1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rèn tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 22/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Rèn tâm

    Em là người cả nghĩ , rất hay suy nghĩ . Mặc dù biết đó là điểm yếu và cần khắc phục nhưng ko có công cụ hiệu quả .........
    Em cũng biết điều đó và tìm đọc khá nhiều sách như : quẳng gánh lo , đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ..... Hay cả các sách như Tứ Thư Ngũ Kinh , Tô đông pha .... nhưng cũng chỉ đc một thời gian , mỗi quyển giúp mình đc vài ý .
    - Có cách nào đó rèn cho tâm mình ko loạn , luôn giữ đc thăng bằng kể cả khi có việc xảy ra ko ạ ?
    p/s : Em thuộc típ có trí nhớ cực tốt , chính điều đó làm cho em khổ
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    -Cái cười của thánh nhân. (Dịch giả Nguyễn duy Cần)
    -Sống đơn giản .
    -Đạo đức kinh.
    -Nam hoa kinh.
    .............
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mau mấy vé tàu suốt, đi tới lúc nhàm ko còn cảm giác.
    Dạo nghĩa trang ban đêm 1 mình, có nhạc Tuva blue thì hay, ko thích thì Moonlight sonatta.
    Coi bạo lực của Queentin.
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nghe lời anh Amour nè
    trí nhớ tốt đọc thuộc mấy quyển đó
    rồi sau này có mem nào kêu cứu
    lại copy cái list sách dán lên giúp mem
    gọi là gì nhỉ
    không thấy người đâu chỉ thấy vàng mau chi phối
    e là những kẻ tức thời hoặc tự dìm mình trong người
    thái bình dương xanh,nơi ko có quá khứ...ko có chỗ chưa cho mi
    ....
    rèn tâm ah
    có phải rèn bản lĩnh ko
    xông pha đi nào
    để gặp những cận cảnh
    khi mà ko kip dùng cái trí nhớ tốt
    ko kịp cả nghĩ
    ko định được đó là điểm yêu hay mạnh trong giây phút đó
    ...
    ngồi 1 chỗ e là ko thêm bản lĩnh
    chỉ thêm ảo tưởng
    vọng tưởng...
    về bản thân
    về bản thân mình trong người
    .............
    dù sao thì ..luôn ngất ngây với avatar của larry
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    vàng vàng : em cũng đã đọc qua , cũng hiểu đôi chút
    vàng 2 : người ta ko fải lúc nào cũng xông pha đc . Khi nào mình ko còn kịp suy nghĩ , ko kịp gì nữa , chỉ hành động thì mình luôn là kẻ mạnh
    - Mình k ngồi 1 chỗ , mà là một người rất bận rộn , t7 , Cn muốn đi chơi với bạn bè mà còn fải xắp xếp chán
    - P/s : hình như k ai hiểu ý mình , mình k cần rèn bản lĩnh đâu . Minh KO SỢ SỆT - KO LO LẮNG, chỉ là mình k thể ngừng suy nghĩ đc
  6. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "Những cạm bẫy tư duy",dành cho những người chẳng làm sao mà hay nghĩ lung tung
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn ra đường lớn rồi hét lên rằng, tất cả xe cộ trên đường hãy dừng lại, tôi muốn tất cả xe hãy dừng lại, tôi muốn thế vì như vậy sẽ yên tĩnh cho tôi. Bạn thử làm thế xem hiệu quả đến đâu?
    Bạn sống ở gần đường lớn mà bạn muốn dc yên tĩnh thì bạn đã sống nhầm chỗ rồi
    Bạn cho rằng xe cộ đi lại ồn ào vô ích chăng? Nhưng nếu không có nó thì còn mệt hơn nhiều. Bạn cho rằng trí nhớ của bạn nguy hiểm chăng? Nhưng lúc muốn nhớ cái gì thì bạn nhờ đến ai đây? Chúng đều có ích, và vì những lợi ích đó mà bạn phải chấp nhận phần nào mặt trái của chúng
    Thật ra suy nghĩ hay trí nhớ của bạn cũng như vậy thôi. Chúng giống như những chiếc xe trên đường, chúng không hẳn tuỳ thuộc bạn quyết định. Bạn không thể muốn dừng suy nghĩ thì bạn sẽ dừng được suy nghĩ, bạn không thể muốn không nhớ thì bạn sẽ không nhớ. Tất cả chúng đều do nhân duyên tạo thành, chúng thực sự không phải bạn, không phải là của bạn một chút nào cả. Nếu bạn nghĩ chúng tuỳ thuộc bạn, hãy dừng chúng lại xem??? Rõ ràng là không thể được. Chỉ khi nào nhân của nó dừng lại thì chúng mới dừng lại. Cũng như xe cộ trên đường chỉ dừng lại khi có cảnh sát giao thông, hoặc đèn đỏ, chứ bạn không thể muốn nó dừng thì nó dừng được
    Vậy bạn muốn dừng suy nghĩ lại thì làm thế nào? Bạn suy nghĩ đến chuyện gì thì cố gắng hoàn thành tốt nhất chuyện đó có thể. Hãy giải quyết suy nghĩ bằng suy nghĩ, đừng tìm cách chạy trốn nó.
    Chính tôi chẳng hạn, nhiều lúc tôi muốn yên tĩnh nhưng xung quanh người ta bật tv, nói chuyện, người ta cãi nhau xung quanh tôi. Tôi muốn dừng họ lại, và tôi bực mình. Vì vậy tôi nghĩ tôi không cần thiết phải dừng họ lại, và tôi cảm thấy thoải mái. Khi tôi thoải mái, tôi có thể nghĩ, mình sẽ khuyên can họ không cãi nhau, không phải để vì mình nữa, vì mình vẫn yên ổn, tôi khuyên can họ vì tôi nghĩ đến lợi ích của chính họ.
    Cũng tương tự như vậy, tại vì bạn cho rằng suy nghĩ không tốt nên bạn khởi lên ý muốn, khởi lên ham muốn loại trừ nó. Chính vì như vậy nên bạn không hài lòng, không yên ổn. Bạn hãy thay đổi cách nhìn nhận thì bạn sẽ được yên ổn với nó. Vấn đề chính không phải là sự việc, mà là cách nhìn nhận của bạn. Hãy chấp nhận chúng đi, tại sao phải loại bỏ chúng, trong khi bạn không có gì phải sợ sệt hay lo lắng???
    Còn nếu suy nghĩ hay trí nhớ của bạn dẫn bạn đến những điều không tốt, cũng không thể dừng hay bắt ép nó được. Cũng giống như cỏ dại, bạn ép mình không nghĩ hay không nhớ, nhưng gốc rễ của chúng vẫn còn thì chúng vẫn mọc lại. Có những việc đáng lo lắng hay sợ hãi, hay không thích sắp xảy ra, mà bạn ép mình không nghĩ đến thì làm sao được? Cách tốt nhất là đối diện với nó và tìm cách giải quyết. Nếu bạn trốn tránh, bạn được yên ổn trong hiện tại nhưng bạn phải nhận lấy hậu quả của sự việc trong tương lai.
    Do vậy, dù gì cũng không nên trốn tránh suy nghĩ hay kí ức. Đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi mà thôi
    Chúc vui!
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Có một điều mà nhiều người đọc sách hay mắc phải, đó là khi đọc được một cái gì đó hay trong sách, họ cảm thấy điều đó thật dễ dàng như là họ đã đạt đến điều đó rồi
    Thật ra khi đọc được một lời khuyên nào đó, một ý nghĩa nào đó, nó có thể đúng. Vì cảm thấy hay, nên tâm bị kích động, vì bị kích động nên vui mừng. Vì vui mừng nên tâm nhẹ nhàng, dễ dàng điều khiển, hài lòng, thích thú. Chính vì tâm nhẹ nhàng dễ điều khiển nên người ta có cảm giác như mình đạt đến trình độ này rồi, mình vượt qua được khó khăn rồi. Nhưng thật ra tâm chỉ được như vậy một thời gian mà thôi
    Cũng giống như học sinh đi học trên lớp, khi nghe lời giáo viên giảng, họ thấy rất đúng, họ cảm thấy hiểu và cho rằng rất dễ dàng, tự mình có thể làm lại được ngay. Đó là vì thông thường thì họ mới chỉ hiểu một cách hời hợt mà thôi, cho đến khi họ tự bắt tay vào làm một bài tương tự họ mới thấy va vấp đủ chỗ chưa thực sự hiểu ra làm sao.
    Vấn đề của người đọc sách cũng thường như vậy khi đọc hoặc nghe lại cái gì của người khác. Trong lúc mới đọc được, nghe được, sự việc có thể cảm thấy dễ dàng, nhưng đó chưa phải kiến thức thực sự của họ, cho nên nó rất dễ mất, rất dễ quên đi. Và khi đó, họ trở lại rối bời với mớ bòng bong.
    Bởi vì thông thường người ta tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Nghĩa là người ta không tự đi tìm, hoặc khi tìm được, không đào sâu thêm vào vấn đề. Họ không hoài nghi vấn đề, ý nghĩa thật sự của nó là gì, nó có thật sự đúng không, có thật sự đúng trong mọi trường hợp không, phạm vi, giới hạn của nó đến đâu, mối liên hệ của nó đối với những kiến thức đã biết thế nào, hay ngoài ra còn gì nữa không? Chính vì không có thái độ chủ động tìm kiếm như vậy, nên họ dễ dàng chấp nhận. Cũng chính vì dễ dàng chấp nhận, nên cũng dễ dàng quên đi, bởi vì họ chưa thực sự hiểu được nó, họ chỉ tưởng rằng họ hiểu mà thôi.
    Một người đi tìm vàng, nếu thực sự đi tìm vàng, người đó sẽ thử vàng đó xem có phải thật không, nếu biết chắc là thật, họ sẽ gìn giữ nó. Một người thực sự tìm cầu kiến thức có ích, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận nó, mà phải xem xét dưới nhiều khía cạnh, sẵn sàng trao đổi và lắng nghe các ý kiến khác. Còn một người không thật sự tìm vàng, họ sẽ không quan tâm nhiều, không thử vàng đó có phải thật hay không
    Chính vì vậy mà nhiều lúc con người ta cảm thấy đọc được những điều hay nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì, vì nó không thực sự giúp ích gì. Không phải vậy, thường là tại vì người ta chưa thực sự nắm được ý nghĩa mà thôi. Chính vì vậy có đọc bao nhiêu sách cũng vẫn chưa đủ nếu chỉ đọc cho biết. Cần phải biến kiến thức của sách thành của mình, hay nói cách khác là cần phải phát minh lại cái bánh xe, nghĩa là phải tự mình tìm ra cái điều đã được ghi trong sách. Có như vậy mới thực sự làm chủ được kiến thức.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Vì vậy, không ai có thể làm cho ai trở thành cái gì. Mọi người, kiến thức, lời nói chỉ là người chỉ đường mà thôi
    Phải tự mình dựa vào chính mình, tự mình soi đường đi cho mình!
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này