1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đói...
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đấy rất lạ đang diễn ra
  3. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tung ra được vài quyết định , thấy đầu óc minh mẫn , sáng sủa hẳn , chả bù cho mấy ngày trước , đầu óc tối om om. Hơ hơ
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá...
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    thế là thằng bạn lên chức bố. Con gái iêu sinh vào dịp Tết. Con gái tuổi hổ thì như nào?? Bố cháu đặt cho cháu nó cái tên Minh Châu. Ôi thôi xong. Mink tẽn tò. Bố khị :">. Ngày trc iêu nhau mình và hắn dự định sau này sẽ đặt tên con là Minh Châu, hòn đảo đánh dấu ngày đầu iiêu nhau. Đứa đầu sẽ là MinhChâu, đứa sau là Long Châu. Con gái cũng tên là Minh Châu mà con giai cũng là Minh Châu :))). Rồi 1 ngày mát giời hắn cúp đuôi bỏ minh lại với sóng gió (bố của khỉ)........ làm lâu lâu sau 9 tháng thằng bạn có em bé mink mới nhớ ra chuyện cái tên này :">
    Ôi Minh Châu , chúc cháu iu mau ăn chóng lớn nhé. Cô chơm!!!!
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mệt mõi với cái kiểu nhìn thấy mặt nhau mà phải tránh
  7. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ngày hnay cũng như những ngày tết cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó rất quan trọng, ko hiểu sao mình lại bị đối xử như vậy. Nhưng vẫn sẽ luôn toe toét cười vì còn nhiều việc phải làm lắm, ko có thời gian ngồi 1 chỗ mà buồn với bã đâu
  8. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    chán, tết này mình gây ra hơi bị nhiều tội lỗi
  9. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    con người thật là khó hiểu
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Đến rồi lại phải đi về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này