1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rèn tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 22/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thấy không sao đâu bạn đừng quá lo
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ Tâm trí để rèn Tâm ? Có thể chăng ?
    Hình như cần có 1 định nghĩa chung cho các khái niệm, nhất là cái gọi là Tâm và Rèn Tâm...
    Đơn giản nhất, coi cái gọi là Tâm trong ta như 1 mạt sắt nhỏ, đem nó tới hoặc hướng nó tới những cục nam châm Tâm lớn, và ở yên đó 1 thời gian, cái lớn bao trùm cái nhỏ, cái nhỏ theo cái lớn...không rèn mà được rèn...Tâm tự biết "rèn" tâm...
    Sự loạn bắt đầu từ chỗ "..Có cách nào đó rèn cho tâm mình ko loạn "
  3. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Là con người hay nghĩ cũng là chuyện bình thường, ngược lại mới là lạ.
    Trời sinh ra cái gì cũng có hai mặt, hiểu biết và sử dụng phù hợp thì là điểm mạnh, không biết và sử dụng không phù hợp thì thành điểm yếu. Biết cần khắc phục và biết cần có công cụ hiệu quả là một điều rất tốt. Bởi từ đó mà biết hoàn thiện bản thân.
    "..Em thuộc típ có trí nhớ cực tốt , chính điều đó làm cho em khổ.." --> Có trí nhớ tốt là một thế mạnh, nếu biết cách dùng và hiểu rõ nó thì sẽ thấy vui thôi.
    "...Có cách nào đó rèn cho tâm mình ko loạn , luôn giữ đc thăng bằng kể cả khi có việc xảy ra ko ạ ? "-->Có rất nhiều cách, và cách tốt nhất là cách phù hợp với chính bản thân mình. Nhưng con đường bắt đầu ở chỗ cần phải tìm hiểu: Mình là gì ? Tâm mình là gì ?
    Khi hiểu rõ điều này, thì mọi cái sau chỉ là hệ quả thôi.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cô thiên thần!
    lâu lắm mới lại gặp cô
    cô dạo này rong chơi có vui hem !
    mỗi lần cháu xem, nghe lại the phantom of the opera .
    cháu lại nhớ đến cô, nhớ lại gần 1 tháng chát với cô
    sắp tết rồi cô chắc bận lắm nhỉ
    cháu mùng 6>9 tháng 2 này ở hn, cô rảnh thì gặp cháu nhé .
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTI0NTEwNjg4.html
  5. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ai làm cho bạn khổ? không phải bạn đó chứ (chính bạn vừa nói vậy mà)
    Ai làm cho bạn vui? bạn đang lên đây để rèn mình đó chứ
    Đọc sách rồi (nhưng có sách hay sách dở-y như sách tham khảo ở trường vậy, đọc phải sách vớ vẩn thì chỉ loạn óc thêm thôi)

    Mà đọc song mới chỉ là phần lý thuyết, thế còn phần thực hành thì bạn thực hành dc nhiều chưa ?

    Bây giờ đi vào vấn đề chính: mình muốn bạn suy nghĩ thấu đáo về các câu sau
    - Học đi đôi với hành
    - Làm nhiều quen tay
    - Có chí thì nên
    - Có công mài sắt có ngày nên kim
    - Tích tiểu thành đại
    - Tích lũy về lượng dẫn tới biến đổi về chất
    (nhớ là suy luận cho mọi điều trong cuộc sống nhé)

    Một người làm nhiều 1 việc, lặp đi lặp lại cuối cùng cũng sẽ giỏi (vấn đề là nhanh hay chậm, và đây là do phương pháp), cuối cùng sẽ thành phản xạ có điều kiện (nhớ lại thí nghiệm của Pavlop nhé) - Đây là đặc điểm hoạt động của não bộ đó (khi làm nhiều nó sẽ ghi nhớ, lúc đầu ghi vào bộ nhớ tạm thời, làm nhiều quá nó sẽ chuyển qua ghi vào bộ nhớ dài hạn (giống việc học nói, viết, đi xe đạp), lúc đó bạn không cần suy nghĩ nữa, cứ tự nó bật ra mà thôi) - Đi xe đạp lúc đầu cần suy nghĩ, nhưng về sau đâu cần nữa???????????

    Hãy luyện mọi thứ cho tới khi nó thành phản xạ có điều kiện, cứ có kích thích là tự bật ra, mà chả cần suy nghĩ,

    chúc thành công nhé,
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc tứ thư ngũ kinh có hiểu hết không vậy, nặng đầu thêm đó nghe. Muốn làm lãnh đạo, làm người quân tử, 1 đời cần đọc hiểu có từng đó cuốn thôi đó bạn.
    Sách cho bạn đây, phải phải kiên trì đọc nhiều lần nhé: search internet
    - Sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh. trong đó có cuốn Giận (Anger)
    - Tìm về sức mạnh vô biên.

Chia sẻ trang này