1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    đúng 1 năm trc, ngày của sự phản trắc bắt đầu
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Không vui, bực mình, tức giận, buồn, tủi thân, bỏ qua ... bấy nhiêu cung bậc trong 2h đồng hồ, sau 1 giấc ngủ phi lý giữa ban ngày, mọi chuyện bình thường và tiếp tục mọi việc còn đang giang dở. Chắc chắn là mình đạt được kì thi này, chắc chắn.
  3. hoanglanpt

    hoanglanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Đang tự hỏi mình có nên tin tưởng em để tiếp tục chờ nhau không nhỉ??? liệu một năm, hơn 1 năm, hoặc ít hơn một năm được thả rông em sẽ làm gì cho anh tin em.....
    Em nói năng mâu thuẫn chết đi được..............
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Như mỗi ngày chán
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    sẽ là 1 ngày vui vẻ
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    buồn , chống chếnh , rỗng toàn tập
    muốn nổi điên
    nên sẽ đi nhậu
    muốn say và ngủ
  7. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    1 câu nói thôi, lòng mình trống rỗng. Nhạt nhẽo, vô vị. Muốn đi thật xa
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lòng mình buồn như một đám mây.
    Lôi Cô đơn trên mạng ra đọc, rồi nói với bạn về nhân vật nam chính. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng con người ai cũng cô đơn cả. Cô đơn là một mẫu số chung. Một cách tận cùng là như vậy. Mỗi người có nỗi đau của riêng mình, người thì cảm thấy nó lờ mờ, người thì cảm thấy nó thực sự hiện hữu từng ngày, từng giờ, từng phút. Nỗi đau của nhân vật nam ấy được miêu tả bao trùm cả câu truyện. Nhưng mà sao mình lại nhớ đến người thầy tu. Người nguyện đem cuộc đời hiến cho Chúa, rồi cuối cùng đánh mất cả lý trí của mình với dòng chữ "Không có Chúa". Cứ nhắc đến truyện này, là mình lại nhớ đến người đàn ông ấy. Không có Chúa. Cả Jen nữa, cô gái bị bỏ lại.
    "Hơn nữa, tôi muốn có một cái gì đó của riêng mình. Một cái gì đó mà tôi sẽ yêu. Bởi tôi thực sự mong muốn được yêu ai đó trong cuộc đời này."
    Quanh đi quẩn lại, thì con người ta thực sự cô đơn đến mức nào?
    Bạn mình hỏi mình sao lại buồn như một đám mây, thì có gì ngạc nhiên đâu, nhìn ra ngoài trời đi, hôm nay trời đầy mây. Hôm qua cũng thế, có thể là một đợt lạnh cuối cùng của tháng 3. Có thể là những ngày dài dằng dặc và khổ sở chịu đựng của mình sắp qua. Có thể thế, cũng có thể mình sẽ lại vấp phải một hòn đá còn to hơn nữa. Những ngày đã dài dằng dặc từ tháng 3 năm ngoái. Năm nay đã lại tháng 3, rồi sẽ đến những ngày tháng 4. Những ngày đã rất sợ hãi, những ngày dài hơn cả mùa. Bây giờ, tất cả đã sắp qua. Mình chỉ còn chờ đợi cho hết nữa thôi. Buồn như một đám mây thì có là gì, những ngày kia còn không phải là buồn nữa cơ mà..nó còn nhiều hơn thế..
    Hôm qua nhắn tin cho anh, hỏi xem anh thế nào, anh thờ ơ nhắn lại mỗi dấu hỏi chấm ?, tự nhiên tức mình. Nghĩ anh vừa vừa thôi chứ, em nhường nhịn quá nhiều đấy abc.. xyz...giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá. Có gì đâu mà giận. Không có gì đáng giận cả. Đừng nói gì, cứ im lìm cho nó trôi đi thôi.
    Sau bao nhiêu vấp váp, "chân lý" sẽ tự nhiên ngộ ra. Mọi việc sẽ ở đâu trở về đấy, rồi sẽ ổn cả thôi.
    Tất cả, rồi sẽ ổn, phải không ?
  9. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay á
    1 chút lo lắng vì vài hôm nữa là thi mà chưa học đc gì.
    1 chút lạnh vì HN đang trở rét.
    1 chút .....
    1 chút .....
    1 chút ..... tâm trạng
  10. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Lạnh,mệt,chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này