1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tìm kiếm hạnh phúc ở đâu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huongthien14, 24/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_the

    the_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Với mình, có những lúc hạnh phúc là những điều rất bình dị, jản đơn như nhận đc tn của e, như nge tâm sự củ chuối của đứa bạn (vì sau đó sẽ đc mắng chửi nó thoải mái).
    Nhưg có những lúc, thật khó để kiếm tìm hạnh phúc. Như lúc này...
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    từ bản thân
  3. bennghe

    bennghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn, để mình thử phân loại nhé, ai xách mé giúp mình thêm nhe:
    - Hạnh phúc khi được yêu thương.
    - Hạnh phúc khi vượt qua hạn chế của bản thân.
    - Hạnh phúc khi thấy mình hữu dụng (kể cả giúp ích cho người khác).
    - Hạnh phúc gia đình (có vợ chồng con cái ông bà cháu đầy đủ).
    - Hạnh phúc được sống trong hòa bình.
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau ở nơi xa mà nên duyên vợ chồng <~ tử vi nó bảo thế.Cũng đã đi xa xa 1 chút rùi,gặp rùi mà ... ko nên duyên thế nên có lẽ là phải tích cực đi xa xa nhiều hơn 1 chút
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Với mình hạnh phúc là mỗi ngày khi đi làm về nghe Ba hỏi " bé ăn cơm chưa?" và mỗi sáng thức dậy nghe Mẹ hỏi "hôm nay ăn cơm với gì ?để Mẹ đi chợ
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở xung quanh mà mình cứ đi đâu tìm.
    Khi mất rồi thì mới giật mình nhận ra điều đó.
    Ngốc thật
  7. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều mình cho đi mà được đón nhận, và những điều mình nhận được từ những người cho đi!
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Còn mình tìm kiếm hạnh phúc trong những kỷ niệm của ngày xa xôi ấy, những ngày bên anh và có anh.
  9. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có những kỷ niệm đó, bên anh , có anh...và khi mất anh như bây giờ ngồi gặm nhấm lại, ôi thôi, sợ lắm, thấy buồn lăm,s chảng hạnh phúc gì cả, nên không học bạn được.
    ai có ccáh khác bày cho ACE với
  10. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cảm thấy vui vẻ,đang cảm thấy vui vẻ tức là đang hạnh phúc !!!

Chia sẻ trang này