1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cười và thảnh thơi
    lại sắp có lộc ăn
  2. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ko cảm thấy gì cả. Dạo này đơ liên miên
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Những giấc mơ ám ảnh, chẳng có đêm nào không thức dậy giữa đêm, những giấc ngủ đầy mộng mị.
    Những ngày dài đầy mệt mỏi và thất vọng, cố gắng tìm cớ để vực dậy, cố gắng cười vui vẻ, nhưng chỉ được chốc lát.
    Đã kỳ vọng quá nhiều... để rồi lại thất vọng...
    Tôi chưa trưởng thành ư ? Tôi không biết cách quan tâm chăm sóc đến bản thân và đến những người tôi yêu quý ư ? Tôi vẫn sẽ thế và mãi sau này sẽ thế, nếu còn yêu. Sẽ dám yêu, dám sống, luôn đấu tranh cho hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi chẳng chắc, mình sẽ yêu thêm lần nữa.
    Em đã làm gì, ừ, chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời nói, thế em đã làm gì ? Có người bảo sẽ yêu tôi đến trọn đời, sẽ ở bên tôi. Phải rồi, cứ để mọi việc như thế thôi, nhìn thấy nhau chốc lát, nói với nhau những lời yêu thương có cánh. Tôi cần hơn thế, em ạ.
    Mệt mỏi rồi, áp lực từ nhiều phía, nhưng chẳng có ai đứng bên tôi. Có lẽ phải quay lại với người tình muôn thuở. Công việc/học tập chưa bao giờ bạc đãi tôi. Chưa bao giờ làm tôi mất sự đam mê. Những gì tôi sẽ có được từ công việc, chắc sẽ làm vừa lòng tất cả mọi người. Chẳng cần quan tâm đến hạnh phúc của bản thân nữa, rồi tự hạnh phúc sẽ đến mà thôi. Tôi vẫn luôn là người như thế, nhìn thấy hạnh phúc của người khác là điều đem lại hạnh phúc cho mình.
  4. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Buồn! :(
    Làm việc quần quật 10 tiếng đồng hồ, làm để ko nhớ đến người đó.Nhưng sau 1 ngày mệt mỏi, chỉ khi vừa đặt tai phone vào và bước lên xe bus thì hình như tron gđầu lại nhớ về người ta
    Mình giận bản thân mình ghê gớm.Mệt mỏi :(
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ 1 người
  6. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đang buồn.
    Buồn thế..
    Mai dậy mình sẽ nghĩ ra cái gì đó khác.
  7. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tigon về
    Buồn thì nghe bài này đi bạn ...http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Xa-Quang-Dung.IWZAODZU.html
  8. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    trò vui đã bắt đầu chưa nhỉ?
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hình như bắt đầu rồi
    Tớ nhớ đường khủng khiếp.
    Bỗng dưng đêm nay lại nhớ ...
    ... Đêm trăng lang thang trên bãi biển nghe sóng vỗ rì rào
    ... Đón nắng sớm trên đỉnh đèo
    ...
    ...
    ...
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 19/01/2010
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Vẫn Ốm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này