1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi vợ không muốn mình cho bạn vay tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ach_xi, 27/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Nói thật, cho bạn vay tiền thì hầu hết khoảng 90% là vừa mất tiền vừa mất luôn cả bạn. Đã thế vợ lại ko thích thì còn mất luôn cả tình cảm vợ chồng. Hãy cân nhắc cho kỹ nhé! Kinh nghiệm bản thân đó giờ cho bạn mượn tiền thì 100% mất số tiền đó, đòi thì nó éo giả mà còn bảo là có bao nhiêu đâu mà đòi hoài. Cho mượn sách cũng thế, sách truyện ở nhà nhiều thế nên bạn đến cứ người cầm vài cuốn. Bực! Từ lâu rồi ko dám cho bạn mượn gì trừ duy nhất 1 người bạn thân thôi.
    Được sweetshusi sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 28/11/2009
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu của tớ là mất 100% đây này, mà rất nhiều người biết nhé nhưng tất cả đều chịu bó tay trước một cái "thớt" quá "perfect". Nghe lời vợ đi bạn ạ.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thôi khuyên bạn chủ top thế này: Thằng bạn mà nó tế nhị và chuẩn là nó không bao giờ đưa bạn vào tình huống khó đó. Nếu thực sự nghĩ về nhau thì có gì đều gọi nhau tâm sự và không nhắc đến tiền, khi đó thấy nó khó khăn thì sự giúp đỡ của bạn mới vui được và chẳng nghĩ ngợi j.
  4. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    À mình chẳng có mối thù nào ở đây hết , có đâm chém gì đâu chỉ là mấy lời qua lại thôi, có gì mà nghiêm trọng hehe
    Người nhiều tiền có khi trong túi chẳng có tiền thật nhưng khi cần một khoản tiền thì có thể lấy ra luôn bằng nhiều cách. Nói "tỷ lệ dự trữ bắt buộc" của từng gia đình là cách nói hình ảnh , bạn Nhagiaucungkhoc hình như nhà giàu chắc cũng hiểu được điều này. Nhà giàu với nhau vay mượn 1-2 tỷ chẳng có gì to tát quá mà phải nghĩ . Mà cho vay chắc gì đã là mất tiền, người ta có thể có được nhiều thứ hơn so với giá trị 1, 2 tỷ cơ .
    Ngành ngân hàng có câu tục ngữ Lend only that which you can afford to lose thế cho nên từng hoàn cảnh gia đình mà có thể cho vay một mức nhất định
    Nhưng dùng đến tỷ lệ dự trữ bắt buộc mang cho vay là vi phạm nguyên tắc ngân hàng hehe
    Cuối cùng mình cũng khuyên bạn chủ topic là thuyết phục vợ không xong thì ta nghe lời vợ, nhỉ
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Dân việt sang đó thế là ngon rồi, về việt nam làm mấy năm tạo dc quan hệ mở công ty riêng là...
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân bạn h_d_t_s đi đâu cũng bị BuuXuu đeo bám, hết từ top máy tính đến top này .
    Vàng 1: =))
    Vàng 2: =)), lại cũng đứng ngoài chém rồi.

    Vàng 3: Nên nói là dù ta có thể làm ngược được nhưng nếu vợ đúng thì tội gì ko theo .
  7. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Trong tầm khả năng có khả năng giúp đưọc không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình thì giúp đi. làm thằng đàn ông mà không quyết được việc đó thì chỉ là loại rúc váy đàn bà, chỉ là kiểu thường thường bậc trung thôi không làm lớn được
    Cuộc sống này là công bằng chẳng ai cho đi mà không nhận lại được cái khác
  8. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu của em: Cho vay đủ mọi thể loại từ bạn thân, đến người yêu cũ ...và cuối cùng tiền đi mà sự tôn trọng với người kia cũng chẳng còn nữa. Lúc cho vay thì dễ lắm, nhưng lúc đi đòi thì thiếu điều muốn quỳ xuống van xin đấy bác ạ. Đấy là nói bạn bè biết nhà cửa của nhau, gia đình quen nhau rồi còn tiếc chả muốn trả tiền lại cho mình chứ đừng nói là bạn bè mấy năm rồi ko gặp thì chả biết giờ người ta thay đổi thế nào đâu. Giờ mỗi lúc em cần tiền nhưng chả có ai giúp cả, mà cái số tiền mình cần nó lại ít hơn số bị thiên hạ quịt nên nghĩ là bực mình lắm bác ạ. Nếu nhà bác khá giả, thì bác cho người ta hẳn 1 số nào đó như vài ba triệu, vừa giúp đỡ đc họ mà vừa đỡ phải mang thân đi đòi nợ. Bác mà ko nghe lời vợ thì em tin nếu số tiền đủ lớn để người ta đủ trỗi lòng tham thì 90% là sau này bác sẽ có dịp hiểu nỗi khổ, sự tuyệt vọng khi ko biết làm sao cho người ta trả lại dù là 1/2 số đó.
  9. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    nếu mà mất như thế thì chắc là mất thêm cả vợ :D
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Anh em tư vấn mệt nghỉ mà chả thấy bác chủ í ới gì thế nhỉ ?
    Em vẫn khuyên bác nên nghe lời vợ
    Tổng kết lại thì có đến 90% khuyên bác không cho vay

Chia sẻ trang này