1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ nên làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichanthitbokho, 23/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tiếp tục kiểu vậy thôi, đừng có phô quá thể hiện chủ quyền là được (điều này tớ nghĩ bạn biết thừa cách đúng hông, yêu nhau từng đấy năm lại chẳng hiểu người yêu thích và ko thích kiểu gì)
    Rõ như ban ngày là em này thích chàng nhà bạn (chuyện, giỏi giang lại ngon lành thế cơ mà - em ấy lại là nhân viên nữa chứ)
    Còn chàng của bạn nói thẳng ra có lẽ trong khoảng thời gian bạn đi vắng trong lòng trống trải có đôi chút tâm hồn xao động chứ ko em kia đã ko như vậy.
    Thế nên cứ cẩn tắc vô áy náy bạn nhá
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh là đàn ông, anh hiểu, nên chỉ nói một câu ngắn gọn:
    Đừng tin thằng nào cả, mỡ đến miệng, mèo không chén thì chỉ có mèo nhựa.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không, chỉ là đừng nói rõ ra là mình biết, nhưng lại tạo cảm giác là "có thể chị ấy/em ấy biết", mặt khác vẫn vui vẻ tình cảm. Cái đó có tác dụng hù doạ lớn hơn việc đối diện chất vấn.
    Thứ hai là như chị Blue chỉ ấy, hé lộ cho cô ấy thấy tình cảm của bạn và bạn trai vẫn đang rất ổn.
    Với bạn trai bạn thì một mặt quan tâm chăm sóc, dưng mặt khác lại tạo cảm giác "anh có thể mất em bất cứ lúc nào". Thí dụ thỉnh thoảng đi chơi với anh chàng nào xem : ). Tức là giống như thời bạn đang tán anh ấy ấy.
    Khi sắp bị mất cái gì, người ta mới dễ nhận ra thứ đó giá trị.
    Cuối cùng cô bé kia hành động thế (xoá commt, etc) chứng tỏ: hoặc là khá nhát, hoặc là chưa có điều gì đảm bảo từ phía bạn trai bạn. Có thể ko làm gì thì chuyện này cũng tan rồi.
    Nhưng mà hoàn cảnh lửa rơm thì chả chắc tương lai thế nào.
    Nhưng lo sớm giờ cũng ko để làm gì, first thing first, đầu tiên cứ xong chuyện này, sau đó thì tuỳ theo quan sát tính cách cô đó và phản ứng của bạn trai mà sẽ tính tiếp:
    Hoặc tiếp tục tâm lý chiến để tự cô bé sẽ muốn rời công ty.
    Hoặc làm bạn thủ thỉ tâm sự với cô bé.
    Giờ thì cứ tiếp tục trùm chăn quan sát cả 2, "đánh động" nhưng ko bao giờ nói thẳng ra thôi.
  4. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời em này thì cứ áy náy cả đời.
    Còn biết tu dưỡng cả đời thì ''cẩn tắc vô ưu''.
  5. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic , có một điều tớ cảm thấy không hiểu là tại sao anh í không nói gì cho tớ biết cả, cũng như cũng chẳng trả lời cô bé kia ( thời gian thư gửi đã > 10 ngày ) nếu thực sự không có ý đồ gì thì ít nhất cũng phải có trả lời chứ ? Nếu không chẳng lẽ cứ để người ta chờ đợi rồi hy vọng sao ? Cái này tớ thấy không đc. Ngày kia tớ có buổi đi chơi với mấy người họ, cũng là lần đầu tiên gặp , không biết ntn đây , chắc sẽ nói chuyện làm quen với cô bé kia Còn thật sự nếu anh í không còn chung thuỷ với tớ nữa việc chia tay tớ cũng chẳng ngại dù năm nay già lắm rồi ( kém Blue có 1 tuổi thôi :P ) ... Chẳng hiểu sao từ lúc đọc cái thư đấy mình cảm giác không còn thực sự tin tưởng ng yêu mình nữa , thấy cứ thế nào vậy
  6. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng không rõ đó có phải ý hay không , vì thực sự khi cô bé kia biết rõ là tớ có theo dõi FB thì có lẽ sẽ chuyển hướng sang cách khác ,,, ví dụ hôm nay đang ngồi với tớ có chuông điện thoại gọi cho anh í , nhưng sau khi cầm máy lên xem lại thấy tắt đi không nghe. Một lúc sau thì thấy báo tin nhắn , kêu mấy lần mà cũng không xem, tớ nhắc anh í là có tin nhắn kìa thì mới miễn cưỡng ra check ... Chẳng lẽ giờ tớ lại phải check điện thoại nữa ??? Mệt quá , tự nhiên thấy mình mất lòng tin
  7. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có gì ko hiểu đâu bạn, chàng của bạn chắc chắn là có rung rinh và có 1 số động thái gì đó (ví dụ có đi ăn uống hay nói gì đó, comment nọ kia với em ấy). Nhưng bạn cứ yên tâm là hiện giờ cái sự xao động của bạn trai bạn chỉ là tí chút ko ăn thua gì so với tình yêu đối với bạn. Có điều có vẻ lại cũng thương thương em kia nên chưa dứt khoát hay phũ phàng được. Chắc muốn để em ấy tự hiểu, đa phần giai là thế.
    Tớ thì chưa nghĩ đến mức ko chung thuỷ, chỉ mới là say nắng nhẹ, nhưng ko quan tâm triệt để thì sẽ dễ nặng. Ko xử lý được thì sau này dây dưa lằng nhằng lắm chuyện thế cho nên bạn cứ vui vẻ vào, xinh đẹp vào . Mà bạn cũng đừng thất vọng quá, con người mà, nhiều người yếu đuối hơn người khác và trong những hoàn cảnh nhất định (bạn ở quá xa những 1 năm) thì ko tránh khỏi việc xao động (mồ côi tình yêu )
    Như em Gwen nói đấy, ko cần hỏi thẳng nhưng lại có ý để cho họ (quan trọng là bạn trai bạn) biết là bạn thừa biết có gì đó trong mối quan hệ 2 người. Lần đi chơi tới là 1 cơ hội, bạn cứ thân thiện với em kia. Như mình thì mình sẽ bóng gió với zai ngay. Eg: hình như blah blah, mà em nhớ là em ấy hồi trước hay comment tren fb của anh thì phải (vừa nói vừa cười kiểu đùa thôi để xem thái độ chàng thế nào)
    Dần sẽ có 2 khả năng:
    - Em ấy buồn, thất vọng, ko chịu nổi, xin nghỉ việc => tốt rồi (đôi khi cũng phải nhẫn tâm chút nhỉ )
    - Em ấy vẫn ở lại. Nói thật là mình thấy ko ổn lắm, ko phải ko tin mà là do mình ko thể quản lý ai suốt được. Trong TH này cần đả thông tư tưởng cho giai. Nếu giai tự hiểu và sợ thì sẽ ok. Nhưng nước xa lại ko cứu được lửa gần, tối ưu là mình tự nâng cao bản thân vậy. Khi nào bạn thành bà la sát thì mình mới khuyên là nên yêu cầu chồng thuyên chuyển công tác em ấy còn ko thì cứ để đấy mà phải canh chừng vậy
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ cậu là một cô gái tốt và nhạy cảm đấy
    Thường thì như thế lại dễ giận người yêu mình hơn là bực cô bé kia : ). Nhất là cậu cũng không sợ phải chia tay anh ý đúng ko?
    Nhưng mà, làm việc này ko phải vì mình rất cần người đó, nên phải cố níu kéo hay chấp nhận đâu. Mà thật ra là vì, khi chưa có gì rõ ràng cả, nếu thực ra anh ấy yêu cậu rất nhiều, cậu vì mấy chuyện này mà hết yêu anh ấy, thì có phải là trừng phạt anh ta hơi nặng và hơi vội vàng ko?
    Mình nghĩ mình hiểu cảm giác "mất lòng tin và nghi ngờ" ở cậu, nhưng mà mình khuyên cậu là giờ hãy cứ tin đi, tin hết lòng vào, chỉ là ko chủ quan thôi. Đến lúc nào đó có gì đó rõ ràng mà lòng tin sụp đổ thì dứt khoát chia tay ko tiếc, điều này mình cũng ủng hộ (miềng cũng bằng tuổi cậu : )). Nhưng giờ hòan toàn chưa có gì như vậy, thì hãy cứ tin và bình tĩnh quan sát tiếp đi, thế sẽ thoải mái và cũng hiệu quả hơn.
  9. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To Blue & Gwens : Thank kiu hai nàng nhiều lắm nhé, thực sự là hai nàng giúp tớ ổn định lại được tâm lí rất nhiều. Vì chuyện này tớ cũng hơi khó để tâm sự với người khác, những ai mà tớ biết anh í đều biết cả , nên để đến tai thì cũng chẳng hay gì .. Giờ thì tớ nghĩ tớ ổn hơn rồi , sẽ chờ đến hôm tới xem tình hình thế nào rồi sẽ update tiếp ..
    Giờ đâm AQ nghĩ người yêu mình ngon thì mới có gái khác thích , giữ được thì mình mới giỏi hehheee... cứ coi như là một thử thách vậy , chứ yêu nhau mãi mà không có sóng gió gì thì cũng ..buồn Có lẽ tại tớ cũng hơi tự tin vào mình quá nên trước giờ không nghĩ là sẽ có chuyện này nhưng giờ có lẽ thấy tuổi cao sức yếu, nhìn mấy em trẻ trung nhí nhảnh xì tin đúng là nó hơn mình cũng nhiều thứ ra phết .. [/buôn]Cái vụ này thì có ví dụ thực tiễn của con bạn tớ, vợ chồng nó li dị vì lão chồng cặp bồ với 1 em sinh năm 89 , kém ông í đến cả giáp trong khi vợ thì vừa đẻ xong . Đấy giờ mới thấy đàn ông đúng là ... [/buôn] chị em cẩn thận nhé
    Được thichanthitbokho sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 24/11/2009
  10. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hót hớt chờ tin đi chơi của nàng
    Còn cái vàng vàng thì nàng an tâm, vụ này tớ có kinh nghiệm xương máu rồi ấy chứ nên những comment với nàng là 1 phần đúc kết đới vì vậy thực tiễn nhắm

Chia sẻ trang này