúc nó thành một cái rất chi là thực tế đời thường thế này.
    Em chủ topic đã hai năm nay ăn cơm với các món ăn thịt, cá, rau củ bình thường và thấy thật ngon miệng. thật là hạnh phúc vì mình đầy đủ như thế.
    Rồi bất chợt một ngày, cái thằng u30 đẹp trai phong độ nó đến đem cho em cái món ăn tinh thần mới mẻ, ngon tuyệt, hương vị ko thể nào cưỡng lại được. Em có quyền mơ ước chứ, em có quyền quyết định hạnh phúc của mình như em đã từng nói chứ.
    Về mặt phát triển thì con người luôn hướng tới cái mới tốt đẹp hơn. tình yêu cũng éo có thể thoát khỏi cái quy luật đó.
    Cho nên thông cảm và chia sẽ với em.
    Món ngon trước mắt thì cứ chén cái đã. cái gì là tình yêu, cái gì là tình củ chứ, mạnh được yếu thua. nếu em thích món mới ngon lành thế này thì em hãy chén, và cho dù em ko có chén thì cái món bình thường ở nhà em cũng chẵng còn thú vị gì cả, trước sau gì em cũng sẽ dần bỏ thôi, còn nếu em bãn lĩnh thì đạp đổ ngay, đừng có thương hại nhận danh tình yêu hay tình nghĩa gì cả, dứt khoát như thế thì người ta sẽ cảm ơn nhiều.
    Món ngon tuy hấp dẫn nhưng ko phải dễ ăn, cũng như trong đời con người, tương lai phía trước tuy tươi sáng nhưng pải dành giựt, đấu tranh để dành lấy.
    Anh cổ vũ tinh thần cho em tiến lên. bởi một khi trong tư tưởng đã có hai lòng thì nên bỏ cái củ, tiến đến cái mới, cho dù ko biết nó sẽ như thế nào nhưng cứ tiến, sẽ ko có gì hối hận cả, có tiến mới có được thành công chứ.
    Anh nhắc lại lần nữa là đừng nhân danh tình yêu mịa gì cả, cứ làm theo cảm xúc của mình, thành công thì tốt, ko thành công thì cũng học được khối điều.
    Rồi sau đó em sẽ tự nhận ra nhiều điều cho mình.
    Và em cũng đừng buồn đừng lo vì thằng ku người yêu em đau khổ, có khi nó phải cảm ơn em vì đã cho nó cơ hội để cảm nhận được tình yêu, để nó sáng mắt ra mà sau này nó sẽ biến thành một thằng u30 lịch lãm, nó sẽ lại săn một em như em bây giờ, và cứ thể cái vòng đời lẩn quẩn như thế đấy.
    Em có can đảm thoát khỏi cái vòng này ko, dám cá là ko đủ bãn lĩnh rồi. nếu vậy thì hãy sống thật bản năng em nhé.
    Em có quyền chọn cho mình một ku nào ngon hơn, tâm lý hơn, hiểu em hơn.
    Xin chúc em chén được ku u30 này em nhé.
    Anh thăng đây.
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Đồng ý với bác, vấn đề là em chủ thớt có thực sự chắc chắn là mình đủ mạnh?

    Góp ý thêm chút là, các bác cuối 7x đầu 8x ủng hộ các bạn trẻ sống thoáng ko phải vì họ thấu hiểu và đồng cảm với các bạn, mà đơn giản là họ ko mất j mà chỉ dc lợi! U30 của chủ thớt chắc cũng ko ngoại lệ đâu, cứ thử đi rồi biết!
  5. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì em nói thì người yêu em cũng tốt, tình cảm hai người vẫn ok đúng không ? Mình cứ cho nó là như vậy nhé.
    Trong trường hợp này anh nghĩ em nên nghĩ cho người yêu của em mà ... bỏ anh ấy đi. Nghiêm túc luôn. Yêu nhau 2 năm mà mới có tí đã say với chả nắng. Thử đặt em vào địa vị bạn trai em đi, yêu nhau 2 năm thế mà có giai khác ngon hơn là sốn sang (mà trên đời này lắm giai ngon lắm, chưa có gì chắc chắn là 2 năm sau em không gặp anh nào ngon hơn rồi lại ... say nắng ...) .. Em nghĩ thử xem em khổ ,dằn vặt 1 nhưng bạn trai em mà biết chắc khổ và dằn vặt 10. Em cứ thỉnh thoảng say nắng như thế thì bạn trai em càng khổ thôi. Vì vậy tốt nhất là em nên nghĩ đến bạn trai em mà bỏ đi. Anh thấy nếu người yêu em chẳng làm gì sai thì nó đáng được hưởng nhiều hơn là một cô đã có người yêu rồi mà vẫn bị đong. Nói nhanh cho vuông là em không xứng với nó --> bỏ nó đi.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi anh một chút, nếu cứ như chủ topic thì đến bao h mới kiếm đc ng đủ mạnh để ko bao h fải lao đao với ng khác jới mà (có thể) mạnh hơn ng mình đang yêu ???
    Chuyện quá bth mà sao fải lăn tăn nhỉ? Cảm xúc chỉ là nhất thời thôi, sao cứ tự cường điệu hoá nó lên thế , nói thẳng ra: chắc j ông anh U30 đã hơn ng yêu bạn
    Mọi ng ném đá vì bạn đã SAI rõ ràng, bạn cứ thử tưởng tượng ng yêu bạn mời một cô gái (ko fải bạn bè thân thiết) đi ăn tối xem có lộn ruột lên ko ?
    Bạn nên đặt mình vào ng khác để thông cảm và cư xử cho đúng.
    Tớ thấy bạn chả có j fải dằn vặt tội nghiệp j ở đây cả, tham quá thì fải trả giá
    Nếu là một ng có lý trí, nên stop ngay để ko làm khó mình chứ.
    Túm lại là bạn chả yêu ai cả, cả U20 lẫn U30, bạn chỉ yêu BẢN THÂN mình
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha, LOL!
    Trước giờ cánh liền ông toàn bị chị em đả kích vì cái tội bắt cá nhiều tay. Giờ thò ra một em gái giãi bày tình cảnh đứng giữa hai chàng, lập tức cánh liền ông nhao vào ném đá.
    Nào, giờ là cơ hội để cánh liền ông lên tiếng bảo vệ đạo đức xã hội nào. LMAO.
  8. baby_chicken

    baby_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào lừa lừa hỏi u30 xem anh có thích em ko. Nếu không thì khỏi phải nghĩ. Nếu có thì chơi luôn sao phải ngợi. Sinh năm 89 tức là mới có 20, đang tuổi ăn chơi bạn ạ
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chết mịa, quên rằng em này mới có 20 tuổi, thế thì say nắng ku u30 là chẳng có gì lạ. mà ku u30 yêu nổi một em 20 thì thật ko hiểu nổi đó. dĩ nhiên ku đó coi em như đứa nhóc rồi, đong đưa cho nó vui thôi chứ làm dek gì thích. chưa đủ trình để đấu với cao thủ. Mà em 20 ngưỡng mộ là cái chắc. Thôi thì cứ làm gì thì làm cho thỏa mãn.
  10. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ng rất nhiều... Lúc mới đây thôi, em thấy rất hối hận vì đã mở ra cái topic này... nhg h em nghĩ em đã làm 1 việc đúng... Mọi ng ném đá em, chửi em cũng phải... Em ích kỉ quá... Bác gì ở trên nói rằng có lẽ em chả yêu ai cả, em chỉ yêu mỗi BẢN THÂN mình. Đọc xong câu này em thấy rất shock... ko phải vì bác chửi em, mà vì nó đúng với em hiện h quá...
    ... Có lẽ em sẽ chấm dứt tình trạng say nắng với anh U30 kia vì dù sao đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, bồng bột... Còn em chưa bao h hết yêu bạn trai hiện tại của em, em sẽ thú nhận với anh ấy tất cả và hi vọng anh ấy sẽ thông cảm và tha thứ cho em...
    1 lần nữa cám ơn cả nhà đã giúp em thấy thanh thản hơn

Chia sẻ trang này