1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    E cũng thông cảm với bác. Đang trong giai đoạn ôn thi. Nhưng bác cũng cố gắng thu xếp post bài cho a c e trên này thưởng thức cái. Hấp dẫn quá. Thỉnh thoảng e vào relax phát.
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Rất hấp dẫn , văn phong khá hay ... đọc hao hao giống với bác hiepkhachgiangho...... ờ... nhưng mà đọc chuyện bác ấy cứ đến cuối là tụt mẹ hết cảm xúc ..... Mong một kết thúc thỏa mãn hơn..... Chúc bác ngon chym...
  3. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hiz, bỗng dưng nhớ ny e quá các bác ạ
    Bất chợt e nhớ đến câu nói này, bt thì nghe nó sáo rỗng đến thế, vậy mà bây g mới thấy nó thật là ý nghĩa
    "Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ.... Nên dặn lòng sẽ nhớ để rằng quên...."
    E sẽ cố gắng post thường xuyên để các bác nắm đc tình hình nhanh nhất, có j các bác tư vấn cho e nhiệt tình nhé, e trăm sự nhờ các bác ạ
  4. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ...muốn tư vấn thì phải kể nhanh lên chứ, mới đang mở bài, đã thấy vấn đề đâu mà tư ..
  5. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    .....Suốt cả buổi học ngày hôm đó, e của các bác vẫn nghe loáng tháng đâu đây lim, cos, tang (đang học toán cao cấp), nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, rút cục cáo có đồng ý hay k, cáo nói thế là như thế nào, thằng e dại của các bác tưởng chừng như phát điên (ôi, nhớ lại thời gian ấy đúng là gà lắm ạ, lúc nào cũng nóng vội, chả bao g biết kiên nhẫn là j).
    Cả trưa và chiều hôm đó, e của các ngồi ol trên mạng suốt, lục tung cả cốc nhà mình để tìm lại bí kíp "Những câu nói mà con gái hay nói" của bác Quác, nhưng vẫn chưa tìm thấy câu trả lời nào thoả đáng.... Thôi thì lại chờ đợi vậy...
    Mùa thu, trời thường mát mẻ, dễ chịu, nhưng cũng là thời điểm mà ngày ngắn và đêm dài hơn, chưa đến 6h, bầu trời đã nhá nhem tối, cũng là lúc mà câu trả lời của Cáo càng đến gần....
    7h, e của các bác đã ăn cơm tắm rửa xong xuôi đâu đấy (Thằng bé đã nghĩ đến 2 phương án, nếu mà Cáo okie thì thơm tho sạch sẽ thế này còn đi chơi luôn....Còn nếu giả sử mà tình huống xấu nhất thì cũng coi như là tắm....sớm vậy)
    Ngồi chat linh tinh đến tận 8h, vẫn chưa thấy Cáo liên lạc lại, e của các bác sốt ruột lắm, bệnh Gà lại nổi lên (mịe, Cáo đã nói là sẽ trả lời câu hỏi thì cứ im lặng mà chờ đợi chứ xoắn lên làm j phải k các bác, e ngu lần thứ en- nờ rồi đấy) , e lại chủ động nt cho Cáo:
    -Cáo đang làm j thế?
    -À, Cáo đang định nt cho Gà đây...
    -Thế Cáo định nói j?
    -Cáo đã suy nghĩ kĩ càng rồi....
    -Uh, cáo cứ nói đi, Gà đang nghe đây (run lắm, tim e như muốn nhảy ra ngoài)
    Lần này tin nhắn đến lâu hơn thường lệ, dễ phải đến tận 10p, thằng bé cũng sốt ruột lắm nhưng k dám nt lại hỏi,
    Bỗng....reeeeê`.......reeeeee`.....
    E của các bác tay chân run bắn hết cả lên, hồi hộp mở tin nhắn của Cáo ra:
    -Cáo đã suy nghĩ kĩ rồi, thời gian mà Cáo và Gà biết nhau chưa lâu, nên Cáo k thể nhận lời Gà được....Cáo xin lỗi nhé....
    E của các bác mặc dù cũng đã dự đoán là 50/50, nhưng khi đọc đc những dòng đó thì vẫn thấy hơi shock...
    Mình thất bại rồi sao????
    Lấy hết can đảm và minh mẫn, e nt lại cho Cáo:
    -Sáng nay Gà thấy Cáo có nc j đó với C. XYZ, sau đó Cáo mới nt cho Gà là sẽ trả lời câu hỏi, vậy XYZ có tác động j đến Cáo không thế???
    -Không đâu, XYZ k nói j cả, Cáo tự quyết định hết, XYZ cũng chẳng biết j về chuyện của Cáo với Gà đâu.
    E của các bác buồn quá, thật sự là trời đất lúc này như đang đổ sụp dưới chân, nhưng vẫn cố vớt vát tin nhắn cuối cùng....(Nhiều lúc Gà cũng có nhiều cái hay lắm các bác ợ)
    -Thế sau này, khi biết nhau lâu hơn rồi, Gà có cơ hội với Cáo nữa không??
    -Cáo không biết đc, đấy là chuyện của tương lai, nhưng cũng có thể đấy.... (cái này các Cáo hay nói lắm đây)
    Thằng bé chẳng còn biết nói j hơn nữa, bèn tắt máy, đi ngủ sớm, mà thật ra có ngủ đc đâu, cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ, và con tim bé nhỏ thì cứ thổn thức không yên.....
  6. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    anh viết giống anh HKGH quá...hay thiệt đó...vote 5* rùi đó^^
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Mình đoán chắc bạn này tạch môn toán cao cấp.
  8. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mấy đoạn đầu này của bác thấy bác gà quá. Lặp lại toàn những sai lầm mà các cao thủ đã nói. KO bit bây h bác đã bớt gà hơn tí nào chưa. Tiếp tục hóng.
  9. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Gái làm hàng tí thôi.
    Ca này nếu tiếp tục kiên trì 1 chút là ăn.
    Chú viết hay lắm
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    K trượt nó mới đau chứ lị, hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này