1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 9)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 29/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    đầy ngẫu hứng ^^
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    họa vô đơn trí - phước bất trùng lai .
    hic chẳng biết vui hay buồn , chỉ biết chán
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ờ thì vẫn là người cũ và những thái độ cũ...quen rồi
    mình thích mình làm thôi
    chán cái cảnh nghĩ ngợi đau đầu rồi
    bốc lửa rồi tự dập thôi
    xong
  4. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mệt đ** đỡ đc, h ko có chỗ nào tống đi nhỉ.
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bình yên 1 thoáng trong tim em.bình yên...
    càng ngày e càng yêu anh biết mấy.yêu tất cả những gì thuộc về a...yêu mỗi khi a nhìn e và cười,1 nụ cười thật hạnh phúc.và nói;why today u are so cute or sweet.
    yêu khi a nhìn và im lặng khi e đang trách cứ a.rồi a khẽ kéo e vào lòng.
    yêu khi a lazy như 1 con mèo.lúc nào cũng thích ngủ chả làm bài gì cả.
    yêu khi a trêu đùa làm e cáu, e quay buớc nguợc lại thì a chạy theo..haha
    yêu những phút bình yên khi a và e cùng nhau bước đi.con đg ngập nắng trong cái màu trắng xoá của tuyết.e hi vọng ánh nắng ấy sẽ là con đường của 2 ta...
    e bình yên biết mấy giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống nơi đất khách quê người...vì những phút có anh kề bên , ôm e thật chặt và mỉm cười.
    vì e yêu anh nhiều lắm...đủ để có thể vượt qua tất cả những rào cản...
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    ngày CN nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó, thấy thật thoải mái và đầy năng lượng cho tuần làm việc mới!
  7. Missphong

    Missphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chan kinh di
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt thật. Cùng anh đưa My meo đi chơi khắp nơi. Thăm lăng bác, vào rạp QG chơi trò chơi, vòng lên Ông Già ăn trưa, vè vè ở đường Hàn Quốc.
    Cũng vui, nhưng mệt quá.
    Hôm nay đi cân vẫn giữ nguyên 47kg. Anh bảo nhợn. Mình vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn muốn tăng 2, 3 cân nữa cơ
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ta sẽ dừng chân
  10. kellykew

    kellykew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chênh vênh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này