1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thấy kể chú Trọng Hoàng hung hãn nhất. Hình như đây là đặc điểm của cầu thủ Nghệ. Đá với VN thì hùng hổ nhưng gặp cầu thủ nước ngoài to con hơn thì sợ nín thin thít

    U23 Việt Nam đến màn... "chặt sắt"
    15/09/2009 07:51
    (VTC News) - Bất chấp những chấn thương ngày càng có nhiều khả năng bùng phát ở các cầu thủ sau những ngày tập nặng, 2 ngày trước khi lên đường đi Trung Quốc, HLV Calisto không ngần ngài yêu cầu các học trò phải tranh cướp bóng quyết liệt.
    Văn Khải trong một pha tỳ vai đã bị một đồng đội huých bắn ra khỏi sân tập. Ngay lập tức tiền vệ của ĐTLA gặp phải vẫn đề với cái bả vai trái. Tuy nhiên, ngay sau khi được các bác sỹ chăm sóc Văn Khải đã trở lại sân để cùng đồng đội "quần thảo" trong bài tập tranh chấp bóng.
    Bên ngoài sân cỏ, tiền vệ Văn Bình một mình chạy quanh sân để hồi phục dần chấn thương mà anh đã gặp phải cách đó hai ngày. Trong khi đó, "thương binh" mới Mai Tiến Thành chỉ có thể ngồi ôm bóng và quan sát các đồng đội "chặt sắt".
    Trong bài tập này, Trọng Hoàng là cầu thủ có vẻ "hung hãn" nhất. Tất nhiên, không có pha vào bóng ác ý nào với đồng đội song tiền vệ người xứ Nghệ cũng khiến không ít cầu thủ khác sờn chân.
    Ở giữa sân, ông Tô vẫn không ngừng yêu cầu các học trò tranh chấp quyết liệt, đặc biệt không được dừng bóng lại hay để bất cứ cầu thủ nào có thời gian dữ bóng trong chân. Các học trò của ông chỉ có thể chuyền ngay hoặc chấp nhận đấu trụ với những pha lao vào của đồng đội.
    Sau gần 30 phút đuổi bóng và "chặt sắt", không có cầu thủ nào gặp phải chấn thương. Ngược lại, các học trò của ông Tô đã có thêm độ vững cũng như sự khôn khéo trong cách lé tránh và tranh chấp.
    Dưới đây là một số hình ảnh về U23 Việt Nam trong buổi tập chiều qua, 14/9:
    Trọng Hoàng (8) chính là cầu thủ "hung hãn" nhất trên sân. Cứ nhìn pha vào bóng (không có ác ý) với thủ thành Văn Nhựt thì rõ.
    [​IMG]
    Tăng Tuấn (10) xoài bóng ngay trước mũi giầy Xuân Luân (33). Hôm nay có vẻ tiền đạo của HAGL hợp với một hậu vệ hơn là tiền đạo trong những pha tranh chấp.
    [​IMG]
    Nhỏ đấu nhỏ. Mạnh Dũng (32) không nhượng bộ Thành Lương
    [​IMG]
    Pha kèm sau cực rắn của Văn Khải (vàng) đối với Danh Ngọc (xanh)
    [​IMG]
    Đại Đồng (xanh) không buông tha Thanh Hưng (28)
    [​IMG]
    Văn Khải sau nhiều pha "chặt sắt" đã phải "bật bãi" và đau nhẹ ở vai trái
    [​IMG]
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nam Định chơi toàn chú 1m65 cho nên kì rồi mém rớt hạng là phải. Nhìn ba chú này có thể đoán tương lai của Nam Định đang chờ ở hạng Nhất
    Ba "chú lùn" thành Nam trên tuyển U23
    14/09/2009 07:30
    (VTC News) - Chỉ cao khoảng 1m65, hậu vệ phải Lê Văn Duyệt, tiền vệ trái Hoàng Danh Ngọc và tiền đạo Trần Mạnh Dũng của M.Nam Định thực sự là những "chú lùn? trên tuyển U23 Việt Nam.
    Trong số 4 cầu thủ Nam Đinh góp mặt trên tuyển U23 đợt này, chỉ có Hoàng Danh Ngọc và Chu Ngọc Anh là hai cầu thủ ít nhiều đã khẳng định mình, còn lại Văn Duyệt và Mạnh Dũng tuy không phải lần đầu lên tuyển song vẫn được coi là hai cái tên mới của U23 Việt Nam.
    Ngoại trừ hậu vệ trái Chu Ngọc Anh có chiều cao hơn 1m70, ba cầu thủ còn lại chỉ có chiều cao khoảng 1m65. Đây là một số đo khiêm tốn so với chiều cao trung bình vốn chẳng lấy gì là cao (thấp hơn 1m75) của ĐT U23 lần này. Tuy nhiên, từ quan sát trong suốt quá trình luyện tập cũng như những nỗ lực lên tuyển trước đây, thì rõ ràng 3 "chú lùn" thành Nam này đã ghi điểm trong mắt HLV Calisto.
    1. Đầu tiên phải kể đến Danh Ngọc, sự có mặt của tiền vệ này trên tuyển U23 là những điểm số anh ghi được từ phong độ cùng những đóng góp cho M.Nam Định trong cuộc chiến trụ hạng suốt mùa giải qua. Thậm chí thầy Tô còn gạt bỏ những lỗi lầm đạo đức mà cầu thủ này mắc phải để điền tên anh vào danh sách gọi tập trung. Ông Tô luôn coi trọng những cầu thủ cầu thị và có thiên hướng biết sửa sai.
    [​IMG]
    Danh Ngọc cần mẫn trong cả việc thu gom bóng (Ảnh: Quang Minh)
    Những ngày qua trên tuyển, Danh Ngọc đã đáp lại sự kỳ vọng ở ông Tô bằng một thái đội tập luyện rất nghiêm túc. Dù không phải là cầu thủ thuộc thế hệ 8x như một số đàn anh Quý Sửu, Xuân Hợp, Thanh Bình, Tấn Trường... nhưng ở Ngọc đã ít nhiều cho thầy sự gương mẫu và chín chắn hơn tuổi của mình.
    Vẻ tự tin mà Ngọc có được một phần nhờ kinh nghiệm trước đó khi cùng các đồng đội ở U22 chinh phạt thành công Merdeka Cup 2008. Và nếu tiếp tục giữa được phong độ thì chẳng khó gì cho Ngọc để có một suất đá chính tại SEA Games 25 tới.
    Với phẩm chất kỹ thuật, khả năng chuyền bóng dài, tạt cánh khá tốt, đặc biệt là kỹ năng sút phạt gần như tốt nhất U23 VN, Ngọc không những sẽ án ngữ bên hành lang cánh trái với những đợt lên xuống nhịp nhàng mà còn là con bài quan trọng của ông Tô trong những tình huống cố định.
    2. Không được biết đến nhiều như Danh Ngọc, tiền đạo Trần Mạnh Dũng lên tuyển có phần may mắn. May mắn ấy đến từ những lần có mặt của ông Tô trên khán đài sân Thiên Trường. Và trong mỗi lần ra sân hiếm hoi từ băng ghế dự bị, Dũng "con" lại chứng tỏ được giá trị của mình.
    [​IMG]
    Dũng "con" và khả năng không chiến (Ảnh: Quang Minh)
    Hiện tại, HLV Calisto có trong tay 7 tiền đạo, nhưng khó có thể nói chừng ấy đã mang đến cho ông thầy người Bồ một sự an tâm.
    Trong những buổi tập vừa qua, chỉ có Đình Tùng và Mạnh Dũng là tạo được đôi chút ấn tượng. Trong khi Tùng "con" chuẩn mực hơn trong việc chạy chỗ cùng những cú ra chân thì Dũng "con" dù không có một chiều cao lý tưởng nhưng lại chứng tỏ một khả năng chơi đầu rất tốt (Dũng "con" vốn là ?ođệ ruột? của cựu cầu thủ Nguyễn Văn Dũng, nổi tiếng với những cú đánh đầu hiểm hóc và căng như búa bổ). Ngoài ra, ở Dũng "con" có độ cần mẫn và nhanh nhẹn hơn Tùng "con". Điều mà Dũng "con" thiếu không gì khác là kinh nghiệm cọ xát do khoảng thời gian thi đấu đỉnh cao ở V.League của anh là quá ít.
    Tuy nhiên với những gì đang thể hiện trên tuyển trong những buổi tập, rất có thể cặp tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam sẽ là hai cầu thủ có chung một biệt danh "con". Đó là Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa và Trần Mạnh Dũng của Nam Định.
    3. Gần đây nhất Lê Văn Duyệt ghi điểm trong mắt HLV Calisto là trận đấu play-off, khi anh là tác giả của cú đá phạt bên cánh phải vào khu vực 16m50 cho Philip Okoro bật cao đánh đầu, mang về chiến thắng quý giá cho đội bóng thành Nam, đồng thời giúp Duyệt và các đồng đội tiếp tục ở lại V.League mùa sau.
    [​IMG]
    Văn Duyệt, bền bỉ, lỳ đòn và chắc chắn (Ảnh: Quang Minh)
    Cách đây không lâu, ông Tô úp mở về một hậu vệ trẻ của Nam Định sẽ được lên tuyển, rất nhiều người đã nghĩ ngay đó là Văn Duyệt (dù trên thực tế không phải). Suốt mùa giải qua, Văn Duyêt đã chứng tỏ được khả năng của mình trong màu áo đội bóng thành Nam và được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng Văn Biển, thậm chí anh còn có cơ hội tỏa sáng hơn.
    HLV Calisto chiêu mộ Duyêt vì cũng kỳ vọng vào một sự kế cận của anh trong tương lai, khi mà những Việt Cường hay Quang Thanh sa sút phong độ. Văn Duyệt là một cầu thủ chạy cánh có tốc độ, rất bền bỉ và cự kỳ lỳ đòn cũng như sự hợp lý giữa việc lên tấn công và ở nhà phòng ngự. Đặt biệt, anh có thể đá tốt ở cả hai cánh theo đúng phong cách của các hậu vệ biên ở lò Nam Định.
    Nếu được ông Tô bố chí án ngữ bên cánh phải thì có nhiều khả năng cặp hậu vệ biên của U23 Việt Nam tại SEA Games tới sẽ là bộ đôi người Nam Định, khi mà hậu vệ trái Chu Ngọc Anh đã ghi điểm trong mắt thầy Tô từ lâu rồi.

    Hà Thành
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    ----------- Tấn Trường (1m88) --------------------
    --- Long Giang (1m70) -------Đại Đồng (1m85) ---------Minh Đức (1m83) ------Ngọc Anh (1m73)
    -------------------------------------Thanh Hưng (1m80 đá trụ)--------------------------
    Hàng phòng ngự thế này thì không thể nói là nhỏ con hơn tuyển việt nam được. Ngay cả 2 trung vệ to con nhất của tuyển Việt nam tại AFF Cup là như thành và phước tứ cũng chỉ cao 1m81 và 1m78 thôi. Hậu vệ phải tuyển là Đức Cường 1m73, Quang Thanh 1m76, trụ Minh Châu chỉ 1m63.
    Hàng tấn công tuyển việt nam là Tấn Tài 1m6, Quang Hải 1m65, Vũ Phong 1m67, Thành Lương 1m6, Tài Em 1m69, Minh Phương 1m7, Việt Thắng 1m76, Công Vinh 1m72 --> cũng chẳng hơn U23.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.425
    Đã được thích:
    18.769
    Đọc 1 bài báo có đoạn:
    "Ai cũng biết, ĐT U.23 Việt Nam đợt này khá "cứng" ở hàng hậu vệ, khá đều ở hàng tiền vệ, nhưng đặc biệt lại rất yếu ở hàng công. Ở đó, người được cho là có kinh nghiệm nhất như Phan Thanh Bình thì đã đánh mất giá trị từ rất lâu. Những cầu thủ còn lại như Đình Tùng, Mạnh Dũng thì vừa "non" vừa "mềm". Riêng Minh Tuấn - niềm hy vọng tuổi 19 thì càng lúc càng chứng tỏ ĐT U.23 giống như một chiếc áo quá cỡ với bản thân. Có xem ĐT U.23 tập mới thấy khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo ở vào tình trạng "đáng báo động" nhường nào. Phần lớn những pha dứt điểm vẫn cách xa khung thành hàng mét, khiến HLV Calisto không giấu nổi sự lo lắng."
    Theo các bác thì Đình Tùng có non ko nhỉ? ĐT là tiền đạo chủ lực của Thanh Hóa, đá ở đội yếu xìu thế mà ghi được 12 bàn ở V-league nổi tiếng là hậu vệ rắn thì ko thể nói là non được!
  5. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Có vài bác nhà báo thể thao có quy trình làm việc thế này: Sáng dậy vươn vai làm điều thuốc lào, sau đó ngồi vào laptop phang đại một bài, mail cho tòa soạn. Tội dek gì đến sân cho nó nắng nôi, tàn hại làn da đẹp. Thế nên, đọc các bác có lúc cười sặc cơm lên mũi, có lúc đau quặn đau quăn cái bụng vì cố ghìm cơn cười
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thanh Hưng làm gì tới 1m80. Trong tấm hình trên thì chỉ hơn 1m7 một tí nhưng người như cây sậy, khó có thể là tiền vệ trụ được
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hai chú lùn Trọng Hoàng và Thành Lương được nâng bi nết cỡ. Chắc có tên đại gia nào muốn thổi giá của hai chú này lên để kiếm tiền sau này đây
    Hai ?ocon trai? của HLV Calisto
    Đó là hai tiền vệ trẻ Phạm Thành Lương và Nguyễn Trọng Hoàng ở đội U23 VN
    Ngay cả ở ĐTQG, Công Vinh hay Việt Thắng, những người được coi là trò cưng của ông Calisto, cũng chưa bao giờ được ông gọi là con trai một cách thân mật và tình cảm như Thành Lương và Trọng Hoàng. Ông Calisto gửi gắm nhiều hy vọng vào hai cầu thủ trẻ trong đội U23 bởi ở họ ông nhìn thấy khát khao mãnh liệt và lòng quả cảm của những chiến binh.
    Trên sân tập của đội U23, ông Calisto dành nhiều thời gian cho hàng tiền vệ sau khi hàng công đã có trợ lý Huỳnh Đức chăm sóc. Ở tuyến giữa gồm 10 cái tên, hầu hết là mới toanh này, không khó để nhìn ra những người có kinh nghiệm hơn cả là Thành Lương và Trọng Hoàng. Thành Lương mới 21 tuổi nhưng đã được thử lửa qua kỳ AFF Cup 2008, Trọng Hoàng có mùa bóng khá thành công cùng SLNA và 2 trận tập huấn cùng ĐTQG dù vừa bước qua tuổi 20.
    [​IMG]
    Trọng Hoàng (trái) tranh bóng với Thành Lương (giữa) trong buổi tập của U23 VN. Ảnh: H.Anh
    Ông muốn hai cầu thủ được coi là trụ cột đội U23 đi SEA Games cuối năm nay sẽ sớm trở nên cứng cáp, trưởng thành. ?oTry your best, my son!? (Cố lên, con trai của ta), Trọng Hoàng và Thành Lương cho biết vẫn thường được ông Calisto nhắc nhở bằng cụm từ này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận xét về hai cậu học trò mà ông gọi là ?ocon trai?: ?oTrọng Hoàng chơi rất mạnh mẽ và năng nổ. Vấn đề là cậu ấy cần có một tư duy chiến thuật và óc quan sát thật tốt để bao quát sự di chuyển của đồng đội cũng như toàn bộ diễn biến trận đấu?. Ông Calisto đang muốn tôi luyện cho Trọng Hoàng khả năng và cả tầm ảnh hưởng của một thủ lĩnh trên sân. Riêng với Lương ?odị?, HLV Calisto thậm chí còn phải nhắc nhở cầu thủ này cần phải hãm bớt sự phấn khích, tránh gặp phải những chấn thương đáng tiếc.
    Tại AFF Cup 2008, người mà HLV Calisto lo lắng nhiều nhất chính là Thành Lương. Ở ĐTQG, Lương ?odị? là em út, lại có phần nhút nhát nên cầu thủ quê gốc Hà Tây này vẫn luôn nhận được sự động viên kịp thời của HLV Calisto - người mà Thành Lương coi như người cha tinh thần. Lương ?odị? chính là người ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG ở AFF Cup cuối năm ngoái. Sau khi ghi bàn ?omở hàng? cho ĐTQG vào lưới Malaysia, Lương ?odị? chạy về phía HLV Calisto ôm chầm lấy ông và giơ cao quốc kỳ VN đã được ông trao cho trước đó.
    Trọng Hoàng chính là người ghi bàn trong trận giao hữu ở đất Kuwait giúp đội tuyển VN thắng 1-0 và gây được tiếng vang lớn. Ở SEA Games 25 tới, không ai khác, Trọng Hoàng và Thành Lương là những người mà HLV Calisto gửi gắm nhiều hy vọng và niềm tin nhất. Trọng Hoàng cho biết: ?oNhiều người nói em được HLV trưởng ưu ái nhưng trong đội bây giờ có nhiều cầu thủ giỏi. Chính thầy Calisto đã nói, ai cũng có thể bị loại, ông sẽ chọn theo khả năng chứ không chọn theo kinh nghiệm?.
    Mạnh Duy
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Lương dị là con bài chiến thuật trong những trận gặp lào, cam, malai. Gặp Sing hay Thái thì ra ngoài nghỉ
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó muốn tâng thằng Hoàng nhưng sợ dơ, mới phải kéo thêm thằng Lương dị vào.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hôm qua coi trận U21 Bình Dương gặp Khánh Hoà thì thấy chú Công Huy mượn từ TC về chơi rất tốt thậm chí còn ghi bàn cho Bình Dương. Bàn đầu tiên cũng từ một cú cản phá của Công Huy mà Bình Dương có cơ hội phản công nhanh. Không hiểu sao không ai muốn gọi chú này vào nhỉ hay là ông Tồ có tư thù cá nhân gì với chú này. Công Huy nói trung là tiền vệ trụ trẻ tốt nhất của VN hiện nay.
    Chú này có những pha cản phá bóng rồi phát động tấn công giống y chang Hữu Thắng
    Khai mạc VCK U21 QG: Chủ nhà B.Bình Dương ra quân thắng lợi

    (TT&VH Online) ?" Trận khai mạc VCK U21 ?" Cúp báo Thanh Niên đã kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho chủ nhà B.Bình Dương trước K.Khánh Hòa trong một trận đấu khá buồn tẻ.
    Với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ vừa giành suất lên chơi hạng Nhất trong màu áo TDC.BD, cộng với tiền vệ Công Huy được tăng cường từ Thể Công, hay Đức Tài từ V-League, đội chủ nhà đã chơi trên chân so với K.KH. Các pha phối hợp của B.BD tỏ ra nhịp nhàng và có mảng miếng hơn trong khi các cầu thủ đội khách chơi khá tự phát. Nếu nói về số cơ hội, K.KH không thua kém là bao so với đội chủ nhà, nhưng khả năng dứt điểm quá kém của các tiền đạo, nhất là Đình Hiệp đã khiến đội khách phải trả giá.

    Trong những phút đầu tiên, B.BD là đội chơi nhỉnh hơn do K.KH chưa bắt nhịp được với trận đấu. Ngay từ phút thứ 5, B.BD đã có cơ hội mở tỷ số khi Công Huy đá phạt từ cánh phải để Ngọc Hùng đánh đầu vọt xà ngang khung thành thủ môn Văn Hưng. B.BD tỏ ra rất lợi hại trong những tình huống tấn công trung lộ rồi chọc khe cho tiền đạo phá bẫy việt dứt điểm, mà bàn mở tỷ số là một ví dụ điển hình. Phút 18, tiền đạo Ngọc Hùng dẫn bóng vào trung lộ rồi chọc khe thông minh cho Hải Đăng băng xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại thủ môn Văn Hưng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
    Phải đến giữa hiệp 1, K.KH mới dần bắt nhịp được trận đấu và gây sóng gió lên khung thành đội chủ nhà. Phút 22, K.KH mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi đội trưởng Thanh Hải sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, rất may cho B.BD là thủ môn Anh Hoàng đã xuất sắc tung người cản phá. Liên tiếp trong các phút 27 và 33, Đình Hiệp có hai cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho K.KH nhưng tiền đạo xứ Nghệ này đều bỏ lỡ. Đầu tiên là cú sút quá nhẹ trong tình huống đối mặt với thủ môn Anh Hoàng, còn sau đó là pha đánh đầu chệch cột dọc.
    Phút 42, kịch bản của bàn mở tỷ số suýt nữa được lặp lại khi một cầu thủ B.BD phá bẫy việt vị rồi băng xuống đối mặt với khung thành đội khách, rất may cho K.KH là thủ thành Văn Hưng đã kịp băng ra phá bóng.
    Diễn biến hiệp 2 cũng không khác mấy hiệp 1 khi B.BD hoàn toàn làm chủ thế trận và có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau một pha phản công nhanh. Phút 90+3, từ một pha phản công chớp nhoáng sau khi các cầu thủ K.KH dâng cao tìm bàn gỡ, Đức Tài đi bóng loại Xuân Bình và thủ môn Văn Hưng rồi chuyền dọn cỗ cho Công Huy băng lên đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà.
    Bàn thắng: Hải Đăng 18''; Công Huy 90''+3''

Chia sẻ trang này