1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ nên làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichanthitbokho, 23/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ nên làm gì bây giờ ?

    Tớ đang gặp một tình huống khó xử . Tớ và bạn trai yêu nhau đã 5 năm , trong đấy 1 năm vừa rồi tớ đi du học , giờ đã trở về. Trong khoảng thời gian 1 năm đó , bọn tớ cách xa nhau và không có liên lạc liên tục, có những lúc là do tớ vì quá bận rộn với cuộc sống 1 mình phải lo đủ mọi thứ cộng với chênh lệch múi giờ nên không có nhiều thời gian quan tâm hỏi thăm anh ấy nên có lẽ trong khoảng thời gian đó ,có một vài chuyện đã xảy ra.
    Anh ấy lập công ty mới , và công ty có tuyển một số người , trong đó có một cô bé ( vì tính chất công việc nên rất ít nữ ) khá xinh xắn , và đáng yêu, Tớ rất hay vào FB của anh ấy và thấy cô bé rất hay comment , lời lẽ thì nhí nhảnh đáng yêu giống như đang thích người yêu tớ vậy. Tớ không thấy anh ấy trả lời và cũng không thấy comment lại trên trang của cô bé kia . Tớ tạm gác sang một bên , vì khá tin tưởng vào người yêu của mình.
    Tình cờ hôm trước, anh ấy qua nhà tớ chơi và có log in vào FC bằng máy tớ , nên một lúc sau tớ vào vô tình vào nick anh ấy, tò mò vì nhìn thấy hộp inbox nhiều mail nên click vào xem ( tớ phải thừa nhận là mình tò mò ) và tất nhiên thấy mail của cô bé kia. Cái mail gần nhất cô ấy hỏi người yêu tớ là có phải anh ấy đang để ý đến cô ấy không ? Và cô ấy nói cô ấy biết người yêu tớ đã có người yêu và không muốn phá vỡ hạnh phúc của người con gái kia ( là tớ ạ ) ?? Nhưng vẫn muốn người yêu tớ trả lời rõ. Tớ chưa thấy người yêu tớ reply lại ( bằng FB , còn cách khác thì không biết ) ..

    Tớ đang rất shock, thật sự mà nói về chuyện tình cảm , quả thực tớ chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy cả. Chưa bao giờ trong đầu tớ lại nghĩ đến chuyện anh ấy thích người con gái khác ( và thậm chí để người ta biết để viết mail hỏi như thế ???? ) nên khi đọc cái thư đó tớ rất choáng .

    Tớ muốn hỏi mọi người , liệu lúc này tớ nên làm gì ?
    Hôm nay anh í muốn tớ gặp mọi người ở cty anh í làm , liệu có phải là cách để trả lời cô bé kia không ?

    - Hỏi thẳng anh ấy ?
    - Hỏi cô bé ấy ?
    - Vờ như không biết gì , theo dõi tiếp ?

    Theo chủ quan của tớ , cô bé kia cũng thích người yêu tớ , và cũng hay hỏi han quan tâm . Cái tớ bực nhất là không biết thái độ của anh í với cô bé kia ntn để mà gây ra sự việc như thế.

    Giờ tớ giận người yêu tớ , tớ cũng giận luôn cả tớ , có lẽ khoảng thời gian 1 năm du học của tớ đã làm cho giữa 2 người có 1 khoảng cách mà mình không thể chủ động hàn gắn đc.

    Giờ tớ phải làm sao ?
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cứ lờ đi coi như không có chuyện gì . Tiếp tục theo dõi thái độ của giai , rồi xác định hướng giải quyết tiếp theo .
    Một khi giai nó đã không thích con nhỏ kia , thì kể cả con nhỏ đó có cơm bưng , nước rót như hầu người ốm hay cởi hết quần áo trước mặt giai thì cũng vô ích . Còn một khi giai nó đã cho vào tầm ngắm của nó thì nó " pháo " kiểu gì cũng trúng mục tiêu . Em có lo thì cũng vô ích .
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy vào loại zai có muốn cả cơm lẫn phở hay ko , và tùy vào bạn chủ topic nữa , xoắn cả lên càng để mất zai .
    Làm như bài cái bác trên đầu tớ nói ý , chuẩn hem cần chỉnh ^_^
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thichanthitbokho cứ nên theo dõi tiếp đi, nhất là âm thầm quan sát trong lần gặp tới ý.
    Con trai nhiều khi có thể vẫn đong đưa (có thể thôi nhé, có thể cũng ko có chuyện này), nhưng có lúc cho vui, có lúc thậm chí ngoại giao, chứ ko có ý tiến đến lâu dài đâu. Mà kể cả nếu có say nắng tạm thời, ko phải ko có cách kéo về.
    Dự đóan: Tớ cho rằng như bạn nhận ra thì cô bé kia khả năng ko nhỏ là thích người yêu bạn, và cũng bộc lộ khá rõ, vậy nếu người yêu bạn thật sự đã muốn đến với cô đó, thì còn có gì phải ngại nữa. Nhưng anh lại ấy ko trả lời cmmt, ko reply lại qua FB (những thứ bạn có thể check), chứng tỏ anh ấy vẫn còn ngần ngại phân vân lớn nào đó hoặc đơn giản là ko thích cô kia. Cả 2 khả năng đều là do anh ấy vẫn còn nghĩ nhiều đến bạn, và do đó đều không bi quan cả.
    Vì thế, cứ tạm thời bớt lo và bình tĩnh quan sát thôi.
    Với tỏ ra yêu thương quan tâm anh nhiều hơn xem, vứt cái giận đi, vì giờ nó ko để làm gì, tìm cách giành lại trận địa đã nhé : ).
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Phải bình tĩnh.
    Mình biết được điều đó là mình đang chiếm ưu thế.
    Nếu mình cuống lên phản ứng là mắc mưu bọn chúng.
    Chưa bắt được gian phu dâm phụ thì chưa nói được.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mới có 1 phía thôi mà bạn. Có gì đâu phải xoắn. Tin tưởng 1 chút đi.
  7. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều ạ , nhưng cái làm em lo là cái vế thứ hai í , vấn đề là không hiểu thái độ của anh í ntn mà cô bé kia viết rõ ràng là " trong khoảng thời gian vừa qua em cảm nhận thấy anh để ý đến em phải không ạ ? " câu này có thể hiểu là phải có gì đó có vđề thì ng ta mới hỏi như thế , còn nếu không em đặt địa vị minh vào cô kia nếu gặp anh nào mình đã biết có ng yêu rồi và chẳng có gì đbiệt với mình sẽ chẳng bao giờ viết thư hỏi thế cả
    Người yêu em thực sự rất tốt với mọi người, và có lẽ vì công ty ít con gái nên có thể anh ấy có quan tâm cô bé đó hơn người khác. Nhưng đúng là cứ nghĩ đến cảnh ngày nào họ cũng gặp mặt nhau là em thấy không ổn
  8. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thanks Gwens nhiều nhé, thực ra đến lúc này tớ vẫn không nghĩ anh í có thể phản bội tớ được , tình cảm của bọn tớ từ khi tớ về đến giờ rất tốt, thậm chí có khi còn tốt hơn lúc trước khi tớ đi vì tớ cũng nghĩ sẽ bù đắp lại khoảng thời gian kia.
    Tuy nhiên đang lúc như này đọc được cái thư kia quả là shock Gwens ạ , tớ đã nghĩ sẽ không làm gì hết nhưng nếu không để cho anh í hoặc cô bé kia biết là mình ý thức được việc đó thì liệu có nên không? Nhỡ sẽ có lần sau thì sao ?
  9. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình nghĩ thế này: Phòng bệnh hơn chữa bệnh
    Nói thực bác nào nói nên tin nhau chút. Đúng nhưng chua đủ. Tin thì tin nhưng vẫn cần để ý ko nên chủ quan mà có ngày sẽ phải hối hận ko kịp.
    Nếu là mình thì trước tiên là quan sát xem phản ứng của 2 người đó, quan tâm tích cực hơn và bằng các cách tế nhị để cho em ấy ngầm thấy là 2 người rất yêu nhau và tình củm <Ví dụ tham gia các hoạt động liên hoan của công ty blah blah>
    Nhưng về lâu về dài, nếu em ấy có tình cảm với chàng của bạn thì nên ngăn chặn ngay. Các cụ nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ko phải là ko có lý nhất là rơm này lại khô rụm vàm ươm .
    Có thể nghĩ bây giờ là quá sớm, nhưng khi các bạn yêu nhau quá lâu hoặc kết hôn rồi, tình cảm lâu ngày chuyển sang mức độ khác ít bốc lửa hơn thì việc để một bó rơm khô đẹp như vậy bên cạnh cũng kể là nguy hiểm nếu chàng của bạn có chút tình ý <Còn nếu anh ấy là trường hợp khác hết lòng yêu bạn, nhìn đâu cũng chỉ thấy bạn các em khác đều là hư vô thì ko cần phải lo. Nhưng rõ là bạn cảm thấy bất an đúng ko?>
    Còn nếu em ấy ngày càng nảy sinh tà ý thì còn nguy hiểm hơn. Đàn bà dễ có mấy tay
  10. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic , Blue nói đúng những gì tớ đang nghĩ ấy. Hôm qua bọn tớ đi picnic chụp ảnh chụp iếc lúc về tớ có tag mấy cái ảnh của 2 đứa vào FB của anh í , thì thấy em kia một lúc sau vào remove hết các thể loại comment của em í trong mấy ngày gần đây... sau đó tớ log in vào nick của ngyeu tớ (anh í không biết là tớ biết password cái này )để xem FB của em í thì thấy em í để status là Remove , đi thôi rồi mấy câu mang tính chất đại loại thế.. Tớ đoán chắc anh zai tớ chưa có fản ứng gì sau cái mail kia nên khi em í thấy tớ " động thủ " thì có tâm lí như vậy.
    Thú thực là tớ thấy hơi lo lo vì ngyêu tớ cũng ổn ( ngoại hình, tính cách, công việc, gia đình ..) nên khi thấy những tín hiệu như thế làm mình hơi giật mình , sợ chủ quan cái là tiêu
    Được thichanthitbokho sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 23/11/2009

Chia sẻ trang này