1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÌM HÀNG PRO" - Tây Bắc ... đèo: 29/4-3/5-2010. Bài và ảnh từ trang 71; Pù Luông: 28-30/5-2010.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi neworld, 02/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ôi, lại giống đòan mình rồi, 1 xe bị bổ máy nên ko kịp qua Khau Cọ, phải cắt bớt đường. Đòan đi lần này tổng cộng có mấy xe bị thủng săm nhỉ
  2. Lihk89

    Lihk89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nói về trục trặc xe thì lần này đoàn mình có 5 xe gặp trục trặc, đó là theo trí nhớ của em thôi, trong đó:
    _Jupiter 29P2-0503 hỏng 4 lần: 3 lần lốp, 1 lần phanh
    _Exciter của Hà Anh thay săm 1 lần
    _Wave 29P2 của bác Chim hỏng lốp nên trục trặc săm 3-4 lần
    _Viva bị hỏng ổ khóa cốp nên ko đổ xăng đc.....
    _Wave RS đỏ 16L2 hỏng ổ khóa nên các thợ cơ khí đã phải phá khóa! (Nói về vụ này cũng vui, cuộc đua của thợ cơ khí và các nhà toán học)
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Xe P2 và xe Viva là nhiều chiến tích nhất
    Xe P2 là 2 lần thay săm
    Xe Viva: 12h đêm thay săm, sáng sớm hôm sau đi thay cả săm lẫn lốp.
    Đến mù căng chải: 2 lần đứng trước cửa hàng xăng và lại ngậm ngùi đi về .
    Thích nhất là vụ sửa xe Wave RS, vẫn chưa hiểu vì sao thừa ra đến mấy con ốc sau khi lắp
  4. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đỏ choét.
    Ấn tượng thì rất nhiều:
    1. Đèo gì chạy lên ĐB: Mưa Giông, gió tạt gần bay xe. Cứ cài số 1 số 2 mà bò với vận tốc 4-5km/h
    2. Mường Lay - Thị xã chết: Cái đoạn này đoàn em đi ngon ơ, chỉ có 1 xe thủng xăm khi đi qua cầu hang tôm 1 đoạn
    3. Đèo Sìn Hồ: Thực sự mình kết nhất cái này trong các con đèo đã đi qua, không hiểu tại sao trong 4 đèo tây bắc hay tứ đại đỉnh đèo, chả có tên nó
    4. Pha Đin cũ: Lê tê phê (Pha Đin mới thì hết cảm giác chạy đèo rồi)
    5. Đoạn từ Sìn Hồ -Lai Châu: Hoàng hôn tuyệt vời
    6. Khau Phạ: Sương trắng - nắng vàng, ko còn gì phải bàn cãi nữa
    7. Đèo Khế: Chạy đèo này sướng lắm nhá =))
    8. Ô Quy Hồ: Phải nói là cực kỳ thất vọng về cái đèo này. Dù chạy đèo này cả ngày và đêm, 2 lần leo đèo, 2 lần đổ đèo nhưng chỉ ẫn tượng về cái đèo này ở khoản sương mù và đường xấu thôi. Đèo này không có dốc cao, không có cua gấp ---> Chán toàn tập
  5. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thiếu ống nó chạy phê hơn hay sao ấy, sau hôm đấy chả đuổi dc nó nữa
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    haizz! Lần này mìh đi do xế đăg kí, yêu cầu cả nhà ko réo tên cúg cơm của tớ trên giag hồ
    Xe của tớ ứh fải thay săm, ko có săm thay nên xế chỉ vá, ơn Giời, bọn tớ về nhà mà ko fải dừg lại sửa xe lần nào! Xế của tớ ngon đấy chứ! Chuyện, 3 cái 30/4 rồi mà khôg ngon thì vứt đi àh???
    Chắk tớ chỉ có thể off nếu các bạn dời chỗ off vào bv st pone, thậm trí mời đến nhà tớ cũg ko thể vì ko có cả time để dọn dẹp, mặk dù 29 người ngồi vào fòg khák nhà tớ chắk ok!
    getting better day by day!
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì 15 xe mà hỏng hóc như thế là quá ít rồi đấy. May lắm rùi. Nếu mn chịu khó sửa xe trước khi đi thì chắc là chả có vấn đề gì đâu =))
    Kết nhất quả Ôm Mergi móc lốp, các xế cứ tròn mắt ra mà nhìn ... ôi xấu hổ quá
  8. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái Đèo Sìn Hồ mà bác nhắc tới chắc là đèo Chằn Nưa với đèo Làng Mô. Đoạn này mà chạy theo chiều ngược lại đổ đèo thì cứ gọi là ...
    Còn cái đèo Ô Quy Hồ thì bây giờ nên gọi là dốc Ô Quy Hồ thì hợp hơn . Đường làm lại rộng hơn, các khúc cua hiểm bi rờ cũng bị gọt cho bớt hiểm rùi. Ấn tượng về cái đèo này bi rờ chỉ còn lại ở độ dài và độ cao thui, còn gặp sương mù hoặc mây thì khắp Tây Băc hình như chỗ nào cũng có ^_^
  9. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác
    Bác đi về thế nào? Kể chuyện đi bác, em hóng
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Các bạn có nghỉ lại Mường lay ko ? hay phi luôn về Tuần Giáo ? giá rổ nhà nghỉ đó giờ bao nhiêu thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này