1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fulbright 2011-2012 Khởi động !!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi Mrbgam, 04/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hutoof

    hutoof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa nhận được email của Ms. Hạnh cách đây mấy phút. Tớ được là semi-finalist rồi. Đọc thư mà chỉ thấy run chứ chả phấn khởi gì cả.
    Các bạn có tin tức gì update cái nhỉ!
    Được hutoof sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 18/06/2010
  2. chatdem

    chatdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Congrats!!!
  3. chatdem

    chatdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đã biết chưa nhưng bạn có thể vào trang web này để lấy thêm kinh nghiệm đi phỏng vấn.
    http://www.tranngocthinh.com/tag/fulbright-vietnam-program/page/2/
  4. lgec1308

    lgec1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhận được thư của chị Hạnh, đến lúc 09:49 ngày hôm nay, nhưng đi làm mãi giờ mới về, mở mail đọc mà run run, hì, lần đầu tiên nộp đơn xin học bổng, cũng là bộ hồ sơ xin đầu tiên mà lại được và semi, may quá.
    Nhưng cái CV không biết phải viết kiểu gì cho ấn tượng được nhỉ? Lại phải ôn thi iBT và GRE nữa, chắc phải tiếp tục làm trâu cày nữa đây, hiz.
    Mong các bạn chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm về mấy vụ này, vì kinh nghiệm apply của mình gần như là con số 0, hiz!
    Anyway, chúc mừng các bạn đã nhận được thư semi-finalist và động viên các bạn chưa được, tiếp tục chinh chiến năm sau nhé!
  5. hutoof

    hutoof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ chatdem: Cám ơn bạn nhé. Tớ sẽ nghiên cứu dần dần. Dạo này công việc bận quá, hic hic.
    @lgec: Bạn apply ngành gì vậy. Kinh nghiệm apply của tớ cũng là con số 0 đây, bạn có gì hay mách tớ với nhé.
    Cả nhà có biết năm nay có bao nhiêu semifinalist không nhỉ. Nếu mà có cơ hội offline để chia sẻ kinh nghiệm thì tốt quá.
    Được hutoof sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 19/06/2010
  6. Mellypink

    Mellypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    22
    Hi các bạn,
    Vừa có kết quả semi-finalist, tớ nhận được email của vài bạn hỏi về kinh nghiệm phỏng vấn nên tớ cố gắng viết lại kinh nghiệm của mình để chia sẻ đến tất cả.
    Tớ apply ngành Communication for Social Development.
    Trước hết phải nói là khi biết kết quả semi-finalist Fulbright, tớ đã nhận được 1 học bổng khác, nên về tâm lí không băn khoăn nhiều. Tớ cũng đã đi phỏng vấn/bị phỏng vấn nhiều nên bí quyết chung là không bao giờ chuẩn bị tí tí gì cả, để đảm bảo cuộc phỏng vấn tự nhiên nhất. Thực tế mấy hôm trước khi phỏng vấn tớ cũng bận túi bụi nên không  nhớ gì tới nó nữa.
    Sáng hôm phỏng vấn, thì có hẹn đi cafe với một người bạn thân, mải mê chuyện trò, nhìn đồng hồ thì đã 12.30'' (lịch phỏng vấn là 1.30pm), định đi thẳng tới Daewoo luôn thì mới sực nhớ ra là đang đi giày thể thao và mặc đồ jeans, thế là cuống cuồng chạy về nhà đóng 1 bộ vest cho tử tế, soạn giấy tờ rồi lại chạy đến Daewoo. Ra đến cửa, vẫn còn bị mắng với theo "đi đâu mà bỏ cả ăn uống".
    Hớt hơ hớt hải đến Daewoo thì đúng 1.25'', ngồi chờ 3'' thì vào trong phòng. Phải nói tớ thích cách bố trí nơi phỏng vấn của Fulbright cực kì, vì bạn sẽ ngồi ở ghế sô pha êm ái, có thể dựa lưng và vắt chân mà nói chuyện, nói chung rất thoải mái, cảm giác như mình đang ngồi với bạn bè ở 1 quán cafe đẹp. :), chứ không bị gò bó ngồi bàn kiểu mặt đối mặt như ở nhiều nơi khác.
    Tớ sẽ cố gắng thuật lại chi tiết cuộc phỏng vấn để mọi người hình dung nhé. Người phỏng vấn là 1 bà người Mỹ và 1 cô người Việt, giờ gọi tắt là Bà và Cô.
    - Cô: Chúng ta bắt đầu nhé, bạn đã sẵn sàng chưa?
    - Tất nhiên rồi, tôi sẵn sàng. Tôi vừa chạy về đây từ 1 cuộc gặp khác nên cũng hơi vội 1 tí, nhưng nói chung tôi sẵn sàng
    - Cô: Bạn cứ coi như đây là 1 cuộc chuyện trò thân thiện, và thoải mái nhé.
    - Vâng, tất nhiên!
    - Bà: Bạn có thể nói cụ thể công việc mà bạn đang làm được không?
    - À, tôi làm thập cẩm. Từ dọn dẹp văn phòng, lau bàn ghế cho tới lập kế hoạch truyền thông, xin tài trợ, xây dựng tài liệu tập huấn, viết báo (vừa nói vừa cười)...
    - Bà: Thật sao?
    - Đùa vậy thôi. Nhưng có 2 mảng chính mà tôi quan tâm đó là giáo dục và truyền thông cho phát triển.
    - Bà: Bạn có thể kể cụ thể về 1 dự án mà bạn đã làm?
    - (Kể vắn tắt 1 dự án về giáo dục làm việc với sinh viên)
    - Cô: Làm thế nào để thu hút sinh viên tham gia dự án của bạn?
    - Chúng tôi tiếp xúc với 1 số câu lạc bộ trong trường và 1 số giáo viên trong trường, thông tin về dự án và đề nghị phối hợp.
    - Cô: Quá trình đó có khó khăn gì không?
    - Không, không khó lắm, vì thực sự đó là giải pháp win-win cho cả hai bên. Chúng tôi có thể thông qua các câu lạc bộ để tiếp cận sinh viên, còn các câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều họat động phong phú và được chúng tôi hỗ trợ về kĩ thuật.
    - Bà: Điểm quan trọng nhất trong quá trình thực hiện dự án mà bạn rút ra là gì?
    - Dự án nào cũng khó khăn nhất định. Vấn đề muôn thưở là tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên chúng tôi xác định quan trọng nhất là xây dựng quan hệ đối tác. Việc thiết lập được 1 mạng lưới rộng với sự phối hợp của nhiều bên sẽ đảm bảo huy động được những nguồn lực quan trọng cho dự án của bạn.
    - Bà: Bạn có "vision" - tầm nhìn gì cho những công việc mà bạn đang làm không?
    - Tất nhiên là có chứ, tôi nghĩ việc xác định tầm nhìn là rất cần thiết cho dù bạn làm bất kể công việc gì. Lĩnh vực của chúng tôi hiện tại tập trung nhiều vào giáo dục và truyền thông, tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi hướng tới tác động đến qui trình xây dựng chính sách. Vì 1 chính sách tốt sẽ có ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội. Tuy nhiên hiện tại, chúng tôi cũng suy nghĩ rất thực tế. Với thực lực của mình, chúng tôi sẽ tập trung sâu vào lĩnh vực giáo dục cho thanh niên, ít nhất đây là trọng tâm trong những năm sắp tới.
    - Bà: (thấy gật gù).
    - Cô: Tại sao bạn lại chọn học bổng Fulbright?
    - À, tôi cũng có tìm hiểu nhiều nguồn học bổng. Tôi thích Fulbright vì tôi thích đi Mỹ, mà nếu được Fulbright thì tôi chắc chắn sẽ đi Mỹ chứ ko phải nơi nào khác. :). Fulbright cũng là học bổng đề cao tinh thần giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, bla bla...(đoạn này tớ trả lời dài lắm nhưng không nhớ kĩ nhưng đây cũng không phải câu hỏi quá khó).
    - Bà: Tại sao bạn lại thích nước Mỹ?
    - Có 2 người có ảnh hướng lớn tới động lực đi Mỹ của tôi. Chú tôi sang Mỹ sau khi chiến tranh VN-Hoa Kỳ kết thúc. Ông là 1 thuyền nhân và khi đến Mỹ, cuộc đời ông là 1 số 0 hòan hảo. Nhưng ông đã phấn đấu và bây giờ ông là 1 luật sư, các con ông đều thành đạt. Người thứ 2 là 1 thầy giáo người Mỹ mà tôi có dịp tiếp xúc. Ông truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng trong học hành và công việc của tôi. Cách dạy của ông cũng rất cuốn hút. Đôi khi ông hơi dominant trong quan điểm của mình, nhưng tôi nghĩ đó là style của các giáo sư Mỹ, và tôi thích.
    Nhìn chung tôi nghĩ Mỹ là đất nước của cơ hội, chỉ cần bạn có nỗ lực, bạn có cơ hội để thành công.
    (Câu này tớ cũng trả lời rât dài, kể chuyện về ông chú với ông giáo mà tớ biết, người thật việc thật nên cũng có nhiều thứ để nói. Tớ nói nhiều quá hay sao thấy bà ý sốt ruột và bà ý cắt. Bà ý bảo phỏng vấn xong rồi, bây giờ tớ có muốn hỏi câu hỏi gì nữa không? Tớ bảo có, tớ hỏi họ đánh giá như nào về vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Liệu doanh nghiệp có thực sự đóng góp cho cộng đồng được không hay họ chỉ marketing giả tạo và tập trung vào lợi nhuận. Bà Mỹ trả lời rất sơ qua kiểu cho xong, còn cô người Việt trả lời rất dài dòng. Tớ có hỏi lại cô ý thêm 1 ý, thì bà người Mỹ cắt lần 2. Nói là hết giờ. Cảm ơn tớ và bắt tay tạm biệt. Tổng thời gian phỏng vấn chỉ khoảng 25 phút, nhưng tớ nói nhanh và nói nhiều nên mỏi cả miệng, hơi điên tiết bị cắt 2 lần khi đang nói dở chừng.
    Về cơ bản, trên đây là cuộc phỏng vấn của tớ để các bạn tham khảo, tự đánh giá tớ thấy ưu điểm của tớ là phản ứng nhanh, nói chuyện tự nhiên, mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào đối phương. Nhược điểm là tớ nói quá nhanh, và 1 số câu trả lời hơi dài, nên gọn hơn.
    Các bạn có thể chuẩn bị rất kĩ cho cuộc phỏng vấn Fulbright, hoặc không chuẩn bị gì, đều phụ thuộc vào cá nhân, nhưng cố gắng đến sớm hơn 1 tí, như tớ chạy bở hơi tai mệt lắm. Lời khuyên của tớ là bạn nên có 1 phong cách của riêng mình, phong cách như nào thì lại tùy vào chính con người của bạn, ko có mẫu số chung!
    Cuối cùng thì tớ đã không chọn Fulbright, mà rẽ sang ngả khác nhưng lúc nào cũng thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Một lời nhắn nhủ nữa, bạn "chiến đấu" hết mình vì Fulbright, nhưng nếu lỡ không được cũng đừng quá buồn.
    Tớ viết những dòng này khi vừa ngồi cafe ở Copenhaghen với 1 bạn bỏ học đại học giữa chừng vì học hành quá buồn tẻ. Bạn đi học massage và bây giờ mở văn phòng chuyên về trị liệu massage, giảm stress cho nhân viên của các doanh nghiệp. Cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn thú vị!
    Chúc các bạn 1 ngày mới vui vẻ!
    Rgds/Melly
  7. blueoceanbl

    blueoceanbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    tks chị Mellypink nhìu nhìu :). em cũng nghĩ " mình nên có 1 phong cách của riêng mình. sẽ "chiến đấu" hết mình vì Fulbright, nhưng nếu lỡ không được cũng đừng quá buồn..."
    Cố lên cả nhà nhé!!!!! hi vọng sẽ được gặp mọi người :)
  8. cothom1984

    cothom1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cac bac cho em hoi, de apply hoc bong Fulbright kho khong vay, moi nam co ban nhieu nguoi dc vao vong phong van, va sau phong van thi bao nhieu nguoi bi loai?
  9. chatdem

    chatdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thông thường nộp hồ sơ khoảng 600 bộ. Chọn đi phỏng vấn 50 người và loại 1/2 trong số này. Mỗi năm khoảng 20-tới trên dưới 25 người đc trao học bổng.
  10. zangsu

    zangsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    @ss Mellypink: ngành Communication for Social Development thì khác gì với Communication/ Mas communication?
    và hiện ss đang làm việc ở đâu ah?
    ... còn câu hỏi ngu ngơ này nữa là, e tốt nghiệp ngành đông phương học, apply xin học master ngành communication, khác ngành ý ạ, có dc ko? và e phải làm j để bù đắp cho cái sự khác biệt đó =.=
    <cái khoảng 1 năm đi làm ấy, e có nhất định phải làm việc 1 công ty truyền thông nào đó ko?!!>

Chia sẻ trang này