1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.19 - Giáp Tý yêu thương - luôn sống mãi trong tim

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi miudibuidoi, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có tin vui j mà cứ nhộn nhịp cả lên thế
  2. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    thì e có tin vui chứ sau...3 tháng rồi...sắp sinh quý tử .Giang hồ đồn thổi
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nhà mình có tin gì vui đấy
    tớ lại lan man vài câu trúng ai thì trúng vậy k trúng ai thì ít nhất cũng trúng vào tớ
    Tớ từng nói với Ngọc, trước đây tớ thấy tớ là người hạnh phúc vì tớ cảm thấy tớ được yêu thương, bây giờ thì tớ thấy tớ là người hạnh phúc vì tớ biết chấp nhận và hài lòng với những gì tớ đang có từ khi có Bông và thời gian gần đây nhất tớ lại nghĩ tớ sẽ hạnh phúc nếu như tớ biết trân trọng những gì tớ đang có ( 1 đại gia đình ấm cúng, gia đình bé nhỏ luôn vui vẻ, 1 người chồng yêu thương mình, 1 thiên thần suốt ngày bám mình như đỉa ... ) vậy đấy, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời gian trong cuộc đời mình lại cảm nhận về cuộc sống theo 1 chiều hướng khác nhau. Tớ cũng từng nói với Hà rất nhiều những suy nghĩ của tớ về cuộc sống, về bạn bè, về mọi điều xung quanh tớ, đâu là điều tớ ưu tiên nhất trong quãng đời này. Tớ cũng đã gửi cho Sơn link tác phẩm hiểu đời của TQ, tp đấy nói về người già nhưng ít nhiều tớ nghĩ cũng có ý nghĩa với mọi người dù già hay trẻ. tớ trích 1 câu mà tớ thấy tâm đắc nhé "Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng"
    có lẽ tớ cứ miên man mãi, nói lung tung quá. Chốt lại vẫn ở câu trích kia thôi, tớ hiểu theo cách của tớ thôi "Hạnh phúc do mình tạo ra", "Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng" . mà mỗi giai đoạn mỗi sự cố trong cs mình lại có 1 tâm trạng khác nhau nếu mình gượng ép hạnh phúc k phải cho mình nữa rồi, tớ nghĩ làm gì, vì ai, vì điều gì mình cũng phải thật thoải mái , thật tâm, thật sự muốn làm thì mới thấy hạnh phúc được nhỉ
    thôi tớ out đây,nói lung tung nhìu quá mọi người đá đít thì buồn lắm, hôm nay tớ hơi hâm, thông cảm nhá
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự chân thành của bà mẹ trẻ từng trải ^^ đề nghị các anh các chị trong nhà đọc và suy ngẫm nhá
    Mọi người ngủ ngon nhoa :-*** muahhhh!!!!
  5. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko về nhà, vừa về thấy dường như cả nhà đang sốt lên vì tin vui gì đấy. Túm lại là tin vui gì đấy cả nhà??? Đọc comment thấy mẹ Miu nói đúng nhỉ, tớ tâm đắc nhất là câu "hạnh phúc được tìm thấy từ những điều vụn vặt nhất trong cuộc sống" tớ thấy đúng quá.
    Tớ đoán chắc nhà mình sắp có thêm 1 cái wedding hay ai đó đang lưỡng lự hôn nhân phải ko? Tớ đoán có đúng ko nhỉ?
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  6. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chắc mẹ Bông muốn gửi gắm tới ai rùi. Tự dưng bâng quơ vậy....
    Tớ thì thích câu này "Hạnh phúc là biết bằng lòng với những j mình có". Nói khác đi, Hãy biết trân trọng hiện tại, trân trọng những điều giản dị mà mình đang có.......Tham vọng và cầu tiến, phấn đấu để phát triển là tốt, nhưng cũng phải biết lượng sức mình và đi đúng hướng. Mơ cũng tốt thôi, nhưng giấc mơ thì đâu có thật. Như vậy lại thành ảo tưởng rùi. hic, lại thêm mình đêm k ngủ, ngồi nói nhảm.
    Eo, lâu lắm mới bị mất ngủ thế này! Nằm cứ trằn trọc mãi, hic hic. Bật máy làm việc vậy. Đầu tháng việc n việc quá thui
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ đã nói tớ hâm rồi mà tớ cứ nói lung tung thế thôi, đã nói trúng ai thì trúng k thì cũng trúng tớ còn rì
  8. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nàng để loa phát lung tung, sai sự thật thế này àh! Những trường hợp thế này đề nghị xlý nghiêm minh :)), :)). Phạt Sơn trà đá để trả lại danh tiếng của MĐ !

    Được halt0725 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 04/04/2010
  9. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    tớ có tung tin gì đâu...đây là 1 ng nói lại...thì tớ cũng nói lại thôi...các bạn làm gì mà nóng tính thế
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách của 1 người đàn ông, mình xin tự thú đã làm khổ MĐ và gây tò mò cho các bạn trong thời gian qua
    @MĐ: A ko có tư cách gì để nhìn mặt em, a đã bảo ba má a rồi, cuối tuần gia đình a sẽ sang nhà e ...



Chia sẻ trang này