1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên ...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 19/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Cảm ơn anh vì đã tự tay bó hoa tặng em. Tự tay cắm bình hoa tặng em.
    Em chưa nói rằng: Chúng nhìn rất đẹp, phải không???
    Đúng! Chúng rất tuyệt và anh cũng thế.
    Đôi khi nhìn anh em thầm nghĩ: " Người con gái nào sau này lấy được anh, thật là may mắn" À, mà không, có lần em đã nói ra cho anh rồi còn gì, anh giận em mấy ngày vì anh nói: " KHông phải em thì là ai?"
    Một ngày dài quá....Hôm nay...quả là một ngày dàiiiiiiiiiiii
  2. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Ôi công việc, cuộc sống...ôi đôi khi ta mệt mỏi quá, nhiều lúc ta cũng điên dại, nhiều lúc ta lo lắng, ta tự ti vì nhiều thứ, rồi ta lại muốn tránh xa sự ồn ào, láo nhiệt của cuộc sống...nhưng ta lại tự thấy mình thật hạnh phúc vì tất cả những gì ta đang có và những gì ta đang cố gắng, tin tưởng ở tương lại. Ta hạnh phúc và thấy mình đầy sức mạnh..! haaa kiss..kiss lên .... môi, miệng, cổ haa...đánh dấu lãnh thổ
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [.....................
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngày nhỏ, Hnhu có một chú cún con.
    Mủm mỉm, yêu lắm.
    Nhưng ở nhà lại hông cho nuôi.
    HNhu sợ, nếu HNhu ga khỏi nhà, thì chị sẽ đem con cún cho đi.
    Cho nên, chỉ trừ lúc đi học, còn thì đi đâu cũng bồng nó theo.
    Tới nhà bạn chong xóm chơi, ẳm theo.
    Con cún có một thói rất kỳ. Cứ đi tới chỗ lạ là nó hửi hửi hít hít gùi co một chưn lên tè ngay một bãi. Mà, nó cứ liên hoàn tè như thế.
    Bị nhà bạn đuổi dzìa. Hai chị em ẳm nhau lủi thủi dzìa.
    Má thấy tội, hông có la. Má nói: Chó mà, con nào cũng thích đánh dấu lãnh thổ!
    Giờ đọc mấy dòng chên. Chợt mắc cười muốn sặc cơm.
    Chời ơi, thương cho cái lãnh thổ của bạn kia ghê!
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    PHẢN ĐỐI CÁCH DZẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY NHÁ! PHẢN ĐỐI!.................
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    To: Chị HN
    Bình thường Én thấy chị hnhu lun có những "liên tưởng" khá thông minh, hợp lý và tinh tế.
    Lần này...hơi "kém" nhé.
    Dẫu gì...so sánh thế giống kỉu "Tình ngay, lý gian" ý.
    Constantkhy là khách của nhà Én. Chị nói thế...sợ người ta chạy mất dép...dù...chị hok có ý gì.
    To: Constantkhy.
    Thanks vì 1 bài viết hết sực chân thật nhé.
    Đọc. Hiểu. Nhưng hơi buồn...
    Trong cuộc sống, đôi khi ta phải dám khẳng định mình, dám khẳng định ta là ai. Giống như việc anh "đánh dấu lãnh thổ " ý. Đúng! cái gì của mình là của mình. Của mình thì kẻ khác phải tôn trọng, và không được xâm phạm....
    Em lại không liên tưởng tới "chuyện chú cún giống chị HNhu" Em liên tưởng tới "Hoàng sa, Trường sa"....
    Em mong bất kỳ ai trên đời, sống đều phải biết phấn đấu, tiến lên, và KHẲNG ĐỊNH. Giống như anh đó.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Én!
    Một niềm dzui của anh chai kia.
    Một kỷ niệm dzui của HNhu.
    Một câu nói đầy thâm ý của Én
    Xin lỗi đã làm rộn chủ khách nơi này .
    HNhu luôn là người kém nhứt!
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    To: CHI
    Haaấa...
    ?n nhận 'Ỉợc tin nhắn của 1 ngỈời " 2 'ứa gây nhau bất phân thắng bại..." cứ cỈời hoài...ngỈời 'ó là ai chắc chi chi ?n, ch< va ten TRU kia vẫn là ngỈời thân nhứt trên ttvn...
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Đã rất lâu không làm 1 bài thơ con Cóc nào cả.
    Cũng rất lâu không tự sự, không chạy quang ttvn đọc, đọc...cười, ngẫm nghĩ...
    Chỉ là thi thoảng có lướt qua chút xíu rồi đi.
    Hum nay hơi có chút hiểu nhầm zới chị. Tự nhiên thấy cũng buồn buồn. Đó. Cuộc sống luôn ẩn chứa biết bao điều. Mọi thứ đều thay đổi từng ngày, từng giờ... Trước kia luôn có cảm giác sợ hãi, khi ta bước chân ra thế giới bao la, đón nhận bao điều mới lạ, thì những nỗi buồn cũng luôn kề bên... Giờ thì chẳng sợ ( vì đằng nào cũng đã bước ra khỏi cánh cửa rnh giới rồi) chỉ biết rằng phải cố gắng sống sao cho không hối tiếc thôi.
    Học hành và công việc cũng khá suôn sẻ. Không biết tương lai đi về đâu. Nghĩ không biết rồi sau này ta sẽ là ai? Hải Yến sẽ trở thành 1 Hải Yến như thế nào?
    Hôm rồi đi tới Hilton dự lễ ra mắt con Grand livina của hãng nissan. Gặp những người ngành dọc. Thấy họ Giàu 1 cách đáng sợ. Hoang mang. Tiền nhiều để làm gì nhỉ? Rồi suy nghĩ ta kiếm tiền vì cái lẽ gì...Từ trước tới nay chưa có 1 lý do nào khác ngoài lý do: Nếu tiền là 1 thước đo cho sự thông minh, giỏi giang rằng ai càng nhiều tiền chứng tỏ người đó càng có năng lực, càng giỏi thì TA cũng muốn nỗ lực giành giật. Đương nhiên ta sẽ không chơi "ăn gian" như những kẻ..."giàu 1 cách bất thường" Và hiện tại tay ta đang vàng (chứ không phải trắng...ta có bị thiếu máu đâu )
    Mà thôi. Cứ mặc kệ đã. năm nay cả tuổi mụ là 24. Nghe giật nảy cả mình. Nhà Thiết Kế KELLY Bùi mới 27 đã sở hữu 1 chú em BMW X6 và 1 cô em BMW 325i xinh đẹp...3 năm nữa= tuổi chị ấy Hải Yến có thể sở hữu 1 chú...nhóc và 1...con nhóc....xinh chẳng kém. haaa nghĩ mà buồn cười... hoá ra ta cũng có thể giàu khi còn trẻ đó chứ.
    Thôi muộn rồi, bài vở thì chẳng xem gì cả. Càng ngày càng lười, lý thuyết nói xuông thì càng ngày càng trôi chảy. Cái mồm càng ngày càng rộng ra...chất xám càng ngày càng đen tối hic hic hic
    Bệnh của mình có lẽ liệt vào dòng nan y.
    NGÀY TRƯỚC ÔN THI ĐH, THẰNG BẠN VIẾT VÀO VỞ MÌNH
    NGỦ= NGU+ ?
    HIC HIC HIC HIC
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cảm nhận được Én đang hạnh phúc.
    HNhu mới hỏi thăm Én qua anh Ku Trú. Hihi, mừng cho Én ha.
    Dạo này HNhu ít online hơn hồi chước. Đã cai được nghiện ku ttvn.
    Nhưng, dzẫn cứ nhớ lắm những người mà HNhu yêu: có ku Trú. Có Én, có...nhiều nữa. Hình như giờ có thêm :"conkhy"! Dzậy mà ứ có kể cho HNhu biết nhá, nhá, nhá.
    Rửa "conkhy" nhá, nhá, nhá! Hông là HNhu theo ghẹo quoài cho coi!
    Đố mà bình yên được dzới HNhu. Hhhahaahaha.

Chia sẻ trang này