1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ đáng sợ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BuuXuu, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ đáng sợ ...

    Đêm muộn ..

    Chợt nhớ ra giấc mơ đáng sợ hồi tuần trước. Ôi BuuXuu sốt mê man, ngủ từ 9pm ... sau đó BuuXuu nằm mơ gì đó, chẳng thể định hình được, chỉ biết nó thật đáng sợ, BuuXuu lạnh ngắt, tim đập thình thịch, vồ lấy cái đồng hồ .. ôi 4am

    Giấc mơ ấy như thế nào nhỉ! Giấc mơ ấy không có tình tiết, không có nhân vật... chỉ có hình ảnh, mà BuuXuu không thể nhớ được đó là hình ảnh gì nữa. Chỉ hiểu hình ảnh ấy mô phỏng thứ logic vỡ vụn khiến cho hệ thống tư duy của BuuXuu tê liệt hoàn toàn...

    Có lẽ BuuXuu đang sợ hãi một điều gì đó... chẳng rõ đó là điều gì... Nhưng suy cho cùng, những cơn ác mộng cũng là gia vị của cuộc sống này hehe
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ cảm giác đang rơi.
    Nằm mơ là mình tỉnh rồi nằm mơ.
    như là thấy ở đâu đó có chú bác nào đó....
    Hâm, rồi con bạn gọi giật dậy
    26.11.09, Em mình đã đi lấy chồng rồi
    Thấy nhớb nhớ
  3. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    tớ ăn lắm ngủ kỹ toàn mơ thấy tiền... Lắm lúc còn biết rõ là mình đang mơ rùi nhé... nhưng mà ko muốn tỉnh vẫn muốn mơ tiếp... để ngồi đếm xem mình đc bao nhiêu tiền...
    Ôi chao nhiều lắm ý, trước khi tỉnh còn nhớ rõ là nhét vào túi quần rùi cơ. Sáng sớm dậy cố gắng moi móc xem mình có rơi ở chỗ nào ko.. Thấy tiếc quá!
  4. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi, từ khi xa nhả chả bao h nằm mơ cả, tại vì hôm nào cũng mệt, ngủ ngon nên ko mơ gì chăng
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hizz, bạn làm BuuXuu nhớ đến một kiểu giấc mơ đáng sợ, mà hồi nhỏ BuuXuu hay mơ thấy....
    ...Hồi cấp 1, BuuXuu thường nằm mơ là đã đến Tết, được các cô chú mừng tuổi nhiều ơi là nhiều tiền. Sau đó BuuXuu đi vào cửa hàng đồ ăn , mua rất nhiều bánh ngọt, sô đa, gà nướng và cả truyện tranh nữa , trời ơi mua tất cả những thứ yêu thích luôn... Rồi cô chủ hàng gói đồ cho BuuXuu. BuuXuu móc vào trong túi thì .. ôi túi trống rỗng... BuuXuu bé nhỏ choảng tỉnh, thấy tay mình đang nắn nắn chỗ đùi, lòng hụt hẫng và tiếc nuối vì chưa kịp cắn miếng gà nướng nào
    ... Bây giờ mới nhận ra, ra là hồi nhỏ BuuXuu cũng biết buồn cơ đấy
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đáng sợ nhất đối với miềng là mơ thấy yêu và.... kon bạn thân. Huhu. Cứ mỗi lần ngủ cạnh nó tại nhà nó lại thế. :(
    Lạ là kon bạn nó cũng thế!
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ này đang sợ thật
    Híc... Tớ nhớ mãi giấc mơ
    Tớ đi trên 1 con đường, từng ng từng ng mà tớ đã gặp trong QK ( chơi bt, thân, thix đủ cả) lần lượt đi cùng tớ trên con đường đó. Cứ khi nào có ng khác xuất hiện là ng đi cạnh tớ lại biến mất
    Híc... ngủ dậy cứ thấy sợ vi thấy ng ta bảo mơ như thế là sắp đi gặp ông bà đấy.
    Từ đó đi lại cẩn thận hẳn.
    Chả hiểu sao nhớ giấc mơ đấy thế. chứ bt thì chả nhớ lắm
  8. goochicken

    goochicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mơ hả. em những lần nào mà stress nặng toàn mơ thấy cá. từng đàn, từng đàn cá. em chạy trốn một cái gì đó, qua những con đường, những bờ kênh, ao hồ, đồng ruộng và cá đang bơi theo.
    có lần em mơ thấy trong một cái ao có ba con cá, dài loằng ngoằng, dài hết cả ao.
    có lần mơ thấy rắn, rắn chết, rắn sống, rắn trên cây, trên đường. đi đến đâu cũng thấy rắn.
    có lần còn mơ thấy đi trên một con đường nhỏ xíu, độc đạo, hai bên là mênh mông nước, không nhìn thấy bờ đâu. mà vốn em không biết bơi.
    nhưng mơ không sợ bằng bị bóng đè. hu hu.
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ngủ ngon, ngày nào cũng mơ nhưng mà mơ linh tinh, bình thường,ko có gì. Trước đây, eo ôi, toàn mơ kiểu như chạy trốn cái gì đó, làm nguời nóng bừng lên như sốt, phải dậy. Mà đã tỉnh dậy là khó ngủ lại. Haizzz. Nghĩ mà sợ.
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em mơ thấy mình ở một mình!tìm chẳng thấy một ai?
    rồi em khóc ?

Chia sẻ trang này