1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Secret Garden - Truyện ngắn hay nhất của Frances Eliza Hodgson Burnett

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi dim_279, 29/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dim_279

    dim_279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Secret Garden - Truyện ngắn hay nhất của Frances Eliza Hodgson Burnett

    Ông lão Ben Weatherstaff nói với Mary: "Ta và cháu rất giống nhau. Cả hai chúng ta đều không ưa nhìn và khó gần".

    Mary thật đáng thương! Không ai muốn cô bé, không người nào thích cô bé. Bố mẹ cô đã qua đời, và cô phải rời khỏi ngôi nhà ở Ấn Độ để đến sống trong ngôi nhà của người chú ở Yorkshire. Đó là một ngôi nhà cổ kính và rộng lớn với gần trăm phòng, nhưng hầu hết các căn phòng đều bị khoá kín. Mary rất buồn bực và chán chường, và cô đơn nữa. Suốt cả ngày chẳng có việc gì để làm, chẳng có ai để nói chuyện, trừ ông lão làm vườn Ben Weatherstaff.

    Nhưng sau đó, Mary được nghe kể về một khu vườn bí mật. Cánh cửa vào khu vườn đã bị khoá và giấu kín, còn chìa khoá thì bị mất. Trong suốt 10 năm qua, không một ai từng bước chân vào khu vườn - ngoại trừ một chú chim két thường bay qua bức tường để vào trong vườn. Mary ngắm chú chim và tự hỏi không biết chiếc chìa khóa đang ở đâu...

    Rồi sau đó, còn có một chuyện nữa là cô nghe được một tiếng khóc kỳ lạ vào ban đêm. Tiếng khóc phát ra từ một nơi nào đó trong ngôi nhà, nghe như là tiếng khóc của một đứa trẻ...
    ________________

    Các bạn thân mến!

    Tối qua, trước khi đi ngủ, tớ bắt đầu dở những trang đầu tiên của cuốn truyện ra, với ý định đọc một vài trang để dỗ giấc ngủ. Nhưng không ngờ cuối cùng tớ bị câu chuyện cuốn hút và đọc một lèo hết luôn.
    Nếu các bạn hứng thú với câu chuyện về Khu vườn bí mật, tớ sẽ dịch và post lên đây cho mọi người cùng đọc :)
  2. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hi, rat khuyen khich ban lam viec. chac ban dich thuat tot, ngoai ngu kha lam. roi 1 ngay nao do ban se thay doi va noi minh se viet chu ko dich nua. GD
  3. dim_279

    dim_279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi, cám ơn Andy02 đã động viên Dim. Nào, bắt đầu lao động thôi :D
    ___________
    PHẦN 1: TIỂU THƯ MARY
    Dường như không một ai quan tâm đến Mary. Con bé được sinh ra ở Ấn Độ -nơi ông bố, một công chức người Anh sinh sống và làm việc. Bố nó lúc nào cũng bận rộn với công việc, còn mẹ nó, một phụ nữ rất xinh đẹp, thì dành tất cả thời gian của mình cho các buổi tiệc tùng. Vì vậy, họ đã thuê một người phụ nữ Ấn Độ trông nom cô con gái nhỏ.
    Mary không phải là một bé gái xinh xắn. Nó có khuôn mặt gầy guộc, luôn nhăn nhó, cáu kỉnh và mái tóc vàng lưa thưa. Con bé luôn ra lệnh cho Kamala - người buộc phải phục tùng những mệnh lệnh của nó. Mary không bao giờ nghĩ tới ai khác ngoài chính bản thân mình. Sự thực là con bé rất ích kỷ, khó chịu và dễ cáu bẳn.
    Vào một buổi sáng nóng bức, khi Mary khoảng chừng 9 tuổi, nó tỉnh giấc và thấy bên giường mình không phải Kamala mà là một người hầu người Ấn khác.
    "Cô đang làm cái gì ở đây vậy?" - Nó hỏi gắt - "Mau rời khỏi đây và gọi Kamala đến cho tôi ngay lập tức!"
    Người phụ nữ sợ sệt:"Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư Mary, cô ấy... cô ấy... cô ấy không thể đến đây được ạ!"
    Có điều gì kỳ lạ đang diễn ra vào ngày hôm đó. Một vài người hầu trong nhà đã biến mất và trông ai cũng hoảng sợ. Nhưng không một ai kể cho Mary bất cứ điều gì, còn Kamala thì vẫn không đến. Vì vậy, cuối cùng, Mary đi ra ngoài vườn và chơi một mình dưới một gốc cây. Nó giả bộ đang trồng một vườn hoa cho riêng mình, và hái những bông hoa to màu đỏ vứt xuống nền đất, trong lúc luôn miệng càu nhàu:
    "Mình ghét Kamala! Mình sẽ đánh cho cô ta một trận khi cô ta quay lại!"
    Bỗng nhiên, Mary nhìn thấy mẹ nó đang đi vào trong khu vườn cùng với một người anh chàng người Anh trẻ tuổi. Họ không để ý rằng có một con nhóc đã nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
  4. dim_279

    dim_279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
  5. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mình mua truyện S.G chỉ vì thích nhạc của Rolf Lovland và tiếng violin của Fionnuala Sherry.
    Không ngộ nghĩnh dễ thương như Emin hay Junie B. Jones, nhưng với một chút phi thực tế khi mà Colin có thể đứng dậy ngay sau bao ngày ngồi xe lăn hay Dickon có khả năng thu hút mọi loài động vật... Tuy nhiên bộ ba Mary - Dickon - Colin tạo cho người đọc sẽ dễ chịu, dịu dàng rất hay
    Truyện vừa phải, không quá dầy, vừa đủ đọc xong trong một tối mà không phải thức quá khuya
  6. tutuxx

    tutuxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hay thật
  7. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 câu chuyện rất hay về tình cảm con người, Truyện này đã dc dựng thành bộ film cùng tên :)
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc miệt mài tác phẩm này và sau đó thì cực kì tâm đắc, 1 truyện rất hay và nên đọc.
    Trẻ con luôn có những thứ hồn nhiên mà người lớn muốn tìm hay giả vờ cũng không thể được...
  9. KasperWeiss

    KasperWeiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    (...)
    Thằng bé nhắm mắt, nằm im phăng phắc, con bé cầm bàn tay nó rồi bắt đầu chậm rãi kể bằng một giọng khẽ khàng.
    - Tớ cho rằng nó đã bị người ta quên lãng từ lâu...đến nỗi cây cối mọc ngổn ngang thành một mớ rối bù dễ thương. Tớ hình dung ra các khóm hồng cứ leo, lao mãi cho tới khi chúng buông lơi từ các từ các cành cây, rủ xuống các bờ tường rồi bò lan trên mặt đất?trông chẳng khác nào một màn sương màu xám kỳ lạ. Một số đã chết, nhưng rất nhiều khóm vẫn còn sống, khi mùa hè tới chúng sẽ biến thành những tấm rèm và dòng chảy tết bằng vô vàn bông hồng. Tớ hình dung mặt đất lúc ấy sẽ tràn ngập những đoá thuỷ tiên hoa vàng, hoa giọt tuyết, ly ly và diên vĩ. Bây giờ mùa xuân đã tới?biết đâu?biết đâu?
    Giọng kể đều đều nhè nhẹ của nó khiến thằng bé yên dần, yên dần. Con bé cũng nhận ra điều đó, nó liên tục thì thầm:
    - Có lẽ chúng sẽ mọc xuyên qua lớp cỏ?có lẽ thoạt đầu là những khóm nghệ tây màu tía xen vàng?thậm chí ngay lúc này đã thấy chúng xuất hiện. Có lẽ những chiếc lá non đang bắt đầu nhú ra và không còn quăn tít nữa?và có lẽ màu xám xỉn đang ngả sang màu khác, và một tấm mạng mỏng màu xanh mướt sẽ lan dần?lan dần?che phủ trên khắp mọi cảnh vật?Rồi chim choc sẽ bay về để chiêm ngưỡng?bởi có ở đâu an toàn và yên bình hơn nơi đây. Và, biết đâu ?biết đâu ?biết đâu? con chim ức đỏ ấy chẳng tìm thấy một bạn đời?để cùng nhau làm tổ.

Chia sẻ trang này