1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ nên làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichanthitbokho, 23/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Hình như có vẻ đúng với đại đa số các chàng thiếu bản lĩnh dễ bị lay động bởi miếng mỡ, hiii...Cái quan trọng là sau khi đã lầm đường lạc lối có biết đưòng mà về với với người iu và vợ hay ko? Hay là chạy theo lun??
    Em biết có trường hợp là các chàng nhìu khi tham lam quá, bên cơm, bên phở bên nào cũng ngon, bỏ thì thương vương thì tội
    Vậy nên pnữ chúng mình phải biết yêu bản thân mình trước, luôn luôn cảnh giác với " địch" cho dù là có mang tiếng là đa nghi Tào tháo
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ko phải hoảng,chỉ là đòn gió của quân địch thôi
    cao tay là phải vui vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra:))
    thượng sách bây h là bạn chủ top phải tìm lấy 1 anh bạn nào đó,và cũng làm thân với anh ta như kiểu cô bé kia với ny bạn ý,xong cho anh ny biết,xem hắn có hoảng lên ko:-))
    nếu mà ko hoảng lên thì nó chán bạn rồi,mà chán thì bờ o bo hỏi bỏ,nhanh gọn,ko nên tiếc loại đàn ông ko chung thuỷ đứng núi này trông núi nọ:D
  3. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì tớ sẽ làm thế này: thứ nhất là có hỏi vài câu người yêu về FB của anh ấy, và thái độ (quan sát kỹ thái độ của anh ấy) như thế nào về mấy cái comment nhí nhảnh của cô bé kia? thứ hai là lờ đi và vờ như không biết chuyện mail, vì đó là việc mình sai. Tùy vào mối quan hệ của bạn và người yêu, bạn có thể thẳng thắn nói là "Em không thích", hoặc khéo léo nói là "anh thấy cô bé đó thế nào?".......
    Còn việc mỡ dâng miệng mèo í mà, biết đâu đấy vì trẻ đã ăn chơi rồi nên già cũng không đổ đốn nữa!?? hihi!
  4. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thanks ấy đã tư vấn tớ chiêu này nhé , vì trước đây khi tớ chưa biết cái mail kia thì tớ hoàn toàn tin tưởng ngyêu tớ sẽ không vì những comment trên FB mà thế này thế nọ ( ông í cũng già rồi mà ) nên hoàn toàn chủ quan chả có ý định hỏi. Nhưng sau khi tớ đọc cái mail kia và có phản ứng ( tag ảnh tình củm của 2 đứa ) thì em bé kia vào và delete hết mấy cái comment em í post nên tớ không có gì làm bằng chứng cả thế mới đau . Theo chủ quan của tớ thì em này cũng thuộc loại hiền và hơi trẻ con , kém tớ tới 4 tuổi , nên thực sự là cũng không nỡ làm gì quá đáng quá. Chắc ngày mai gặp sẽ đối xử hơi đặc biệt hơn so với mọi người 1 chút thì chắc sẽ cảm thấy là mình có vấn đề đb quan tâm đến em nó
  5. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh ạ , em già rồi , không chơi trò ăn miếng trả miếng đc đâu , ngày xưa trẻ trung thì cũng nhiều lắm cơ mà giờ các vệ tinh bay đi lấy vợ hết zồi
  6. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    F5 tình củm khẩn cấp, 1 người đang hạnh phúc trong tình yêu thì rất ít quan tâm đến những mối quan hệ lằng nhằng khác. Thỉnh thoảng bóng gió là em rất tin tưởng anh, tin rằng anh chỉ có 1 mình em thôi... bla bla....
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Độ lượng một chút, thế là ổn.
    Làm căng thì thiệt thân.
  8. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tỏ ra bình thường, chuyện gì đến cũng phải đến. Có làm tới thì cũng k có kết quả gì, càng sốt sắng càng dễ đổ bể
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Rộng lượng với cô gái kia, có khó khăn thì chủ động bảo ng iu mình giúp nhưng đừng vẽ đg cho hươu chạy. Làm cho cả 2 người nể phục lòng vị tha và rộng lượng của mình, thì cô gái kia tự khắc rút lui ( vì tthấy kém cỏi hơn bạn- dĩ nhiên vs điều kiện cô ta có cái đầu biết nghĩ), còn ng iu bạn thấy hãnh diện vì bạn và sẽ khó lòng để ý đến ng khác.
  10. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã gần 2 năm , giờ lại kéo lên :),
    Câu chuyện sau 2 năm: Bọn tớ đang chuẩn bị sang năm cưới.. nhưng giờ thời gian này tớ vào facebook của anh í phần message thấy rất nhiều tin nhắn 1 phía từ em gái kia. Thậm chí có cái msg nói là "Em thật sự yêu anh" , rôi thì là " em không chịu thua, em sẽ chờ" đại loại như vậy. Tớ thật hết hiểu nổi . Tất cả các mail đều là 1 chiều , ngy tớ không hề reply cái nào( đấy là trong fb tớ check thì là thế ) nhưng tại sao đến giờ sau 2 năm trời rồi mà vẫn còn chưa kết thúc? Lưu ý là cô này đã nghỉ làm khá lâu và đang chuẩn bị đi du học ( còn nói là đi để quên) , bó tay.
    Mọi ng bảo tớ nên làm gì bây giờ, ngy mình cứ bị khủng bố tin nhắn thế có vẻ không ổn, tệ hơn là chẳng nói với mình câu nào :-w, mà mình thì cũng chẳng biết nói thế nào vì đây là private msg mình đọc trộm ?
    Tớ vẫn rất tin tưởng ngy , cơ mà thấy cô gái kia mặt dày quá , khá là khó chịu, có nên gửi private msg cho cô ta không ?? Mọi ng tư vấn giúp với, tớ đang bực mình quá.[r37)]

Chia sẻ trang này