1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đại cáo thủ cho lời khuyên để tán một hotgirl trên ttvn cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi djemxua2009, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cai thằng này, lại dùng bơm Tàu rồi...mà không phải bơm Tàu là của TQ đâu, Tàu ở đây là Vũng Tàu ý...đừng để lần tới anh vào SG anh xuống truy sát mày nhé.
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    vào đi anh,em đón tiếp nhiệt tình...
    @anh Oiso, ngoan quá, em chẳng rủ đi đâu được ngoài cafe và ăn uống bt, hay anh ngại nhẩy, kô thì bữa nào ta đi khuya 1 chút đi
    @hết chuyện, bùn ngủ, thôi té, em chúc mọi người ngủ ngon, chúc chị LK của anh Dê luôn giữ phong độ ổn định để là biểu tượng sống của mọi thế hệ...cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau
  3. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Iem thì iem chả biết các bác dư lào, nhưng mà riêng em, em thấy Top nào có Mợ là em nhảy vào hóng ngay. Y như rằng có cuộc chiến nâm ni bi đát giữa Đại Ác và quần hùng.
    Nhưng mà chả biết Đại Ác ma thâm hiểm ra sao, mà đôi khi quần hùng lại quay ra nhiếc móc nhau.
    Ây zà, cõi mạng thật éo le.
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đang định đi ngủ thấy có đứa bảo bên này có topic hót lắm, sang xem thử thế nào. Lâu ko vào đây, thấy có vẻ như dạo này bên này buồn buồn, làm topic này như để khuấy động fong trào ý nhờ Đọc liền mạch gần 30 trang, hài fết.
    Em là em thấy có vài vấn đề, chủ yếu vẫn xoay quanh LK thôi. Em thì em cũng chả ưa j cái chị này (cũng chả rõ chị ý sinh năm bao nhiêu, nhưng thích làm chị nên cứ để cho chị ấy làm chị thôi).
    Nhưng thấy chị ý có bàn chút về Phật, em chỉ xin nói rằng, Phật ko hề khuyên là ko làm bạn với kẻ ác, chỉ thân thiện bạn lành chị ạ. Nhà Phật chỉ khuyên rằng làm người nên hướng thiện, ai lỡ phạm vào đường ác thì quay đầu lại ko bao giờ là muộn. Em chỉ nói đại ý ra thế, chị hiểu đc đến đâu thì hiểu.
    Chị đọc cái j hiểu đc thì hãy nói, còn đọc ko hiểu đc thì đừng nói ra như ta hiểu lắm. Người ta cười cho. Hoặc ko hiểu thì hỏi, ai biết sẽ trả lời.
    Còn các cụ có câu "Chọn bạn mà chơi", câu này chỉ là đúc kết kinh nghiệm của các cụ mà ra thôi.
    Về 1 mặt nào đó thì 2 câu đó giống nhau, nhưng ko fải hoàn toàn.
    Sách ko nhất thiết lúc nào cũng đúng. Nếu thế thì chả bao giờ có chữ "Đính chính".
    Còn 2 cái câu t.anh chị trích, chả hiểu chị trích sách nào mà bảo là quý. Đó là câu trong Kinh pháp cú, ko thiếu sách viết về cái này. Chị có cần bản chữ Phạn ko? Em gửi cho ạ. Bản T.Anh của chị em ko chắc là đúng đâu, em cũng có bản T.Anh.
    Đấy là 1 vấn đề về lời Phật dạy mà em muốn đính chính thôi. Các vấn đề khác nếu có thời gian em sẽ viết tiếp.
    Cá nhân thì cũng chả có khúc mắc j với chị, nhưng cách chị trình bày thì gây mất thiện cảm quá. Đã theo dõi nhiều topic có chị nhảy vào, quả thật, chả có topic nào có thể tìm đc 1 chút ưu điểm của chị để vớt vát đc suy nghĩ tốt đẹp hơn về chị.
    Ở ngoài ko biết chị thế nào, chứ cứ như thế này thì quả thật đáng lo ngại thay (chả có quan hệ j đâu, nhưng tự dưng mình tốt bụng lo ngại thay cho 1 người).
    Khổ, già cả rồi, lâu lâu ko viết nên viết vài chữ cho gọi là tăng thêm bài Có j sai mọi người đóng góp thêm nhớ (trừ 1 người mà ai cũng biết là ai đấy Đi ngủ đã, mai mà rảnh thì viết tiếp (nếu topic còn )
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0

    Thật lòng mà nói mình có gặp qua 2 em này mấy lần rồi, mình đánh giá như sau:
    * My là một cô gái cá tính, đầy mầu sắc của một thanh niên trẻ đang trong quá trình tự hoàn thiện mình để xây dựng đất nước. Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của sáng tạo, của tư do và đầy tinh thần bác ái. Mình tin là My sẽ làm được
    Còn về Liên :
    Liên là một người con gái thẳng thắn, trung thực và đầy lòng vị tha. Một thế hệ thanh niên đi trước thế hệ đi sau (ý nói là em My) Một thế hệ thanh niên đã chịu bao gian khó, bao nhọc nhằn để đi lên. (mình cảm nhận được sự gian khó này )
    Topic này là một topic nói về tình yêu đôi lứa rất đẹp, một chuyện tình tay ba tưởng như chỉ có trong tranh vẽ. Nơi người hoạ sỹ mù mò mẫm tô từng nét vẽ cho em bé thơ. Em bé thơ biết vẽ rồi em bé thơ đến trường
    Ôi đẹp quá, thơ mộng quá..................................Thật là quá đẹp, .................Lãng mạn vô cùng..................

    Được mink_ngeo sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 09/12/2009
  6. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    không biết là mọi ng đang đi về miền nào rồi
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bài của LK post lúc 0h thì không phải là LK rồi. Chắc ông Dê lại chơi trò khích tướng anh em hả? Ném đá giấu tay thế là không tốt
    @LK: Đổi nick đi em
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhầm, đổi pass đi LK ơi
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Kiss chả hâm đến thế.
    Btw, tớ thấy chị LK đi đến đâu là mùi um hết cả lên. Nói chung là, có cái văn hoá đọc và văn hoá hiểu, mọi người đừng mong giải thích với chị ý. LK có lẽ chỉ hiểu những cái mà chị muốn hiểu thôi, nói theo kiểu tiếng Ta pha tiếng Tây giả cầy của bạn Kiss nhà tớ thì là selective understanding. Ngoài ra chỗ văn hoa tinh tuý còn lại, chị ý cho ra sông ra biển hết thôi.
    (Nghĩ mà tội nghiệp cho mấy ông sư và những người theo đạo Phật. Hy vọng chị LK không có cơ hội giao tiếp với Tây-Lào-Campuchia chứ nếu ko mang tiếng người Việt mình quá đi)
    Thêm quả tiếng Anh....xu thế mới, người Sing có tiếng Anh-Sing, Mỹ có Anh-Mỹ, Úc có Anh-Úc, còn chị LK có tiếng Anh của riêng chị, gọi là cái gì đây ta?) Không biết gì về điện xin đừng ra chấm mút cầu chì, người ko hiểu biết thì nó chửi, người hiểu biết họ cười.
    Cả thế kỉ mới lâu lâu mới hóng TVTY, đặt tạm cục gạch có chỗ cho tớ chạy ra chạy vào xem kịch
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Các zai hay gái không đọc và hiểu được gì sao ?
    Chị đọc được nhiều lắm , hiểu nhiều lắm
    Đơn giản cách đọc của chị là ...đọc câu chữ nhưng
    đọc tính cách người viết ra bài
    đó để cho dù là một cái nick trên mạng chị vẫn đoán được ra tính cách người đó như thế nào :D
    Ví dụ :
    Ai chỉ chăm chăm soi vào câu chữ để bắt lỗi - người đó có phải có tính cách rất nhỏ mọn không?
    Ai không quan tâm đến những tiểu tiết mà quan tâm đến cái lớn hơn thì - người đó có phải có tính cách rất rộng lượng không ?
    Anh oisoioi và Bạn Dê đừng có công kích nhau trước mặt tớ như thế , mỗi anh mỗi bạn một vẻ...tớ là tớ iu wí tất cả mọi người ngang nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này