1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, bố rất vất vả để bón được thuốc cho đứa con 3 tuổi ngỗ ngược.Nhớ những ngày đó thật vất vả cho bố, cho chị.
    Bây giờ, khi con ốm, không dám nói là ốm vì sợ bố mắng.
    Bây giờ ốm là không được về với bố.
    Ốm là phải ở đây.
    Ốm là phải chịu đựng một mình.
    Ốm là không được đụng vào em.
    Ốm là không được về nhà.

  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ...delete
    Được dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 11/01/2010
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tìm được đàn ông tốt ở đất Hà Thành này thật là khó khăn.
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mong 1 lần như thế :D
  5. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    ...
    Anh đi chợ sắt
    Mua xích
    Dây xiềng nặng chịch
    Tìm em
    Mà chẳng thấy em
    Em yêu của anh,.. (trích)
    Hiazzz, đúng là tìm được người đàn bà tốt thành đô náo nhiệt này cũng khó ghê,...
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân tôi gấp hình lục lăng cho người cô ấy yêu.
    Bạn thân của bạn thân tôi cũng làm thế.
    Lục lăng nghĩa là : Cân bằng cuộc sống và Tình cảm trước sau như một.
    Tôi không biết gấp lục lăng.
    Tôi cũng không biết gấp ngôi sao
    Tôi càng không biết đan áo.
    Có đêm tôi ngồi nhìn cô ấy hì hụi gấp lục lăng với niềm vui rất ngọt ngào của riêng con gái.
    Tôi, bóp méo hình lục lăng của cô ấy.Vì tôi không thích lục lăng.
    Tính tôi không cân bằng được nên lục lăng thật đáng ghét.
    Tôi nghĩ rằng không có ai trước sau như một được nên lục lăng là vô lý.
    Chắc vì thế mà tôi mãi sống trong chênh vênh.
    Tôi thích như vậy hơn.
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Hãy để em gần anh thêm chút nữa"
    (Gào)
    Khi đọc xong cuốn này, tôi, chính thức mất giọng.
    Một người bạn đã tặng cuốn này nên tôi đọc suốt mấy ngày, phải nói sao về cuốn này đây?
    Có thể là Ào ạt như sóng thần để rồi khi nước rút đi, chẳng còn gì đọng lại.
    Có thể là Gào chưa hiểu thế nào là tâm lý con người hoặc vốn sống của tôi ít ỏi hoặc có thể cả hai nhưng tôi nghĩ không bao giờ có gã đàn ông nào biết ăn năn vì hành động của mình ("Hãy đưa em đi chết " là điển hình, có tên con trai hỏi ex rằng Chết chưa khi cô ấy sắp chết vì hắn thì liệu có biết ăn năn khi nàng ra đi?)
    Chỉ có nỗi tức giận của người phụ nữ mà Gào không nói đến, ngoài nỗi ai oán tang thương hay sự nhu nhược, hèn yếu đến tột độ của người phụ nữ. Thua cuộc ở trong chính con người mình, trong mối quan hệ với đàn ông, Tôi ghét điều đó.
    Hời hợt và không chân thật
    Bi quan nhưng không cố gắng.
    Chấp nhận những thói xấu mà không biết mình đang dung túng nó.
    Vì vậy, tôi không thích Gào.
    Hay chính xác là tôi không thích truyện của Gào.
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Tôi đã phải lòng núi rừng nơi đây, và tôi đã phải lòng em"
    Xem Avatar không nhớ được gì ngoài câu này.Có kẻ sẽ thấy buồn cười nhưng chỉ khi ở trong núi rừng, cảm nhận thiên nhiên và con người núi rừng mới hiểu tại sao họ gắn với núi rừng đến vậy.
    Tôi chỉ là kẻ đôi khi xách balô mà đi chứ không phải là phượt gia gì cho cam nhưng mỗi khi đến một nơi xa xôi là lại một lần tôi phải lòng nơi đó, phải lòng những ngọn đèo, những cơn gió, và tiếng cười của em gái nơi đây.
    Đến bao giờ tôi mới phải lòng anh? Chàng trai chưa xuất hiện.
  9. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Từ giã phố phường em lên đường không vấn vương
    Look to you
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đi mưa về và mong chút nắng.
    Chuyến đi này hầu như là thất bại, cũng bởi người không khoẻ nên khiến chuyến đi trở thành chuyến hành xác, đành hoãn kế hoạch Bắc Hà đến cuối tháng, dành 1tuần nghỉ ngơi và trở về với những thói quen trước đây.
    Tự rút ra kinh nghiệm rằng : 1 tháng chỉ nên đi 1 lần, biết mình là ai giữa đám đông và tự biết lượng sức mình.
    Mộc Châu vẫn đẹp, nhưng đến với nàng ấy bây giờ là hơi sớm.
    Đem được chút xuân về làm quà.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này