1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [r37)]liên hệ xem, còn bán không, mua về nuôi chơi
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    “Mũi tên thần” bảo vệ vùng trời bình yên
    Thứ tư, 11/07/2012, 00:21 (GMT+7)
    Trung đoàn Tên lửa 276 (Sư đoàn 367 Phòng không, Quân chủng Phòng không - Không quân) đóng tại quận 12, TPHCM, được ví như những “mũi tên thần” bảo vệ vùng trời bình yên cho TP mang tên Bác và các tỉnh phía Nam của Tổ quốc.


    Bộ đội Trung đoàn Tên lửa 276 sẵn sàng chiến đấu.

    Thượng tá Phạm Đào Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tên lửa 276 báo tin vui: “Gần đây, trung đoàn được quân chủng và sư đoàn quan tâm đầu tư trang bị vũ khí, khí tài và xây dựng cơ ngơi doanh trại khang trang nên bộ đội tên lửa có nơi học tập và huấn luyện rất thuận tiện”.

    Trong khuôn viên doanh trại là trận địa phòng không với những đầu đạn tên lửa hùng dũng vươn cao, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những chiến sĩ trẻ đang ngày đêm trực chiến 24/24 giờ với tinh thần cảnh giác cao độ, đảm bảo chỉ sau 1 phút báo động là các anh có mặt tại các vị trí chiến đấu, quyết không để bị bất ngờ trước mọi tình huống.

    Binh nhất Trần Trung Vũ, 18 tuổi, quê ở Long An và binh nhất Lê Minh Nhựt, 19 tuổi, quê ở Cần Thơ, tân binh đợt nghĩa vụ quân sự đầu năm 2012 cùng chung tâm sự: “Sau gần 5 tháng huấn luyện trên thao trường, đến nay lớp lính trẻ chúng tôi đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành những bộ đội tên lửa trẻ giỏi thế hệ mới, sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí chiến đấu được giao”.

    Không chỉ huấn luyện giỏi, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, lính trẻ tên lửa còn có nhiều sáng kiến kỹ thuật quân sự. Trung úy Nguyễn Đông Giang, sĩ quan trẻ Học viện Phòng không - Không quân sau khi về đơn vị đã thực hiện thành công đề tài cải tiến kỹ thuật vũ khí tên lửa và đã được Bộ Quốc phòng, quân chủng khen thưởng.

    Trong công tác chỉ huy tác chiến đã xuất hiện nhiều cán bộ chỉ huy trẻ giỏi như: Đại úy Phạm Văn Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 168 hỏa lực; trung úy Nghiêm Quốc Huy, Trưởng xe điều khiển tên lửa; thiếu tá Lê Anh Quang, Chính trị viên Tiểu đoàn 166… Thiếu úy Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 276, tâm đắc: “Bộ đội tên lửa hôm nay xứng đáng là hậu duệ của thế hệ bộ đội tên lửa dũng cảm đi trước”.

    Đại tá Phạm Sơn, Trung đoàn trưởng đầu tiên của Trung đoàn 276 xúc động kể: “Tôi chỉ huy đơn vị cách đây đã 40 năm, khi đó là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, lúc đó chúng tôi học tập và biết sử dụng thành thạo vũ khí tên lửa chỉ trong vòng vài tháng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hy vọng các cán bộ, chiến sĩ trẻ học tập giỏi, huấn luyện tốt, sử dụng thành thạo vũ khí tên lửa tối tân”.

    Trong những năm chiến tranh, mỗi khi thấy tên lửa của bộ đội ta lao vút lên bầu trời tìm diệt máy bay địch, người dân rất tin tưởng vào sức mạnh quân sự của quân đội. Hôm nay được chứng kiến những người lính trẻ sử dụng thành thạo các loại vũ khí tên lửa không đối không hiện đại, đảm bảo hạ mục tiêu xuất hiện ở tầm trung, tầm cao, tầm xa với tốc độ cực nhanh tính bằng từng giây, người dân càng thêm tin yêu những người lính *****.

    Trung úy Nguyễn Văn Hiệu, Chính trị viên phó Trung đoàn 276 bộc bạch: “Thế hệ lính trẻ chúng tôi tự hào được viết tiếp truyền thống vẻ vang của bộ đội tên lửa Việt Nam anh hùng và luôn nêu cao quyết tâm bảo vệ toàn vẹn vùng trời TP mang tên Bác và các tỉnh lân cận, xứng đáng là những “mũi tên thần” canh giữ bầu trời phía Nam của Tổ quốc”.

    Đại tá Chu Xuân Cư, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 367, nhận xét: “Trung đoàn 276 luôn là điểm sáng của Sư đoàn 367, là đơn vị dẫn đầu trong công tác sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện…”.

    Mới đây, trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trung đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã biểu dương thành tích đạt được của trung đoàn và mong rằng bộ đội tên lửa sẽ gặt hái thêm nhiều thành công mới, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời thân yêu của Tổ quốc.

    MINH NGỌC
    http://www.sggp.org.vn/chinhtri/bodoicuho/2012/7/293555/
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @congtubl
    bác ơi lộn chuồng rồi . cái này nên để bên box phòng không , không quân chứ :-"
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Mong Mod chuyển qua PKKQ dùm em,
  6. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
  7. xuannghiem95

    xuannghiem95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    2
    Cổng Đoàn an điều dưỡng 296 Sầm Sơn - Thanh Hóa
    [​IMG]


    Phòng giường đôi chuẩn cấp Úy

    [​IMG]

    Cận cảnh Dragunov [r2)]

    [​IMG]
  8. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29

    Hic T-54 A anh em ui!
  9. NavyVietnam

    NavyVietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    14
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    căn cứ vào bối cảnh xung quanh như rừng rú, lán trại, đồ bảo hộ, đường đang thi công ...vv Mình đoán mấy ông này thuộc 1 trong những đơn vị thi công tuyến đường vành đai biên giới, ở đâu thì k rõ...
    trong đám hình thấy 1 chiếc xe tải Biển số đó chắc là của quân đoàn 3( AC)
    mịa thật. thà khuất mặt khuất mày thì k sao, up lên FB 1 cái nhìn hình thấy ghê tởm

Chia sẻ trang này