1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    A love story part 1 là của bác này, nên bác chủ để part 2 dễ gây hiểu nhầm
  2. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải thế không hả bác
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    3 tháng yêu đương không khí chay thế này thì còn nhiều tai ương.
    Chú nào đọc thấy hay thì cũng nên biết là vậy thôi, dừng có ốp cái lãng mạn vào để rồi một ngày nhận ra ta đã lãng phí tuổi xanh và chẳng đc cái mẹ gì ngoài những kỉ niệm.
    Quá lắm sau ba bốn bận oánh tin hiệu mà gái bật đèn xanh là phải cho vào cafe vườn du lịch và chén luôn.
    Hiệu quả trên hết.
    Não gái chỉ khắc sâu đậm thằng nào lần đầu pích pích. Những thằng hít khí giời lấy cảm xúc viết hùng văn ...dù tài văn đến mấy .. gái có nhớ lại cũng cười bủm phát là hết.
    Nói thế, chú chử thớt đừng giận. Cứ viết tiếp đi xem thế nào.
  4. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không phủ nhận những j mà bác cqx đã viết, nhưng tiếc là hồi đó e còn gà, trình non nên... mà chung quy lại cũng chỉ là vì cái đấy đấy mà g này e mới ra nông nỗi này đấy....thôi, mời các bác tiếp tục hóng ạ....
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tại anh đẹp trai không chịu viết tiếp nên bạn ý mới mượn bản quyền thoai
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các cháu nghe bác Quẩy dạy chưa?
    Đi Hồ Tây và lăng Bác ít thôi, chăm sang Gia Lâm nhiều vào.
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Quẫy đại ka nói thế không sai nhưng chẳng dễ
    Thôi thì soạng tí đồi, tí thông, bãi cỏ v.v... cũng coi như là được rồi đi, củ phích được cũng phải tùy thằng, tùy gái
    Mời chủ thớt viết tiếp
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Rất Cần... Bạn ko nên lấy tiêu đề topic ntn dễ gây hiểu lầm, hơn nữa mình cũng sắp viết tiếp rồi... Ko e*** được thì nhờ Mod, làm người ai lại làm thế..
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vâng ợ, thật ra thì e cũng là hâm mộ bác lắm nên mới để cái tên topic của e na ná của bác, nhưng bác đã k đồng ý và cũng là để bác viết tiếp love story của bác (k lẽ lại là part 3), e xin nhờ mod đổi tên topic của e thành: "A True love story", hiz, mà g e chả biết mod nào nữa, chả thấy mợ Beau vào j cả? pm ai bây g???
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoát mà đã yêu nhau đc hơn 1 tháng, noel đang đến gần, e và Cáo cũng như bao nhiêu đôi khác yêu nhau, đều mong chờ, háo hức đến dịp này, để đc tay trong tay, bên nhau, trao cho nhau những món quà ý nghĩa?.
    Nhưng 1 sự cố đã xảy ra, đúng vào đêm noel đó..
    Hồi mới yêu nhau, e cũng hay đến nhà Cáo để hd cáo học bài, (e của các bác giỏi môn tin nên toàn đến nhà sửa máy tính cho Cáo và dạy Cáo môn tin học), trong đó e và mẹ cáo thi thoảng vẫn nói chuyện với nhau, nhưng e k ngờ là mẹ cáo đã ngầm đánh giá e, và có những ấn tượng k tốt lắm về e, và đặc biệt là mẹ cáo luôn nói với Cáo là : ?oK nên yêu = tuổi?, hiz, g mới thấy là bố mẹ có sức tác động ghê gớm thật các bác ạ, cứ nói các cụ k can thiệp vào yêu đương đi.
    Mẹ cáo k đồng ý cho cáo đi chơi noel với e, tối hôm đó, e cũng giận cáo (vì đã hứa đi rồi mà lại k đi, mà lúc đó e của các bác cũng nông cạn, lúc nào cũng chỉ nghĩ 1 chiều), thế là quyết tâm k nt cho cáo, Cáo cũng gọi cho e 2 lần nhưng e đều k nghe máy, và e rủ thêm mấy thằng bạn ra ngoài uống rượu mực?
    Sáng hôm sau, e đến lớp, vừa đến cửa lớp thì đã đụng ngay mặt cáo, hiz hiz, cáo lườm e và k nói j cả
    Thế là có chuyện rồi đấy, e nt cho Cáo, hỏi:
    -Sao hôm qua e k gọi điện cho a?
    -Có gọi đấy chứ nhưng cố tình k nghe máy mà
    -Cái j, gọi có 2 cuộc, lúc đấy a để máy ở nhà nên k biết, sao thấy a k nghe máy mà k gọi lại?
    -E tưởng a còn bận đi chơi nên k dám làm phiền, chỉ có e là ở nhà ngồi một mình buồn thôi :D
    Hehe, tội lỗi quá, biết là Cáo đang giận e, nên e lảng, đi vào lớp?.
    Lúc về, cáo mặc cái áo khoác đồng phục cấp 3 trông dễ thương k thể tả, e của các bác vừa đi cạnh cáo, vừa kiếm cớ hỏi chuyện:
    -A đã bảo e k đc mặc cái áo cấp 3 này nữa cơ mà, cưa sừng làm nghé à?
    -Ô hay, a đi chơi với ai e có cấm đâu, mà e mặc cái áo này e cũng cấm là sao?
    -K phải là cấm, mà là k thích thôi, e mặc thế này trông xinh lắm, nhìu thằng nó nhìn, a k thích;))
    -Thôi đi, chỉ đc cái giỏi nịnh
    -K đâu, a nói thật mà, à thế sao hôm qua lại ở nhà 1 mình, a tưởng là k gọi cho a vì đang bận đi chơi với a nào đó chứ?
    -Ừ, đúng rồi đấy, đi chơi với thằng nào đó nên k gọi cho a đc.
    -Ô thế à, thế cũng đc, nhưng đi chơi về mà k có quà cho a à?
    (Đoạn này k phải tự dưng mà e của các bác hỏi đến quà đâu ạ, vì sự thể nó là như thế này:
    Chả là trưa hôm trc e của các bác gọi điện về nhà Cáo, thấy cáo đi học vẫn chưa về, gọi cho Cáo thì Cáo bảo đang ở hiệu sách nên e mới đoán là chắc là Cáo mua quà cho e, hehe, đã k đc đi chơi với Cáo rồi thì phải có quà kỉ niệm giáng sinh yêu thương chứ )
    -Quà cáp j, vứt đi rồi, ghét
    -Ô sao lại vứt đi, thế vứt ở đâu để a ra nhặt lại nào, phí quá
    -Ở thùng rác í, ra mà lấy về S)
    Hoho, nói xong câu chuyện thì cũng là gần về đến nhà Cáo, e của các bác bồi thêm 1 câu:
    -Thôi, chiều sang nhà a nhé, a bảo cái này, nhớ mang quà sang cho a nhé
    Và phi xe về thẳng nhà :D
    Chiều hôm đó, e đang ngủ thì Cáo đến, tay cầm 1 cái túi có cái hộp xinh lắm, có chữ ?oSweet love? đáng yêu k tả đc, hehe, e lại trêu cáo:
    -Ô thế quà nào đấy hả e, a tưởng e vứt đi rồi cơ mà, sao g lại có thế này?
    -Vừa nhặt ở thùng rác về đấy, thế bây g có nhận k hay là lại để đáp đi?
    -Hehe, thôi cũng đc
    E định mở ra, thì cáo ngăn lại, bảo là để tí Cáo về mới mở (hô hô, còn ngại nữa), nhưng e của các bác kiên quyết đòi mở ra bằng đc
    ồ, là 1 chiếc khăn quàng cổ đẹp quá các bác ạ, e k có máy ả chứ e mà có cũng post lên đây mấy tấm cho các bác chiêm ngưỡng, sau đó e nói với cáo:
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 14/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này