1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uh, vậy cho anh xin lỗi vì đã không để ý tới lịch hôm rằm nhé :).

    Liệu có quá khiếm nhã không nếu anh hỏi trái tim tan vỡ là dành cho phía nào :)
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ối zời ơi...=)) bạn tôi,lại có hàng bị lừa rồi... ;)) =))
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dẹp cái avatar đó đi. Sao lại trưng hình khỏa thân của người nhà lên thế kia. Hình to lắm rồi đấy.
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai đợi cả
  5. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Phía trước có vài thèng chủ nợ đang đợi mình...............
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có người hỏi tôi rằng, dạo này sao ít nói, ừ thì có lẽ đến một lúc nào đó sẽ không thích nói nhiều nữa chăng. Lúc đó thật là buồn, chắc lúc đó 10 đầu ngón tay sẽ phải hoạt động nhiều hơn để viết, gõ trên bàn phím. Âu cũng là nghề của tôi.

    Thời gian gần đây tôi cũng phát hiện ra rằng, đôi khi tự lập là gắn liền với nỗi cô đơn, bạn thân tôi luôn bực mình vì tôi không bao giờ để cho cậu ấy giúp gì tôi, lúc nào cũng "tự, tự và tự" . Tôi thề, không phải thế. Có rất nhiều người bị tôi gây "phiền hà" ấy chứ (nói đến đây phải ai thì cười lên nhé >:)), là con gái ai cũng muốn được quan tâm, được dựa dẫm và đặc biệt là được chở che, nhưng đôi khi vì một số lý do mà không làm thế, lúc đó cô ta sẽ cảm nhận được sự cô đơn. Lúc này tôi cũng thế. Mẹ kiếp, tôi ghét sự cô đơn. Tin tôi đi, nó không giúp bạn mạnh mẽ hơn đâu, nó thậm chí còn khiến bạn thấy yếu đuối hơn, ví dụ như tôi lúc này.

    Nhiều lúc tôi muốn chửi rủa bản thân mình nhiều lắm, đang trong giai đoạn như thế này rồi mà đôi lúc cứ tha thẩn cô với đơn. Nhưng cũng chả hiểu nổi. có lẽ giữa những đám đông, con người ta vẫn mãi chỉ là một thực thể độc lập.

    -------------------

    Trở lại với thực tế:
    - chuyến đi MCC bị cancel đến tận sang năm.
    - như vậy là ngày 18 sẽ đến viện Nhi TW.
    - những nỗ lực trong suốt 4 tháng bên VnE đang dần có kết quả, suýt nữa mình chuyển sang Zing.
    - thực tế đau đớn hơn nữa, là mình đang lâm vào tình trạng siêu nghèo [r2)] nhưng cũng không thể về nhà được.

    -------------
    Ảnh Hoàng Su Phì (bây giờ mới post) :))

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Sự kiện trong tuần:

    1.Tặng quà cho các bé ở viện Nhi TW (Đê La Thành) để các bé được đón Tết trung thu sớm. Các bạn có thời gian hãy tham gia quyên góp và ủng hộ bất kỳ thứ gì các bạn có thể, các bé rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có một trung thu ấm áp hơn [r32)]. Sự kiện diễn ra vào ngày 18.9 lúc 13h-18h.
    2. Lễ hội chuông gió (Aligh cafe - Khúc Hạo): Lễ hôi của Nhật diễn ra từ ngày 18-19.9, đến để chụp ảnh với chuông gió Nhật.
    3.Trung thu (Bảo Tàng DTH) 17-19.9
    4.Miss Việt Đức: Đêm 18.9 (Mình ghét chạy show kiểu này, vừa mệt lại còn ít tiền, gái thì chả xinh)
    --------------------------------
    Đề tài phải hoàn thành trong 2 tuần tới:
    1.Bánh trung thu La Phù
    2.Thịt ôi thiu chân cầu Thăng long.
    3.Hỗn loạn mặt nạ kinh dị.
    ---------------------------------
    Gay go:
    1.Sinh nhật Thảo,
    2.Đã 3 tháng rồi không về thăm bố, tính cuối tuần về mà cứ phải chạy show.

  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Cố gắng lên!!!
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Quan tâm đến cái *** gì! cái cần quan tâm thì không? Đời lắm cái phù phiếm mà lại luôn ở trên đầu. Khốn nạn thay cái cuộc sống tệ bạc này. Biết bao giờ mới mở mắt ra để thấy đời lắm cái trái ngang, tự nhắm mắt và ngộ ra rằng mình là cái rốn của vũ trụ cũng không khiến mình hạnh phúc. Chìm đắm trong tình yêu ảo tưởng màu hồng, trên đời làm quái gì có thứ gì chỉ một màu, tình yêu lại là thứ đa sắc vì vậy đừng mong rằng tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc. Cuộc chơi hay sở thích chỉ là những gì chỉ diễn ra trong một khoảng khắc ngắn ngủi của cuộc đời, đừng vì nó mà quên đi những điều quan trọng của cuộc đời. Khốn nạn thay, không thể nghĩ được như vậy.

    Nước mắt hay những lời yêu cũng chỉ là phút chốc, chẳng có gì tồn tại được lâu dài. Cố gắng quan tâm đến những điều quan trọng nhưng lại bị lạc lối sang những điều phù phiếm, ảo ảnh khác.

    Sống làm sao để sau này ngẩng mặt lên và tự hào vì những gì mình đã làm được, tự xấu hổ vì quá nhiều những điều mình chưa làm được.

    Không làm được thế thì đừng nhìn đời.

    Ngồi đó mà mơ mộng và ảo tượng thì mãi là người chết - chết giữa thực tại.

    ----------------

    Hôm nay mình phát hiện ra rằng, đời thật nhạt! HAHA

    Biết vì sao không? Có người ở bên mà như người chết rồi.

    Hết người này đến người kia làm mình thất vọng.

    Thật không thể tượng tượng được rằng trước đây mình đã dành nhiều tình cảm cho kẻ đó.

    Nhạt thay, thật không đáng.

    Cuộc đời ơi, xin đừng cho mình khinh bạc quá nhiều thứ như vậy chứ :))
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Giá như cuộc sống luôn đầy niềm vui.

    Phải đến 5 năm từ những ngày đó tôi mới trở lại viện Nhi, ngày đó thấy tòa nhà 8 tầng ở viện Nhi sao to lớn vậy, còn bây giờ nó như một lô cốt nằm đó, xấu xí và hằn học với đời.

    Năm đó, đến viện tòan nước mắt, nước mắt thiếu nhi và hài nhi. Em tôi đau, tôi khóc, bố khóc, chị khóc và cô ta khóc. Mỗi 1 gia đình có từng ấy nước mắt, cả phòng có 8 giường bệnh nhân lên là bao nhiêu giọt nước mắt. Trẻ em, có lỗi gì mà phải chịu đau đớn như vậy?

    Em tôi bị bệnh, nặng, cơ thể nhỏ bé đó không có chỗ nào là không có bệnh, dây dợ cắm lằng nhằng trên người em. Được 5 tháng em được về nhà với bình ôxy, 5 tháng nhưng trông em chỉ như vừa sinh, khác 1 điều, trẻ em mới sinh đỏ hỏn, còn em tôi màu xanh. Viết đến đây tôi lại khóc, có bao giờ nước mắt lại nhiều như những lúc tôi nhớ đến em. Ở nhà 1 tháng, em bú sữa của thím tôi từ quê lên, nó bú trong nỗi mệt nhọc nhưng vẫn bú, đó là bản năng. 1 tháng em ở nhà thì 5 lần vào viện, thấp thỏm lo âu.

    Sau đó em lại xuống viện Nhi, bố không cho tôi xuống thăm vì còn phải học, suốt thời gian đó em tôi cũng biết ê a trò chuyện. Tôi hy vọng "Mọi chuyện đều ổn mà". 1 tháng sau, em tôi được 8 tháng, em đi. Nhẹ nhàng, không một tiếng khóc, im lặng như lúc em đến với mọi người. Lúc đó tôi đang đi học, nước mắt chảy dài từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Vội vã cùng chị về quê nhưng cũng không được gặp em lần cuối. Cả nhà chỉ thất thần nhìn nhau, chúng tôi đổ lỗi cho bố tôi, bố tôi đổ lỗi cho cuộc đời, cô ta đổ lỗi cho chị tôi, chúng tôi - cứ thế đổ lỗi cho nhau.

    Hôm nay, tôi trở lại cái bệnh viện đó, các em ở đây vẫn thế, yếu ớt, mong manh, dễ vỡ. Giá như, cuộc đời đừng nhiều nước mắt đến thế. Giá như trẻ em đừng phải chịu quá nhiều nỗi đau đến vậy. Giá như cuộc sống là niềm vui.

    [​IMG]
    (Viện Nhi TW 18-9-2010- Trung thu sớm cho các em)

Chia sẻ trang này