1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ luôn nghĩ tương lai mình sẽ đạt được cái này, sẽ có cái kia, sẽ sống cuộc sống như thế nào... nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó đợi mình. Càng ít hy vọng vào những điều ít thực tế càng ít thất vọng. Tình yêu vốn là duyên phận. Có thể số phận của đời này mình sẽ ko gặp được ai thực sự là nửa để có thể cùng nhau song hành trong cuộc sống này. Nhưng cũng không phải là vấn đề lắm, mình vốn muốn sống trọn vẹn từng ngày nên nếu không có điều đó nó sẽ được lấp đầy bởi những điều khác.
    Phía trước có ai đợi em?
    À, nếu có anh đợi em, em sẽ cố gắng nhiều hơn, để sớm thực hiện những ước mơ của mình. Sau đó, sẽ đặt tay em vào tay anh, để được gối đầu vào vai anh tìm bình yên, để nghe hơi thở của anh dịu dàng vờn tóc em. Để cuối tuần chúng ta sẽ có những phút thật vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Để em còn biết móc khăn quàng cổ cho ai, để em còn được hạnh phúc khi nấu những món ăn người yêu em thích. Để đôi khi em nũng nịu, vòi vĩnh. Để thi thoảng em nổi cáu cho anh dỗ dành em. Để bí mật chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ cho anh, để làm những điều thật buồn cười và ngớ ngẩn cho anh. Để một hôm thức dậy và gọi cho anh chỉ để nói 3 chữ ấy rồi bảo anh ngủ lại đi Một cuộc sống đơn giản nhưng rất ngọt ngào và hạnh phúc. Em vốn nghịch ngợm và nhiều trò tinh quái, có lẽ yêu em anh sẽ không có phút nào bình yên đâu
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Năm 2009
    Bản Rock
    Hải Hậu
    Mộc Châu
    Hà Giang
    ...và lại Hà Giang tiếp
    Năm 2009
    "Every thing I do, I do it for you...and for you"
    Khi yêu đừng quay đầu lại, thế thôi.
    Năm 2009
    Có em bé, mừng hay vui? Chưa thấy gì, chỉ thấy bố thật khổ, con còn chưa kịp báo đáp gì cho bố mà bố đã phải gánh trên lưng thêm bao vất vả
    Năm 2009
    Cảm ơn Mưa đã đến và gội mát tâm hồn em.Dù rằng cuối cùng em cũng xa anh.
    Cảm ơn anh, người cũ vì anh đã trở lại, nhưng dù vậy em cũng phải xa anh.
    Cảm ơn anh, người sắp đến, dù biết rằng em sẽ vẫn là người lặng lẽ mà thôi.
    Năm 2010
    Phía trước, anh sẽ đợi em chứ?
    http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA

  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Giã biệt những ngọn núi và đám sương mờ.Tôi lại về.
    Về để thấy mình lại trở về với khép kín với lặng lẽ, với cuộc sống của mình.
    Tôi tự hỏi: Tôi không cá tính nên không thể đứng được trong lớp hay tôi quá cá tính để không hoà nhập nổi với mọi người?
    Tôi cố tìm câu trả lời để rồi không cần phải biết làm gì nữa.Tôi thấy mình lạc lõng giữa những người bạn cùng lớp, tôi không phải người quá khó khăn để thâm nhập một đám đông vậy mà đám đông này tôi không dám hoà nhập mặc dù chỉ vỏn vẹn 15con người, cùng chung mộng tưởng về những bức ảnh.
    Buổi sáng mở mắt ra, tôi chợt nhận ra mình đã về, về với cuộc sống thường ngày, về với những con người mà họ vẫn sống khô khan như chính mảnh đất tôi đang ở.
    Tôi trở về, và tạm biệt mây gió trên kia.Tạm biệt để mong chờ một ngày nào đó tôi lại được bay nhảy trên những ngọn núi ngát hơi sương.
    [​IMG]
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bạn bảo tớ rằng tớ nên biết dừng lại và đừng đánh mất cơ hội của mình. Bạn đã từng ở bên tớ và giờ đây bạn đã dừng lại, còn tớ vẫn cứ đi mãi cũng bởi tớ không quen đợi chờ.Thanks ấy nhiều lắm, chàng trai tháng 7 ngọt ngào.
    Hẹn nhau ở Khâu Vai nhé, nếu có duyên, mong rằng lúc đó cả tớ và ấy đều ấm êm và đều nhận ra mình không "lãnh cảm".
    [​IMG]
  5. parasapha

    parasapha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ xinh thế này lo gì!
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nếu em là Flying Dance thật, em sẽ rất xinh đẹp.
    Nhưng em không phải là Flying Dance nên em chỉ là cô bé xấu xí hay tự ti về bản thân.
    Nếu em là Flying Dance thật, em sẽ rất thích màu cafe.
    Nhưng em không phải là Flying Dance nên em chỉ như bao cô gái khác thích màu xanh tự nhiên của bầu trời.
    Nếu em là Flying Dance thật, em sẽ đợi anh vào lúc 3h15''.
    Nhưng em không phải là Flying Dance nên em không thể đợi anh.
    Nếu em là Flying Dance, em sẽ chết.
    Nhưng em không phải Flying Dance, nên em vẫn sống, để được gặp 1anh chàng khác cũng là Đồ Tồi.
    Dù em không phải là Flying Dance nhưng em vẫn muốn được bay nhảy trong hương nước hoa giống cô ấy.Vì em và cô ấy đều là con gái.
  7. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái title này kinh khủng. sách thì chưa đọc mặc đầu dc recommend là hay và tích cực hihihi
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mong rằng phía trước có người đợi mình???
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã đọc vì có người tặng nhưng thực sự không thấy hay như tên gọi của nó, ngoài ấn tượng về câu chuyện đầu tiên (chắc để câu khách) về anh chàng người Pháp và kết thúc chuyện chỉ vì ánh mắt của anh ta.Còn lại thì không có gì thực sự cuốn hút, thuộc dạng truyện mì ăn liền thôi, đọc xong quên.
  10. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi nào Flying Dance
    hóng,...

Chia sẻ trang này