1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 28/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    @Bún: Không biết nàng có biết đường qua đây để đọc lời chúc của mình không, việc chúc cứ chúc, đọc hay không mặc kệ: Chúc mừng SN Bún!, chúc Bún càng ngày càng có nhiều dự án (dự án tỉ lệ thuận với tuổi) để có nhie^u` $, để lượn ác hơn (cũng tỉ lệ thuận với tuổi luôn).
    Nói quá rôi anh Thanh e vẫn vào nhà mình dều mà.Chỉ vì cái tuổi nó đuổi cái xuân tuổi jà sức yếu nên ko thường xuyên tham ja off ep. với mọi ng thôi.
    @all:em cám ơn jà trẻ gái jai nhà mình đã chúc mừng e nha:D
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Bún trên FB rồi cơ mà tự dưng vào đây lại muốn viết gì đấy tặng Bún
    Nhớ nhiều đêm vào lúc 4h sáng đang chổng vó viết báo cáo thấy Bún thập thò ném cho cái message trên YM "Đoan vẫn thức à".
    Hoặc thỉnh thoảng sáng ra thấy nàng để lại cho message vào lúc 3 hay 4 h sáng ''Đoan còn đấy không". Hoặc nhiều khi "Đêm nay không thấy Đoan đâu".
    Có những lúc để stt kêu ca đau đầu thấy nàng lại tự dưng hiện lên ném cho bài hát nghe hay kỳ cục tìm nhạc gửi cho mình.
    Ngồi ngắm quyển album cả nhà tặng cho tớ trước khi tớ đi, tớ nhớ đến Bún vì biết Tút và Bún là người kỳ công nhất làm quyển album cho tớ.
    Cảm ơn Bún vì những kỷ niệm đáng yêu với Bún nhé
    Chúc em yêu một tuổi mới luôn cá tính như thế, luôn tình cảm như thế, và mãi mãi đáng yêu như thế
    PS: Tớ đã thành công vượt qua kỳ học đầu tiên của đời PhD.giờ có cả tháng để ăn chơi. hêh, chỉ còn 3 năm rưỡi nữa thôi.
  3. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    giờ em mới ol chúc mừng sn bún muộn nhé , chúc bún ^^ nhiều $$ để đi đc nhiều , vui nhé ^^ . Mong gặp lại chị ^^ tặng bà chị đem về ngửi ^^
  4. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cũng chúc mừng sinh nhật Bún phát
    Tặng Bún bó hoa to đùng nhể! (ko bit gái zà này 24 hay 25 nữa, thôi tặng 24 cho đẹp nhể)
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Bún riêu ở đây vậy, ko biết đã muộn chưa nhưng chắc chưa quá muộn. Chúc cho nàng thảnh thơi để giữ gìn tuổi xuân nhé!
  6. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Iem lai fải vào đây cảm ơn cả nhà lần nữa,hic, đọc những dòng cả nhà viết cho em mà kỉ niệm với từng người lại ùa về hic,1 lần nữa em cảm ơn cả nhà min` đã dành cho iem những điều thật tốt đẹp
  7. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bún ơi, sinh nhật vui vẻ.Mừng Bún bát bún. (chạ nghĩ ra cái gì hay ho hơn,vì em đang đói)
    [​IMG]
    Nhân dịp sinh nhật Bún, mò vào tầng 2 nhà Chúm. Ôi !.....
  8. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Keke, tối nay đi xem, đứng ngoài thấy chúng nó "phe" 10-15k/vé --> Ôi sao rẻ thế?!
    Đến lúc phi xe vào... chả thấy ai hỏi mình vé cả, biết thế đem mấy cái đi "phe" kiếm ít xiền mời bác Thanh cafe!
    Được nov_amser sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 20/12/2009
  9. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rét nhỉ, ở đồng bằng chăn ấm đệm êm còn rét thế, ngủ rừng núi còn kinh khủng hơn nhiều (hay tại mình ngủ một mình nó thế nhỉ?). Nhà mình mua thêm miếng sưởi ấm giữ nhiệt cho chắc ăn, ngủ cho ngon nhé. Hôm TYT mới chớm rét mà đã kêu giời kêu đất, 3 người một túi 110k (dán vai, mông, chân).

    Với hai loại kích cỡ to nhỏ khác nhau, miếng dán có tác dụng giữ ấm người trong vòng 12_20 tiếng. Hiệu quả cao đặc biệt là trong mùa đông lạnh giá giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ. Tác dụng kéo dài, an toàn cho trẻ nhỏ với nhiệt độ trung bình 50 độ.
    Cách dùng: Bóc miếng nilon bảo quản, dán lên lưng (khi muốn giữ ấm toàn thân), lên bụng (đặc biệt tốt với người hay bị đau bụng, lạnh bụng) , vào gan bàn chân (với người hay bị lạnh chân).
    Lưu ý: Không nên dán trực tiếp lên da, Không nên bóc ra dán lại vì có thể làm giảm độ dính của miếng dán.
    Giá 1 gói gồm 10 miếng dán cỡ vừa: 110.000 VND
    Giá 1 gói gồm10 miếng dán cỡ to: 155,000 VND

    Tớ tính sơ sơ kinh phí nó thế này:
    1. Miếng dán: 40k
    2. Xăng xe: Nhà mình hôm đổ chung, hôm đổ riêng. Theo tớ thì đổ chung cho nó tiết kiệm thời gian. Dự tính mỗi xe hết 300k (xe nào đi 1 đóng 200k, đi 2 đóng 300k)
    3. Ở: Đêm 30 (Hà Giang), đêm 31 (Lũng Cú), đêm 2 (Hà Giang, sau khi trek về): 250k
    4. Ăn: 4 ngày - 300k (khoản này nhà mình thường không hết nhiều lắm)
    5. Đồ lặt vặt: Cồn khô, cafe, rượu... cứ tính vào đồ ăn, hết đóng tiếp.
    Chi phí cho 4 ngày 4 đêm tạm tính là: 1 + 2 + 3 + 4 = 740k
    Mai nhà mình off từ 8h PM tại quán Gà. Nhớ chạy vài vòng quanh hồ Gươm trước khi đến.
  10. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày xuất phát rồi, mong rằng thời tiết giữ nguyên phong độ cho đến hết tết dương đi cho sướng nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này