1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là trong SOF cũng có mấy thằng cu cận thị anh ạh, điển hình là em đây, tuy chỉ là nhẹ thôi, nhưng tụi nó coi trọng khả năng hơn:-bd mấy thằng lính anh gặp tuần ở Changi hay các khu tàu điện ngầm thường thuộc về bộ phận IGuard, 80% quân số của nó là từ lính nghĩa vụ, nhìn tụi nó còn thua mấy thằng cảnh sát đặc nhiệm canh gác ở Changi kìa. À mà lũ cảnh sát là mũ berett đen, còn nếu anh thấy lính ăn mặc hầm hố màu đen, nhưng mũ berret đỏ thì là tụi em đó SOF đấy[:D] Nhưng SWG tụi em không làm nhiệm vụ A1 đó >:D<

    Em có mẹo giặt K-07 không phai này [:D] giặt tay bác ạ:-bd Để khi nào cắt bớt đi như nhà bác mặc xem nó thế nào? bác có tấm hình lên đây được không?[r2)]
  2. bintao

    bintao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    101
    DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM
    Lê Anh Xuân


    Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
    Nhưng anh gượng đứng lên tỳ súng lên xác trực thăng
    Và anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng
    Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng sụp xuống chân anh tránh đạn
    Bởi anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
    Anh vẫn đàng hoàng nổ súng tiến công
    Anh tên gì hỡi anh yêu quý
    Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
    Như đôi dép dưới chân anh dẫm lên bao xác Mĩ
    Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
    Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
    Anh chẳng để lại gì cho anh trước lúc lên đường
    Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ
    Anh là chiến sỹ giải phóng quân
    Tên anh đã thành tên đất nước
    Ôi anh giải phóng quân!
    Từ dáng đứng của anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất
    Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân

    Em thích bài này quá các bác ạ.Đọc mà cảm thấy lâng lâng trong người
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Bác có gì vui thì cứ nói... không phải "ngâm thơ" vậy [-X :P
  4. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới mát nè..

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Không biết ở Nhật dùng nghi thức thế nào chứ theo thông lệ ngoại giao thì khi tiếp đón nguyên thủ quốc gia thì phải treo quốc kỳ 2 nước, cử quốc thiều chủ trước khách sau và sau cùng là duyệt đội danh dự (kiêu binh đại diện các quân binh chủng), kèm theo bắn 21 phát đại bác. Trong tấm hình của bác chỉ có 1 cách giải thích đó là lễ đón ngay tại sân đỗ máy bay (có trải thảm đỏ từ chân thang máy bay) nên không có cột cờ để cắm cờ 2 nước chính vì thế mà quốc kỳ 2 nước do kiêu binh cầm
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ==========

    Ờ, nó thế này Negi91 à...
    [​IMG]
  7. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Trông Kụ Negi cứ như vừa từ Lybya về ấy! Xanh hay NTC đây ... hế hế
  8. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chẹp, cũng đẹp đấy bác ạ. Nhà em về cắt cái quần của nhà em thử xem sao. [:D] Lạm bàn sang quân phục một chút, chúng ta nghiên cứu 1 nước XHCN xem quân phục HQ của người ta như thế nào nhé, trong khi bộ thường phục hè của HQ ta, nhà em chả hiểu các cụ khoái cái viền xanh trên mũ lắm hay sao mà để nó vào làm tăng thêm tông màu của cả bộ, trông chả ăn nhập cái gì cả cái này cũng tương tự với bộ lễ phục đông, tông màu của mũ điệp với màu quân phục, viền thì xanh đậm, chả có chút tương phản nào cả. Đối với tiểu lễ hè thì cứ làm quách nguyên bộ trắng tay ngắn bỏ vào quần cho nó gọn gàng, chế ra cái bộ nửa nạc nửa mỡ. ^:)^ Tóm lại hình như các cụ nhà mình ghét màu đen thì phải? [:D]
    [​IMG]
    Chẹp. [:P]
    [​IMG]
    Còn đã váy thì phải như thế này, chứ giờ váy còn ngang đầu gối thì.... [:P]
    [​IMG]
  9. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Việt Nam ta cũng có tính chịu học hỏi mà chẳng bao giờ học tới nơi tới chốn cả . Hồi đó cãi nhau um sùm với mấy tay bên quansuvn về vấn đề quần trắng với quần đen của hải quân có ma nào thèm nghe đâu , lại còn bảo mình sính ngoại , trong hình thức . Ghét chả muốn nói nữa .
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hồi đấy ngoài cái lý do "Mỹ nó thế", bạn trantrung cũng không đưa ra được lý luận nào cho thấy quần trắng ưu việt hơn quần đen, nhỉ :)

    Mà hình như bạn còn tuyên bố cái mũ lưỡi trai của đặc công là thứ quái gở nữa, nhỉ.

Chia sẻ trang này