1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người giúp em ca này. Khó quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vxyNNS, 27/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Đừng rủ đi chơi nữa. Thay đổi không khí đi. Hôm nào ( tầm chủ nhật ấy) bảo là nhớ cáo và muốn qua nhà cáo chơi. Sang chơi thì chắc cáo sẽ mời ở lại ăn cơm. Như thế có thích hơn không. Nhớ mua gì đó nhỏ nhỏ hay hay tặng Cáo nhé. Sẽ ghi được nhiều điểm đấy
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ô hô ai tai rồi bác ạ. Em và Cáo chưa thân đến mức đến nhà chơi được. Vì thế nên mặc dù biết nhà Cáo nhưng em vẫn ngậm đắng nuốt cay mà ngày ngày đi về.
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    muốn thân thì tăng cường chat chit vào. Gọi điện mãi cũng nhàm chẳng biết nói chuyện gì đâu. Chat thì có thời gian suy nghĩ nên nói chuyện sẽ thú vị hơn. Không thì chủ nhật, rủ cả nhóm bạn của cáo đi chơi xa xa chút, xuống vườn quả từ liêm chẳng hạn, ăn uống hát hò. Dĩ nhiên là đi như thế sẽ được đèo Cáo rồi, tha hồ tỉ tê tâm sự.
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chỉ có Bớp sau hai lần đi chơi là nó cho xực ngay . Chứ còn gái bình thường , chưa nói là gái ngoan . Mới đi chơi được có hai lần mà chú đã đòi nó nhận lời hay hứa là sẽ cho chú " pháo " thì quả là XH Việt Nam đã hoá thành trại gia cầm , gia súc .
    Cứ xác định là phải đi chơi với nhau ít nhất là 20 lần hoặc hơn thế nữa đi. Xấu giai thì còn cần thời gian lâu hơn thế nữa để thể hiện những cái khác mà bằng mắt nó không soi được . Khoai đôi khi phải hầm ăn mới ngon . Chuối giấm chưa kỹ ăn chát đó.
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Oan uổng quá. Em lên đây hỏi là để cưa tử tế chứ có phải vì mục đích chí tôn vô thượng đâu bác Căn bản Cáo này khó, em không biết làm thế nào tiến tiếp cả.
    Được vxynns sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 29/11/2009
    Được vxynns sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 29/11/2009
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thế thì chủ thớt có cái điểm nào mà cáo nó đánh giá mạnh không ,vì theo lời cáo chỉ thick giai đàn ông bản lĩnh ,ngẫm lại xem đã có cái đó không đã .mà đã muốn cưa con người ta ,hình thức ko được sáng ,không được bác tài trợ mạnh ,tranh thủ lúc gái mới bị down thì phải thường xuyên kiếm cớ gặp mặt để nó tạo độ thân mật chứ cái kiểu hạn chế liên lạc thì cưa cẩm jì ,bí kíp áp dụng tùy người tùy trường hợp ,như gái này đang chơi game hả ,hỏi thử nó chơi game ol hay off nếu ol thì tạo một cái nick nhảy vào mà chơi cùng ,mà đong mà đưa (nhưng chớ dại là khai rõ tên tuổi )
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Điểm mạnh của em thì...chắc là chỉ có chịu khó, học được, nói chung toàn là cái của Gà công nghiệp. Mọi người đều bảo mồm cũng khá dẻo, nhưng Gà thì vẫn là Gà, nói chuyện với Cáo mà vài câu không tiến tiếp được là rối, lại phải chuyển chủ đề.
    1 lần rủ Cáo đi chơi, sau đó lại phạm phải một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn là hẹn tiếp các buổi sau. Cáo bảo: Cứ từ từ rồi tính. May mà còn có hẹn lần sau, không thì đến rầu.
    Mấy hôm nay chat Cáo lai bảo: Sao không thấy đi học, toàn online mới đau em chứ Đi học cả ngày, online có mỗi 30'' buổi trưa và 1h buổi tối. Kiểu này chắc trong mắt Cáo em là đứa lười rồi
  8. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Ca này cũng không có gì quá đặc biệt, cứ tiếp tục niêm dính đi bác ạ .
    Đầu tiên là phải ho he ra là bác với người yêu đang trục trặc, xong rồi để Gái nó an ủi, tư vấn cho mình. Xong rồi cho nó thấy diễn biến càng ngày càng tồi tệ, không thể cứu vãn nổi nữa. Vậy là 1 mũi tên xuyên táo 2 con chim nhé .
    Thứ 2 là phải có lộ trình bỏ dần cái kiểu xưng hô chị chị em em kia đi, không Gái mãi coi bác là thằng ku em bé bỏng thôi . Cái này thì bác phải mạnh dạn lên, bởi vì nếu đến bác đổi cách xưng hô còn ngượng mồm thì làm Gái thay đổi được. Nhưng phải từ từ, dần dần từ nửa đùa nửa thật, đừng lộ liễu + gượng gạo quá.
    Thứ 3 là có vẻ như Gái khá quan tâm đến bác, vì cái câu suốt ngày ol kia. Tín hiệu tốt. Em chả hiểu bác lại đi nghĩ linh tinh là Gái nghĩ mình lười gì gì đó. Bác lú quá rồi đấy, tỉnh lại đi .
    Thứ 4 là về việc nói chuyện với Gái. Có 2 cách: Thứ 1 là bác nói nhiều hơn, Gái nghe. Trường hợp này thì bác phải nói chuyện hài hước 1 chút, để khiến gái cười, đồng thời phải thể hiện được cái "tầm" của mình, thể hiện được vốn sống + vốn hiểu biết + cá tính + .... của bác. Cách 2 là Gái nói, bác nghe. Bác phải khơi được đúng mạch của Gái, để Gái nói về những chủ đề Gái quan tâm, thích thú. Bác chỉ có việc ngồi nghe và bình phẩm thôi. Nếu kết hợp được cả 2 cái này thì tốt, không thì cứ 1 trong 2 xu hướng kia mà chiến. Chuyển chủ đề chẳng có gì là không tốt cả, nó làm phong phú và lý thú hóa cuộc trò chuyện. Vấn đề ở chỗ quan trọng là chất chứ không phải là lượng.
    Sơ sơ thế thôi. Ca này còn diễn biến dài . Nếu cứ tiến triển thuận lợi thì chả mấy mà cầm nã thủ được .
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hihi, em hỏi khí không phải chứ 2 cái từ "niêm dính" bác ju nói nó hơi mang ý nghĩa...Nhớ hình như bác cũng có bên box VT ?
    Cái này em cũng đang cải tạo dần, toàn tôi với bà là chính Cáo thì toàn ta với mi hoặc mày.
    Chuyện đang diễn biến chủ yếu theo cách 1, cách 2 đôi khi điểm xuyết gọi là. Em rối ở chỗ chuyện rất có khả năng phát triển vươn cao hơn, bay xa hơn nhưng Cáo lại cứ tẩm ngẩm tầm ngầm làm em chẳng biết đường nào mà lần nữa
    Thứ 3 này Cáo đi Huế 1 tuần. Theo các bác có nên gọi điện chúc này nọ không ạ ?
  10. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ hỏi cái gì to to vào, chứ cái bé như con kiến mà bác cũng vác lên hỏi . Gái đi 1 tuần thì trước tiên nửa đùa nửa thật đòi nó mua quà cho mình. Trong thời gian 1 tuần thì gọi 1 - 2 lần, hỏi han linh tinh, cộng với đôi chút SMS. Đừng có ngày nào cũng gọi với nhắn tin.
    Em thỉnh thoảng qua bên đó thôi, không post bao giờ .

Chia sẻ trang này