1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo 84 gà 85, xin ý kiến các bạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 01/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Cáo 84 gà 85, xin ý kiến các bạn

    Em và Cáo cùng làm chung 1 cơ quan nhà nước, nhưng khác phòng ban.
    Em 85, mét 7, mặt mũi tạm được. Cáo 84, mét 65 mặt mũi cùng bình thường.
    Cơ quan em rất đông nhân viên (hơn 600 người) nên mặc dù em vào làm ở đó đã hơn 1 năm nhưng em rất ít khi gặp Cáo.
    Cách đây 1 tuần, em và Cáo cùng đi trực. Vì máy tính trên phòng Cáo không vào được mạng nội bộ nên em lên sửa giúp. Và 2 đứa đã ngồi nói chuyện suốt từ 11h20 đến 4h chiều, về đủ thứ chuyện linh tinh. Em và Cáo cảm thấy nói chuyện rất hợp nhau.
    Trong suốt 7 ngày liền, ngày nào em và Cáo cũng nhắn tin cho nhau. Hôm ít thì 7-8 tin, hôm nhiều Cáo nhắn đến 20 tin. Em nhận thấy Cáo khá hiểu biết, chính chắn và trưởng thành hơn so với những người con gái cùng trang lứa mà em đã gặp. Nhưng Cáo lại kêu là rất dốt trong chuyện tình cảm.
    Em chưa mời Cáo đi chơi hoặc đi uống nước lần nào, vì chưa sắp xếp được thời gian (mới thân nhau được 1 tuần mà). Gặp nhau ở cơ quan cũng chỉ cười cười chào hỏi rồi ai việc nấy.
    Em đã vào biên chế, còn Cáo đang hợp đồng ngắn hạn. Cáo luôn nghĩ rằng vì Cáo chưa có công việc ổn định nên có ít giai ngó ngàng đến.

    Tối nay, Cáo nhắn tin cho em thế này:

    Cáo: Nếu Gà yêu 1 người, thì việc người đó chưa được biên chế có phải là vấn đề không? Thu nhập thấp có phải là vấn đề không?
    Em: Tất nhiên có công việc ổn định vẫn tốt hơn. Nhưng nếu thu nhập thấp thì gà sẽ cố gắng làm thêm để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.
    Cáo: Trời, Gà không biết đó thôi. Công việc không ổn định thì giai sẽ không yêu đâu.
    Em: Sớm muộn 1 - 2 năm nữa Cáo cũng sẽ vào biên chế mà. Với lại có nhiều cách để kiếm tiền tạo lập cuộc sống. Bất qua bỏ nhà nước về mở quán bán hàng ăn sáng cũng thu mỗi tháng vài triệu, lại nhàn hơn, có thời gian chăm lo chồng con.
    Cáo: Có vài anh đến nhà tìm hiểu, khi biết Cáo thu nhập thấp, tỏ ý ngãng ra là cáo đá đít luôn. Anh ta lấy vợ hay lấy nghề của vợ.
    Em: Vậy Cáo đá đít Gà đi. Gà nói rồi, có nhiều cách để kiếm tiền, sao cứ khăng khăng mãi thế?
    Cáo: Hihi, nhưng Gà có đến tìm hiểu Cáo đâu mà muốn Cáo đá? Cáo thấy buồn vì đặt ra điều kiện để yêu thì sao gọi là yêu được nữa.
    Em: Vậy Cáo cho Gà biết nhà đi để Gà đến xin phép 2 bác cho phép chúng cháu tìm hiểu.
    Cáo: Trời, Cáo hơn tuổi gà mà. Cáo vẫn coi Gà như bạn bè, như em trai thôi
    Em: Hơn có 1 tuổi chứ mấy? Cáo sợ dư luận à?
    Cáo: Gà không nên yêu người hơn tuổi, vì sau này con gái sẽ già nhanh hơn, chồng sẽ chán. Với lại Cáo vừa chia tay, và chưa sẵn sàng cho 1 quan hệ mới.
    Em: Vậy khi nào Cáo sẵn sàng thì bảo Gà. Cáo càng lúc càng mâu thuẫn
    Cáo: Mâu thuẫn chỗ nào? Lời đề nghị của Gà làm Cáo khá bất ngờ, vì Cáo vẫn chỉ coi Gà như em trai thôi.
    Em: Thôi thôi được rồi. Cáo lằng nhằng phức tạp quá.
    ........................
    Sau đó em và Cáo còn nhắn mấy tin linh tinh nữa nhưng ko liên quan tới chủ đề này

    Vấn đề em muốn hỏi:

    1) Cáo này có cảm tình với em không?
    2) Nếu Cáo chỉ coi em như bạn bè, như em trai thì liệu có đúng không, khi mà ngày nào cũng nhắn tin cho em chiu chíu.
    3) Em hỏi các bác giai: Gái không có việc làm, hoặc lương thấp mà bản thân các bác thu nhập mỗi tháng ko quá 3 Tr, liệu các bác có dám đèo bòng không? (Các bác chú ý là em ở tỉnh, như nam định nình bình hà nam chứ ko phải là ở thành phố như hà nội hải phòng nhé)
    4) Các bác thấy Cáo này thế nào? Khôn ngoan? Ngờ nghệch? Lạc hậu? Dốt? Hay cũng chỉ bình thường, taị em chưa gặp cáo khác ngon hơn?
    5) Em cứ lờ đi, vẫn tiếp tục là bạn bè, chờ 1 thời gian nữa tỏ tình với cáo?

    Em đã chuẩn bị xô chậu và nón bảo hộ, bông băng thuốc đỏ rồi, mời các bác ném đá
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    xóa vì trùng
    Được echloichoi sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 01/12/2009
  3. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ ca này *** đỡ được .
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    chú này hỏi lắm thế? 1,2,3,4,5.....gì mà cuống thế? Thì cứ bt với nó thôi nhưng năng rủ đi chơi riêng, đừng có ba cái trò nhắn tin, chat chit....cứ tưởng thế là hay nhưng với ba cái trò đó vừa tốn tiền vừa ko làm đc cái trò trống gì đâu. Rủ nó đi ra ngoài cùng, chấm hết! có cơ hội nào là rủ như đi ăn trưa cùng nhau v.v....Chỉ có giáp mặt nhau thì mới biết nó đối với mình như thế nào mà mình cũng có cơ hội mà bầy tỏ.....ba cái trò đong hàng qua text ko biết đâu mà lần đâu.
  5. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    1 - Cũng có chút gọi là "hợp cạ" mới sms chiu chíu với chém gió cả buổi với nhau được. => Kết luận : có cảm tình
    2 - hê hê, gái thấy bác kém tuổi thì bảo vậy thôi, tuy nhiên cáo này tỏ ra đề phòng và "test hàng" trước với bác kiểu như "chị zà đây em ạ, em mà dám yêu gái zà thì ok". => Kết luận : Gái này đang suy tính vụ quan hệ với bác có đi đến đâu ko ấy mà, ko có chuyện coi như em zai mà sms chíu chíu suốt ngày vậy đâu bác, miệng lưỡi gái zà ngọt lắm, dis tin được ...Bác thích thì cứ tiến đi thôi
    3 - Gái ko có việc làm nếu là lông bông ko bằng cấp, ko giáo dục kiểu như mấy con vẹo "cắt tóc, gội đầu" thì zẹp cho nhanh, còn nếu có bằng cấp giáo dục đàng hoàng thì chấp nhận được...Việc lương thấp thì cũng ko là vấn đề, con` tuỳ vào độ kết gái đó đến đâu nữa ...
    => Trước khi xem xét về "sự nghiệp" của gái thì bác nên cân nhắc kĩ là bản thân mình như nào, chỗ đứng trong XH như nào, nếu bác pro thì kiếm em xứng tầm mà cua, còn ko thì ngược lại...Người ta bảo "nồi nào vung nấy" mà bác. Với cao quá cũng khó mà thấp quá thi` không nên.
    Thu nhập của mình thì mới chỉ là trước mắt, miễn là bác cảm thấy tự tin vào cuộc sống vào tương lai của mình thì OK, khoan nghĩ đến vụ đèo bòng, vì chắc éo gì bác đã cưới con người ta đâu....Kết luận : yêu đại đi rồi đến chừng nào cảm thấy cần thì tính vụ này sau, trước mắt cứ cưa đc gái đi đã.
    Nếu là em trong trường hợp của bác vậy là em sẽ cưa gái kia, ko lăn tăn gì thêm.
    Bác suy tính như này chắc hẳn bác cũng chưa gọi là "chết" vì yêu, cho nên vụ này cứ thoải mái mà tiến...Còn trẻ nen chơi đã, hê hê...
    4 - Qua vài câu sms vậy chả suy xét được gì về 1 con người đâu bác ạ, fải siêng gặp gỡ và để ý tìm hiểu gái thêm 1 time nữa cơ,... => Kết luận : No Comment (botay.com)
    5 - Đừng lờ đi, bác cần tỏ ra mình pro để gái thấy rằng bác cũng là 1 đối tác nên "duyệt qua" trước khi cho bác out hẳn, là "bạn bè" tiếp cũng được nhưng nhớ đừng để cáo nghĩ là 100% bạn bè nhé ...Ko quá vồn vã như vụ bác sms cho gái mà cũng đừng tỏ ra "như những người bạn thực sự" . => Ý kiến chủ quan của em là bác cứ cưa đi, sợ éo gì ba má thằng nào :D
    PS : gái bảo mới chia tay, mồm thì kêu "chưa sẵn sàng" nhưng gặp phải bác thì sms chíu chíu vậy là đang thèm cái gì đó "mới mẻ", trên hết là chắc cáo ít hoặc ko có "vệ tinh" ....Nếu có đối tác tiềm năng thì gái ko rảnh mà sms hay chém gió với bác nhiệt tình vậy đâu, ...Bên cạnh đó gái ...Ko hề muốn cô đơn <----- Bác nên oánh mạnh vào điểm này
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    tấn công thêm tí nữa, tích cực rủ đi chơi, đi măm, rồi dịp này nọ vu vơ tặng con gấu nho nhỏ treo di động hay mí cái linh tinh lung tung lang tang con gái thích, đổ k cần hỏi thêm câu thứ 2 " em có iu anh hok "
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gái như này nói dễ thì cũng cực dễ, khó thì cũng rất khó.
    Sinh năm 84, tuổi này ngon ngon một tý thì yêu đương xyz bét nhè ra rồi, kinh nghiệm trận mạc có thể đóng được một cuốn từ điển dày 3000 trang. Nên ba cái trò sms bất quá chỉ là cái thú tiêu khiển lúc rảnh như mình bắn thuốc lào vặt và uống chè chén vỉa hè. Chú không nên coi trọng việc tầm phào này.
    Đong gái trước hết là phải nhìn ra vấn đề lớn nhất mà gái đang thấy vướng mắc hoặc lăn tăn. Cụ thể như em này là vấn đề biên chế và thu nhập. Chú phải đánh tan tâm lý tự ti, hoài nghi của em - tốt nhất là giúp được, nếu không thì cũng nên đắp chăn hô khẩu hiệu thật đanh thép, vd : Nhiệt liệt ủng hộ và hứa luôn sát cánh bên em trong công cuộc tìm kiếm biên chế!
    Nếu bài trấn an tinh thần và vỗ về động viên mà qua được, anh nghĩ 80% gái sẽ tự động ngã vào lòng chú, khỏi cần chú lan man nhắn nhót hay rình rập cơ hội dò ý gái.
    Kinh nghiệm thực tế thì gái này dễ chén.
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ca này hay đây, tiếp tục hóng
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 85 bạn. 84 với 85 hơi đói tí. Nhưng về sau có vẻ được và con cái cũng tốt ( Cái này tớ được tuyên truyền nhá ) . Nói chung là quyết định của mình, cũng phải có khó khăn chứ. Thẳng băng sao được. Cố lên bác. Có vẻ xong rồi đấy
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là máy bay mà.
    Vẫn nhớ ngày nào nhắn tin cho "em ý" là: "Chị già rồi, suy nghĩ ko đuợc xì tin nữa, mà con gái già nhanh lắm, sau này lại khổ"
    Và lại còn "Hiện jờ chị chưa sẵn sàng cho cái mới, cũng sợ một mối quan hệ ko nghiêm túc và chẳng đi đến đâu cả."
    Và lại kòn "Em mãi là em trai yêu quý của chị"
    Còn bây giờ thìi... Khỏi nói nhé.
    Nên cứ yên tâm đi vì đấy là kái bệnh lải nhải của mấy kái máy bay bà già!

Chia sẻ trang này