1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ở HN cho em hỏi chỗ thuê côn đồ với ạ ... Vote*********

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vangembuon78, 30/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chú chú anh anh đã sao, gọi thế cho thân tình
  2. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    vào topic đọc buồn cười vãi trưởng
    từ ông già (78) đến trẻ con (9x) đều văng tứ lung tung
    cuộc đời như 1 cuốn phim: mỗi người được phân 1 vai, ai cũng đóng vai tốt thì vai xấu để cho ai
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái avata của pác thế kia em chuồn trước
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác này 78 có đọc Phong Vân không? Bác biết cảnh giới "Ngộ" không? - Đoạn Thập Cường Võ Đạo thua Tuyệt Tâm í .
    Việc bác cần làm ko phải là quát tháo ầm lên mà ngồi tĩnh lại, lên chùa, ra suối, hò hét càng tốt ko thì ngồi im ko người ta lại xuyên tạc. Nếu bác ko sợ lạnh thì tắm ùm 1 cái, ăn 1 mình vài nồi lẩu nhỏ cho nóng, vi vu đồi núi 2 3 ngày cho khuây khỏa.
    Sau 2 tuần tin rằng bác có muốn tức cũng không được. Kiềm chế là điều mọi người ai cũng cần phải học. Em luôn tự nhủ thế vì em ko có 1 tí ti nào cái đức tính đó. Em đang tập, và cũng thử qua các cách trên.
    Khi nào bác tĩnh hơn. Kiểu đã giác ngộ chân lý. Đức vọt dậy. Lao ra chỗ thằng bạn và cô người yêu. 1 sút vào mông nó, 1 bạt tai vào tên phản bội. Rồi bác đi.
    Sau đó bác ko phải quan tâm nữa. Tin rằng sẽ hơn chán ngồi trên này cãi cọ nhau. Đề nghị bác nếu làm được, anh em làm bữa lẩu, ấm áp mùa đông, rượu là nước lẩu .
    À, khuyên bác ko đụng vào rượu, thuốc lá. Theo thiển ý hẹp hòi của em, loại hèn mạt mới phải dùng rượu, chất kích thik để kiềm chế bản thân. Trước sau gì họ cũng có lý do để biện minh. Ko đủ tự tin thì ko làm, đã làm thì đừng mượn hơi rượu.
    Em ko chúc gì cả. Một đứa con gái cũng chỉ là một đứa con gái. Một thằng bạn cũng chỉ là một thằng bạn. Bác chỉ có một .
  5. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em đọc từ đầu rùi!Thôi bác àh!kệ nó,tình là bụi,phủi là bay!Em kia ko yêu bác nữa thì thiệt cho em ý!Còn cái bác chú chú anh anh kia cũng muốn thôi rùi,vĩ hoà vi quý bác àh!
  6. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bậc chính nhân quân tử động khẩu chứ không động thủ
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    topic này đọc buồn cười thế. (sorry bác chủ top, chỉ vì mấy bác khác vào spam nên em thấy buồn cười). nhưng sao đến bài của bác cutun81 thì em không đọc được nhỉ.
  8. Minwoo_ht

    Minwoo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bác đánh nó làm gì,chẳng may quá tay có phải là dở ko,kệ nó bác ạh,đến một lúc nào đó,con bồ cũ của bác nó chợt tỉnh ra nghĩ lại,nó mới thấy thằng kia đê tiện,khéo no chạy theo bác van xin đấy,đừng nghĩ ngợi làm gì,coi nhwu mình làm lại từ đầu thôi.
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em thấy bọn côn đồ mà bác thuê cũng chỉ đi làm việc vì $. Nếu chẳng may đối thủ mà bác định hạ nó nhiều $ hơn, nó thuê ngược lại để xử bác thì sao???
    Muốn côn đồ mà trung thành với mình thì bác phải đại k của bọn nó, tức là XHĐ, chứ ko đơn thuần là quan hệ thuê-được thuê. Bọn làm ăn vì $ thì dễ phản trắc lắm.
    Tóm lại bây giờ bác tập trung vào làm ăn kiếm $, em đồ là khi sáng sáng bác điểm tâm ở Deawoo, đi Mec SLK convertible dạo mát bờ hồ, ăn trưa ở Sofitel, chiều tập thể dục ở Fortuna, etc. thì gái nó tranh nhau vồ bác ý
    PS: Mất người yêu đau thật, không dễ gì hàn gắn vết thương lòng. Nhưng tình cảm vốn là thứ tự nguyện, nếu đã không thuộc về nhau thì đừng cố ép làm gì. Không nên tiếc bác ạ, cứ tự tin vui sống, rồi sẽ thấy hoa hồng thôi
  10. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    PÓT BÀI giúp các bác Côn đồ sang trang nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này