1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên ...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 19/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Hai ngày, thấy mình vô dụng, từng nỗi buồn miên man ... giết thời gian, tâm hổ thẹn với tất cả... với tất cả
  2. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Hai ngày, thấy mình vô dụng, từng nỗi buồn miên man ... giết thời gian, tâm hổ thẹn với tất cả... với tất cả
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất: Sống dám làm, dám chịu
    Thứ hai: Sống dám sai, dám sửa
    Thứ ba: Sống dám vượt qua sự tò mò, hèn kém, vị kỷ để giữ sự cao thượng
    Thứ bốn: Sống Ngay thẳng, trung thực, tâm ngay ý sáng
    Thứ năm: Sống không phải chỉ để yêu thương, sống còn phải tạo sự tin tưởng nơi người khác.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Nơi này là nơi nào?
    Tôi không rõ, không biết, 1 mảnh đất trong ảo tưởng, những người bạn, người thân cũng trong ảo tưởng
    Nhưng cái tình, cái nghĩa, dẫu không hình như có thật.
    Hải Yến đã khác. Hải Yến nay đã thành một người khác với Hải Yến của hôm qua, của quá khứ.
    Cuộc sống có biết bao sóng gió, buồn vui, bao đau khổ, hạnh phúc. Và may mắn thay, tất cả chúng ta ai cũng được nếm trải qua những điều đó. Tôi cho rằng đó là HẠNH PHÚC.
    Những điều bạn làm được, sau này sẽ có người khác làm tốt hơn, những gì người khác có được, sau này sẽ có người có nhiều hơn...NHƯNG... tấm lòng, nhưng sự cao cả, thì....không ai so sánh...
    Tôi là một người không hoàn hảo.
    TÔI LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.
    NHƯNG TÔI QUYẾT KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT CON NGƯỜI TẦM THƯỜNG.
    Nay tôi không còn thời gian dành cho nơi này nữa.
    Chúc nơi đây, mảnh đất này, những con người nơi này, luôn hạnh phúc.
    VĨNH BIỆT!
  5. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Sống dám làm, dám chịu
    Thứ hai: Sống dám sai, dám sửa
    Thứ ba: Sống dám vượt qua sự tò mò, hèn kém, vị kỷ để giữ sự cao thượng
    Thứ bốn: Sống Ngay thẳng, trung thực, tâm ngay ý sáng
    Thứ năm: Sống không phải chỉ để yêu thương, sống còn phải tạo sự tin tưởng nơi người khác.
  6. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nơi này là nơi nào?
    Tôi không rõ, không biết, 1 mảnh đất trong ảo tưởng, những người bạn, người thân cũng trong ảo tưởng
    Nhưng cái tình, cái nghĩa, dẫu không hình như có thật.
  7. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi từ một kẻ rất ghét phải viết ra nhưng tâm trạng suy nghĩ riêng tư của mình.
    Tôi từ một kẻ rất gét tiểu thuyết lãng mạng, những tâm sự quá thầm kin nơi con tim.
    Tôi một kẻ từ nói nhiều thành nói it
    Tôi từ một kẻ luôn làm việc với những chuẩn mực đặt ra từ trước
    Tôi từ một kẻ luôn dạy sớm, về trước 10h30 tối và đi ngủ trước 12h
    Tôi từ một kẻ nói ra những điều chuẩn mực sách vở.
    Tôi từ một kẻ luôn tin vào những điều tôt đẹp mà con người dành cho nhau, vào công lý.
    Tôi từ một người luôn bảo vệ cho sự tốt đẹp của cuộc sống mặc dù sự thực ngoài đời thật trớ trêu.
    Tôi từ một con người luôn gét cay gét đắng sự lừa dối, lừa gạt.
    Tôi từ một con người với nhưng lo lắng với những suy nghĩ luôn chằng chít trong đầu đến rụng tóc và già hơn moi ngườicùng lứa.
    Tôi từ một người luôn được sự tin tưởng của gia đình và ngoài xã hội.
    Tôi từ một người luôn tự tin, không sợ hãi, luôn đứng đầu và không khuất phục thành kẻ thiếu tự tin và sợ hãi cho tương lai.
    Tôi từ một kẻ luôn quen sống một mình, không cần ai động viên an ui rôi thành kẻ không thể sống một minh và luôn thiếu lời động viên luc cần.
    Tôi một kẻ chưa từng tôn trọng và khâm phục ai (ngoài ba mẹ tôi )như em..!
    Tôi một con người luôn yêu thương hết mình.
    Tôi một kẻ rất gét vào những trang này vì mỗi lần vào tôi lại thấy nỗi buồn từ em sang tôi.
    Tôi rất gét vào đây vì biết được rằng em đang buồn.
    Nhưng tôi vào đây tất cả là vì tình yêu dành cho em, vì thương em, vì tôn trọng em và vì thực sự rất khâm phục một người con gái như em...
    Vi rằng tôi thề sẽ mang lại cho em hạnh phúc và trọn đời trọn kiếp này sẽ không bao giờ làm em tôn thương vì những điều đã qua.........
    TK.....ơi..!
  8. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dạo này phải học, lo lắng nhiều thứ nhưng lại không học làm được nhiều...
    [red]Đau đầu nhức óc ... nhưng nhất định mình phải chiến đấu...vi...tất cả..![/red]
    Chúc cuối tuần vui vẻ..!
  9. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi...
    sao hả con yêu?
    Mẹ đang khóc bố ạ!?
    Con thân yêu me đang khóc vì hanhphúc đó con ạ?
    Bố ơi?
    Gì nao? sao lại phải ghé tai sát thế?
    hiiii? sao mẹ hư thế hả bố?
    Received: 13:29:22
    Otc.31.2009

    Em yeu anh lam anh cua em a. Em da, dang va se mai yeu anh.vi the anh phai co gang hoc va lv nha. Hay tin rang du xa a den may, trai tim em cung chi co anh!
    Received: 18:11:21
    Apr.4.2010
    Em can a suot ca cuoc doi nay...
    Nho, nho, nho..!
  10. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khi học triết tôi nhớ nhất có lẽ là 5 câu:
    1. Không biết thì bảo la ko biết, không biêt mà bảo là biết có nghĩa là khong biết.
    2. Cái mà ta tưởng là thế hóa ra lại không phải là thế.
    3. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
    4.Hạnh phúc là phải đấu tranh.

    5. Phát triển là một qua trình đầy mâu thuẫn.
    Trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" tôi thích nhất đoạn văn miêu tả tâm trạng của Pavel khi đứng trong nghĩa trang quê hương, nơi những bạn bè bị quân thù treo cổ, khi anh vừa thoát khỏi cái chết do bệnh thương hàn ở công trường Bayarka.
    "Cái quý nhất của con người là đời sống. Ðời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn.......".
    Ngồi toàn viết lung tung nhắn tin mà không nhắn lại . hic nhớ đấy.. lần sau đừng có hỏi "sao em nhắn mà anh ko nhắn lại?"

Chia sẻ trang này