1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người giúp em ca này. Khó quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vxyNNS, 27/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nhờ mọi người giúp em ca này. Khó quá!!!

    Hic, mình đi tư vấn cho bao nhiêu người thì được, đến lúc chính mình thì đứt O
    Mô tả sơ lược:
    ?" Cáo: sinh năm 85, hình thức tốt, học giỏi, sắp học sau đại học
    ?" Em: dưới Cáo 1 khóa, hình thức cơ bản là kém, sắp tốt nghiệp, cũng đang ôn thi sau đại học.
    ?" Em gặp Cáo cách đây gần 1 năm, cũng thích thích nhưng hồi đó Cáo vẫn đang có người yêu, mình cũng thế nên thôi. Đến giờ thì Cáo chia tay người yêu, em thì bế tắc hoàn toàn. Hôm ngồi với bạn Cáo vô tình biết tin kia thì mới có ý định cưa.
    Các vấn đề khó khăn:
    ?" Hội bạn Cáo có biết em, trong đó 3 người biết em đã có bạn gái, nhưng chưa biết gần đây em gặp trục trặc (thực ra chuyện này chỉ có 2 người rất thân của em biết). Cáo thì không rõ biết đến đâu rồi. Đáng tiếc là trong hội bạn này 2 người em thân nhất thì lại không dám kể ra.
    ?" Bạn Cáo bảo từ lúc bỏ nhau Cáo chỉ ngồi nhà chơi game chờ đến lúc đi học, nghe khá buồn. Hai người yêu cũng khá lâu, không rõ ai bỏ ai. Theo lời bạn Cáo thì Cáo thích giai phải đàn ông, quan tâm chăm sóc. Mình cũng cố gắng nhưng có vẻ Cáo vẫn coi em là em.
    ?" Không thường xuyên tiếp xúc với Cáo nữa vì Cáo thì sắp đi học, mà em thì cũng năm cuối, khá bận. Mà sợ gọi nhiều quá lại cho mình là vô công rồi nghề.
    Tiến triển:
    ?" Lần đầu tiên rủ đi chơi, Cáo đồng ý ngay. Ban đầu chỉ định đi lang thang, bất ngờ em lại được cho 1 cặp vé đi xem múa, thế là rủ được Cáo đi xem.
    ?" Lần thứ 2 thì rủ đi xem tranh, Cáo cũng OK. Lần này nói chuyện cởi mở hơn nhưng vẫn không tiến sâu được.
    Em thì suy nghĩ đơn giản, Cáo đi với mình vì đợt này ở nhà mãi cũng buồn. Bây giờ coi như mượn Cáo làm người đi xem văn hóa nghệ thuật với mình, nhưng chả nhẽ cứ đi mãi kiểu ấy thì ngán chết.
    Rất mong mọi người cho em ý kiến. Em cám ơn S
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vô ích
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chỗ quen biết cả, tội gì không chơi bài nửa thật nửa đùa " Hay là anh đong em nhá ".
    Nó thích mình thì nó sẽ cũng chớt nhả lại, dù đùa nhưng tinh ý sẽ biết ngay thiện ý hay không.
    Hay để anh đong cho nhanh.
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thôi thì cứ nửa đùa nửa thật bảo là " chị ơi em cưa chị nhá " xem cáo bảo thế nào :D
  5. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mấy bác trên, kiểu này cứ nửa đùa nửa thật. Tăng cường tranh thủ gặp gỡ, đi chơi, trao đổi học tập. Làm sao cho thật ga-lăng rồi từ từ chắc khoai sẽ nhừ
  6. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ...........................
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Vụ nửa đùa nửa thật thì đúng là chưa nghĩ đến thật. Dưng mà kiểu này lại hơi mệt 1 cái là Cáo mà đi tâm sự với bạn thì khéo đứt
    @Kinhcan8x: Em 86 bác ạ Em học dưới Cáo 1 khóa mà.
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thích thì phải thể hiện thôi bạn ạ, lo gì
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Thể hiện sao hả bác Bác đừng bảo em mua nước hoa nhé, em nghèo lắm
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cập nhật tí tình hình
    Hôm trước đi chơi với Cáo, mới kể có đứa khóa dưới khen Cáo (không phải em), Cáo cũng tò mò xem chú nào, cương quyết không khai. Thế là Cáo bảo cứ úp úp mở mở mới đau
    Sau đó nghe chuyện bạn Cáo, vốn cũng chơi với em. Bà này chuyện tình cảm cũng trắc trở. Mình bảo thấy cũng thương thì Cáo bảo luôn: Thương thì mày cưa nó đi (Cáo vẫn xưng là chị với em). Em đáp lại rằng thì là: Ai em đã coi là chị thì sẽ không cưa.
    Tình hình xem ra càng lúc càng khó khăn Cứ rủ đi chơi liên tục thế này không phải giải pháp hay. 2 ngày nay cố nhịn không gọi điện, không gặp, nhớ quá cuối cùng đành bấm bụng chat với Cáo. Khổ cái chat nó chẳng đâu vào đâu cả, vì chat qua FB

Chia sẻ trang này