1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đại cáo thủ cho lời khuyên để tán một hotgirl trên ttvn cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi djemxua2009, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Phụ nữ chửi nhau là chuyện rất thường, nhưng đàn ông tụ nhau lại để mạt sát một người phụ nữ là quả là chưa bao giờ được thấy. Dù người ta có thế nào, nhưng một anh con trai sức dài vai rộng ngồi lọ mọ trên bàn phím, cố tìm cách chửi cho thật ác, thật độc địa nó vẫn khiến người ta phải chán chường, khinh bỉ.
    Chửi nữa đi các bạn! Văn, thơ, ngoại ngữ, Đạo Phật, hàng tôm, hàng cá, mồ mả ông bà....cứ tận dụng triệt để mà chửi! Có thay đổi được người ta không? Không! Có thay đổi được con người mình không? Xin thưa là CÓ! Những cái mác trí thức rơi rụng, để lộ ra những con, những thằng trơ tráo, nhâng nháo, miệng xoen xoét những câu độc ác dưới cái vỏ trí thức. À mà trí thức chửi nhau mới ghê chứ, ôi thôi là chưởng Tàu, chưởng Tây, là Hán học, Nôm học, người ta mang những thứ trên bàn thờ xuống, từ phòng ngủ đi ra, từ phòng vệ sinh mang tới, nam cũng như nữ, say mê rủa xả, kết bà kết đảng, gạt bỏ hiềm khích riêng tụ nhau lại lao vào cuộc tổng xỉ vả, khôi phục lại phong trào đấu tố. Hay quá, anh chửi chí lý quá, phen này con kia không cắm mặt xuống đất thì quả là người ta không còn biết sỹ diện là gì! Ấy thế mà nó cứ nhơn nhơn em ạ, nó là loại người hợm hĩnh, giả trí thức phải không em??? Chỉ có hội của mình là cao, là sang, là miệng gang miệng thép, là anh hùng thuyền quyên phục vụ cái tôn chỉ Thay Trời Hành Hạ, mới là những tinh hoa kết tinh từ trời đất chứ không phải từ ông bô bà bô người trần mắt thịt. Á à, nó lại cười, lại tha thứ cho mình kìa, không xong, không xong!
    Cái cảnh cổ tích ở làng thanh bình với những nông dân chất phác bỗng hoá thành một lũ rồ dại, đổ ra bờ sông để cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông một người nữ yếu lòng, và kìa Cụ Chánh, Cụ bá, cụ tiên chỉ móm mém, họ hả hê, họ thoả lòng...đang được phục dựng lại thật quá, hay quá, sinh động quá!
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nhận của bé Kid 5* nhé
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    He he...sáng ra chưa ăn sáng, đọc bài bác j j ở trên thấy no luôn rùi
    Vote bác 5*
  4. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một dạng đạo đức giả cả thôi.
  5. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Đậm chất hiện thực phê phán kiểu Nguyễn Công Hoan
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Giờ cậu mới hiểu được thế nào là cái châm biếm và đả kích theo kiểu của tớ đấy àh ?
    Đọc được nhiều quá nhỉ ? Hiểu được nhiều tính cách không dù chỉ là cái nick ảo qua mạng
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đang rảnh rỗi, định vào comment tiếp.
    Nhưng đọc mấy bài vừa rồi thấy hài quá, tịt luôn cảm hứng viết, thế mới hay chứ
    Cái cần hiểu thì ko hiểu, toàn hiểu cái đâu đâu.
    Đi tìm cảm hứng sáng tác vậy
  8. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhà người ta, anh thật là
    @Thế đấy, các cao thủ trong những cao thủ đã lần lượt xuất hiện, người thì bảo vệ, người thì ném thêm đá vào mặt hồ sắp yên ả...làm sao có thể yên bình khi trong đầu cũng đầy những cái ngực cang phồng...à nhầm đầy những lời thị phị, em xin lỗi tất cả
    đến em Yến rồi chuby , rồi bác TÔn cũng đã vào, thật không có bất kì ai cưỡng được sức hút quá lớn của sự kiện này...còn , còn nữa , danh sách cao quý sẽ còn nữa(miễn topic này không bị khóa)
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đơn giản chỉ là :
    Nếu hiểu được những gì mà Mợ viết thì đã không dễ dàng để bộc lộ bản chất và gương mặt thật của mình như thế
    Cái điều thứ hai là : Những người có tích cách soi mói người khác làm bạn với ta rất phiền
    Ta hơn bạn - bạn ghen tỵ đố kị
    Ta kém bạn - bạn chê bai dè bỉu
    Thế nên là tìm kiếm những người có tầm nhìn xa hơn , những người này họ không có thói quen soi mói hay vạch lá tìm sâu người khác , họ quan tâm đến việc họ làm .
    Tính cách họ khiến họ thành công trong cuộc sống .
    Thôi Mợ lại đi xem nhiếp ảnh đây
  10. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em là em vẫn hàng ngày vào ttvn xem thiên hạ làm gì trong cái ttvn này, em vẫn thấy mình quá tầm thường nên không bao giờ dám ho he, em là em phải giấu cái ngu dốt đần độn của em đi. Dưng mà đêm qua ngồi đọc hết 24 trang, giờ lại mò vào tiếp vì nó hấp dẫn vô cùng, tới nỗi em phải mượn nick để cất đôi lời thán phục. Em hỏi chủ nick xem chị , mợ LK là ai mà nổi tiếng thế ạ, chủ nick bảo đíu biết, ghét thế! Em không ném đá gì đâu nhé, em chỉ vào đây chúc sức khỏe mọi người, nhắc mọi người thức đêm có hại cho sức khỏe, em lo là topic còn nhiều trang nữa, mọi người đừng chủ quan. Em cầu chúc cho cái chị LK gì đấy được bình an vô sự. Thôi em xin phép cả nhà, em đi làm đây ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này