1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducdung983

    ducdung983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em ko chắc chắn lắm nhưng hình như Sea Games thì chỉ được đăng kí 03 cầu thủ 23t (sinh năm 86), trong danh sách chúng ta có đến 7 cầu thủ (Tấn Trường, Minh Nhựt , Xuân Hợp, Đại Đồng , Quý Sửu, Tiến Thành, Thanh Bình), theo em chỉ nên giữ lại Tấn Trường, Xuân Hợp & Thanh Bình (chú Bình củi đá tệ nhưng kinh nghiệm nhiều, trong khi hàng tiền đạo của U23 cũng ko có cầu thủ nào nổi trội so với Bình ''củi").
    Các trường hợp đáng tiếc thì em thấy duy nhất Hoàng Max, vị trí TV cánh trái đã có quá nhiều lựa chọn tốt nên có lẽ Đinh Thành Trung hay Văn Mộc chỉ được gọi bổ sung khi 1 trong số những Danh ngọc, Thành Lương,... ko thể hiện được nhiều trong sơ đồ chiến thuật của ông Tô.
    Nhật Nam thì nên quên em ấy đi các bác à, nếu gọi bổ sung tiền vệ chắc chỉ thêm được Công Huy.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Theo như mình biết thì Tấn Trường sinh năm 88 chứ không phải 86 như danh sách một số báo vừa đưa?
    Hoàng Max cũng sinh năm 86, có lẽ đó là lí do khiến hắn bị hạn chế vì cướp mất một chỗ của ngừoi khác.
    Nếu Mai Tiến Thành khôi phục phong độ thì mình nghĩ nên chọn, vì thằng này có kinh nghiệp khoác áo tuyển QG và U23 khá lâu rồi. Thể lực khá, kĩ thuật tốt, thuận chân trái, lại đá được cả tiền vệ hậu vệ, cho dù chơi hậu vệ thì không yên tâm lắm
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.737
    Đã được thích:
    947
    Rất tiếc Hoàng Max bị loại, đám tiền đạo còn lại chả tin tưởng đứa nào, may ra có Đinh Tùng. Bình củi đá tối lắm , chả được nét gì cả, càng ngày càng tệ.
    Mai Tiến Thành đá tạm, nên sử dụng, Long Giang cho đá hậu vệ thì được chứ trung vệ là tự sát, chú này tôi để ý từ hồi SG trước, đá thì kém mà tinh thần thì yếu.
    Đám lắt nhắt còn lại không rõ lắm, chỉ có Tấn Trường là thấy yên tâm.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
    Oái! Long Giang mà cao 1m73 cơ á? Trông lùn tịt thế mà! Tớ lại tưởng chỉ có 1m65 thôi
    Té ra là bác Tồ bị ép gạch tên Max! Lạ thật! Ở tuyển QG thì có mấy chú ngoại binh liền, thế mà U23 có mỗi chú Max cũng bị gạch. Mà chắc mấy bố sợ Max vào lại giống như cái hồi đá giao hữu với Olympiakos ấy, bọn VN chả chịu chuyền cho Max gì cả
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Văn Khải có thể bị gạch tên khoi U23, nếu vậy thì già Tồ gọi Công Huy bổ xung là hợp lý nhất. Khải đá tiền vệ cánh và không có gì nổi trội, còn tiền vệ trụ hiện chỉ có Thanh Hưng Đà Nẵng và Văn Bình Sông Lam. Hưng hơi còi thì phải, còn Bình thì báo chí khen ầm ĩ nhưng phải xem tận mắt mới nói được.
    Về Long Giang:
    Theo như một số báo đưa thì LG cao 1m73. Xem trên sân thấy hắn cũng không lùn đâu, chắc ấn tượng không tốt vì đứng cạnh Xuân Hợp. Nói chung mình không tin có trung vệ nào, dù ở VN đi nữa, chỉ cao 1m65 mà được chọn.
    Đây:http://www3.tuoitre.com.vn/TheThao/Index.aspx?ArticleID=167846&ChannelID=260
    Chính vì vậy mà khi được hỏi rằng ai sẽ là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, ông Vinh không ngại ngần đáp ngay cùng TTO rằng: đó chính là trung vệ đội trưởng của Tiền Giang (sinh năm 1988 tại Gò Công, cao 1,73m, nặng 60kg).
    Thật sự xem cu này chơi cũng khá được, đá máu lửa phết. Nếu dùng được hắn ở cánh phải như bác Chung gái từng làm thì mình nghĩ là ổn
    Còn ai nhớ Long Giang?
    Giadinh.net - Với người hâm mộ, hình bóng một trung vệ mảnh khảnh, có lối chơi bóng thông minh mới hôm nào, dường như đã trở thành dĩ vãng. Chuyện gì đã xảy ra với Long Giang?
    21 tuổi, Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang) đã nếm trải đủ vinh quang lẫn cay đắng lẫn trong đời cầu thủ. Hai lần được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, vô địch U21 và đi SEA Games (2007) trong màu áo đội tuyển Olympic. Nhưng đến giờ, Giang lận đận cùng Tiền Giang lo trụ lại giải? hạng Nhất. HLV Calisto đã quên anh. Và với người hâm mộ, hình bóng một trung vệ mảnh khảnh, có lối chơi bóng thông minh mới hôm nào, dường như đã trở thành dĩ vãng. Chuyện gì đã xảy ra với Long Giang?
    Lên đỉnh quá sớm
    Ở tuổi 24, Lê Công Vinh đã là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ cũng giành đủ mọi danh hiệu cao quý, ngay từ khi mới vừa bước qua cái ngưỡng được coi là ?othoát xác? của một cầu thủ trẻ. Nguyễn Thành Long Giang chơi trung vệ, nên thật khó để mang anh so sánh với Vinh. Nhưng trong một chừng mực nào đó, ít nhất là ở khía cạnh sớm thành công ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, Long Giang có sự tương đồng rất lớn với người đàn anh xứ Nghệ.
    19 tuổi, gắn chiếc băng đội trưởng đội U21 Tiền Giang trên tay, Long Giang là nhân tố chủ chốt trong hành trình đưa đội bóng miền Tây lần đầu đăng quang ngôi vô địch VCK U21. Mọi chuyện sau đó đến với Giang rất nhanh và tự nhiên đến không ngờ. Màn trình diễn ấn tượng tại giải U21 giúp chàng cầu thủ trẻ lọt vào ?omắt xanh? của HLV A.Riedl. Giang lên tuyển và chững chạc sắm vai một thủ lĩnh của hàng phòng ngự.
    Từ SEA Games 24 và trước đó nữa là Vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, dù dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl hay ?obố? Chung, trận nào Giang cũng đá tốt. Người hâm mộ nước nhà bắt đầu biết đến tên tuổi Long Giang. Báo chí viết về anh nhiều hơn. Những lời ví von, coi Giang ?oú? như niềm hy vọng mới, là người kế thừa xứng đáng bóng hình ?ođàn anh? Đỗ Khải tại ĐTQG trong tương lai gần xuất hiện với mật độ ngày càng dày đặc.
    Giang như lâng lâng giữa những lời khen ngợi. Ban đầu, nó trở thành động lực để anh càng thi đấu càng hay. Kết thúc năm 2007, trung vệ này lần thứ 2 liên tiếp được bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Nhưng rồi kể từ đó, Giang bắt đầu cảm nhận sức ép dội ngược với một cầu thủ trẻ được ?ophong? làm ?ongôi sao? quá sớm. chàng cầu thủ (khi đó) mới 19 tuổi không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Anh bắt đầu quá trình sa sút, ngay sau khi dính phải một cú ?ophốt? tai tiếng trong lần trở về CLB từ đội tuyển Olympic đầu tháng 3/07.
    Hành trình trượt dốc
    Cho đến tận bây giờ, thực hư về ?ocú phốt? mà Long Giang dính phải sau khi trở về CLB Tiền Giang từ đội tuyển Olympic vẫn là một bí mật. Thời điểm đó, người ta chỉ nghe phong thanh chuyện Long Giang lên tuyển rồi mắc luôn ?obệnh ngôi sao?. Anh cáo ốm, trốn tập luyện và họp đội muộn.

    Vì chuyện này, ba mẹ Long Giang đã phải từ quê nhà lặn lội lên tận CLB để hỏi con trai cho ra nhẽ. Giang đã cố gắng giải thích mọi chuyện, rằng anh bị chấn thương nên chủ động xin phép HLV trưởng CLB Tiền Giang (khi đó là ông Nguyễn Kim Hằng) cho nghỉ tập đi châm cứu. Sau đó, vì không nắm được giờ họp đội, nên mới đi mua đồ về trễ 10 phút. Ban lãnh đạo Tiền Giang thời điểm đó cũng ra sức bảo vệ Long Giang. Nhưng thực tế là ngay trận đấu sau đó, trung vệ này đã bị bắn lên khán đài làm... khán giả.
    Sau sự kiện này, có vẻ tâm lý thi đấu của Long Giang không còn ổn định. Anh vẫn được ưu ái một suất đá chính trong đội hình của Tiền Giang, song những pha tắc bóng thông minh, tư chất thủ lĩnh và cả sự tỉnh táo không còn thấy xuất hiện nơi trung vệ gốc Gò Công này nữa. Trong thời gian đó, HLV A.Riedl cũng một vài lần gọi Giang lên tập trung đội tuyển Olympic, nhưng ông cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với phong độ sút giảm nhanh chóng của anh.
    Đến hết mùa giải 2007, hy vọng vực dậy sự nghiệp lại loé lên, khi Long Giang được bầu Hiển đưa ra T&T Hà Nội theo hợp đồng cho mượn cầu thủ. Trong môi trường mới, bình đẳng hơn và thoải mái hơn, Giang đã chơi khá tốt và góp công lớn đưa đội bóng Thủ đô thăng hạng. Nhưng nhiều người theo dõi quá trình chơi bóng của anh ở T&T Hà Nội thì thấy chạnh lòng, bởi dường như Giang đã chững lại, không phát triển được nữa. Dù khi chơi bóng ở T&T Hà Nội, anh mới vừa 20 tuổi.
    Sự chững lại ấy là lý do đội bóng Thủ đô trả Giang lại cho TPK.Tiền Giang, ngay khi họ giành quyền lên chơi tại đấu trường V-League. Giang buộc phải chấp nhận. Dù biết rằng, về Tiền Giang là về lại môi trường quẩn quanh của cái ?oao tù? hạng Nhất. Đó là chưa kể, TPK.Tiền Giang vốn thiếu lực, luôn chỉ ăn đong lo tính đường tránh tụt hạng. Cứ thế, thêm một mùa giải nữa sắp trôi qua, Long Giang như ?oánh nến? lập loè, trận hay trận dở. Cái tên Long Giang, như lẫn đâu đó trong danh sách đăng kí vài chục cầu thủ của CLB. Anh đã ?obốc hơi? khỏi tiềm thức của người hâm mộ, với tư cách là một tài năng đầy triển vọng.
    Thay lời kết
    Xin lặp lại hình ảnh so sánh giữa Công Vinh và Long Giang, dù biết rằng như thế quả là khập khễnh. Vinh đã có tất cả và đang sống những ngày tháng đỉnh cao sự nghiệp. Long Giang chìm trong bi kịch và đứng trước nguy cơ đánh rơi mọi thứ mà lẽ ra xứng đáng thuộc về một cầu thủ mà tài năng sớm phát lộ như anh. Vấn đề là Giang không được phép buông xuôi tuyệt vọng. Anh vẫn có thể giành được mọi thứ (giống như Vinh), dẫu biết rằng điều đó thật khó khăn và đòi hỏi nỗ lực vô cùng lớn.
    Cuộc đời vốn không có con đường nào trải trên thảm hoa hồng. Và nghiệp bóng đá, lại càng ẩn chứa những quy luật đào thải khắc nghiệt. Đến bao giờ người hâm mộ cả nước sẽ lại nhắc tên Nguyễn Thành Long Giang, vì anh như 2 năm trước? Câu hỏi ấy, chỉ bản thân Long Giang mới có thể tự trả lời cho chính mình.
  6. ducdung983

    ducdung983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chắc Khải còn được tạo cơ hội để sửa sai, em đoán thế. Cánh phải của U23 đang thiếu người, nhưng xem Khải thi đấu thấy còn nặng nề quá, thể lực lại kém, nếu giữ lại thì cũng chỉ đá dự bị.
    Ông Tô từng thử nghiệm khi đưa Đình Luật ra đá cánh phải rất thành công ở ĐTVN nhưng với Long Giang thì em nghỉ chắc ông Tô sẽ giữ lại vị trí trung vệ, ở vị trí trung vệ lực lượng mình hơi mỏng, dù gì em ấy cũng cao ngang bằng Minh Đức (XM HP) ^_^
    Thêm nữa là ở vị trí này em thấy Hoàng Quảng - SHB ĐN đá rất tốt (thậm chí nhiều người cho rằng còn tốt hơn cả Quang Cường) khi lên công về thủ như con thoi, thêm em gì của SLNA nữa đá cũng rất tỉnh táo và thể lực tốt.
  7. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có đầy đủ thông tin về chiều cao của các cầu thủ có trong danh sách U23 VN vừa rồi ko?. Post lên đây cho mọi người ngắm nghía chút
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.737
    Đã được thích:
    947
    Trừ 3 anh thủ môn ra, còn lại đều dưới 1m75, có gì đâu mà ngắm nghía bác.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Hậu vệ phải có Lê Văn Duyệt.
    Hiên tại trung vệ có Minh Đức, Xuân Hợp, Cao Cường, Đại Đồng đều cao to
    Vị trí tiền vệ phải thì bác Chung gái đã từng cho cả Đức Thiện, Đình Tùng sắm vai này và chơi tốt năm ngoái. Thành Lương, Trọng Hoàng, Thái Dương cũng đều từng đá tiền vệ phải
  10. ducdung983

    ducdung983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đại Đồng rất khó được giữ lại vì quota 03 cầu thủ 23t.
    Đức Thiện thì còn có thể đá TV cánh phải nhưng Đình Tùng thì chắc chắn đá TĐ rồi bác, Trọng Hoàng cũng vậy, 1 vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, Thành Lương được sử dụng ở cánh phải khi U23 muốn đổi cánh đá trái kèo của 02 TV cánh để tạo đột biến thôi. Thái Dương thì mùa bóng vừa rồi đá rất bình thường, thậm chí còn ít được dùng thường xuyên trong đội hình ra sân của HA GL nữa.

Chia sẻ trang này