1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đại cáo thủ cho lời khuyên để tán một hotgirl trên ttvn cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi djemxua2009, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Khổ, các bác gặp bà LK này ngoài đời 1 lần sẽ thấy bà này không điên đến mức đó đâu .
    Xét cho cùng mạng là ảo thôi mà. Điên thì cứ điên, chửi thì cứ chửi, vui thì cứ vui .
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gặp thật chưa ? Đồng ý là không điên nhưng chắc chắn tính tình cũng hơi ẩm
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mợ đủ độ điên để làm người khác phát điên hơn mình chứ sao :D
    Mà nhá biết Mợ đã thấy mợ soi zai hay gái nào trên mạng chưa ?
    Mợ có quan tâm đến zai hay gái nào trên mạng chưa ?
    Mợ chỉ quan tâm đến việc của Mợ thôi ..các zai gái nghe cho kỹ đây này :

    Cái topic thế nào là một hot girl ? Thế nào là một bức ảnh đẹp? bên F69 ?
    Mợ lập ra không chỉ để đả kích các gái thich hot bằng ảnh bây giờ , mà Mợ lập ra để đả kích cái thú chơi ảnh rất tao nhã của một số những người đàn ông được coi là thành đạt bên diễn đàn vietcaravan.com
    Trước khi lập topic đó mợ cũng đã nhận ra cái lỗ hổng ở con người bên đó rồi .
    Có ông chồng thành đạt giàu có ..có nhã hứng chụp ảnh gái thì các bà vợ dù có biết là ảnh chẳng ra gì ..cũng ì xèo rồi cho qua .
    Cho dù chồng có chơi gái luôn thì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt ..vì họ sống phụ thuộc vào đức lang quân để giữ cái thể diện của họ với xã hội và tiêu tiền của đức lang quân với họ thế là đủ ...
    Trong đó Mợ viết 1 câu là nếu zai Mợ chụp những bức ảnh đó ..là Mợ out ngay .
    Các zai hay gái ai cũng biết là những bức ảnh đó rẻ tiền thế nào ? Nhưng các ông ấy U30 - U40 không khuyên nhau thì thôi lại còn bênh nhau ?
    Thế là đủ hiểu rằng ...thì ...là ...mà lỗ hổng của thành viên là gì ?
    Chọn bạn mà chơi, ở một diễn đàn mà tiếng nói chân thực không được công nhận , thì diễn đàn đó họ quá diễn
    Mợ Hoa hậu là thành viên của diễn đàn nên cũng không được nói góp ý thẳng , phải chúc mừng và tự hào
    Nhưng bên webtretho lại khác , cô ý cũng là thành viên bên đó nhưng ý kiến góp ý đúng , thực được công nhận ...chửi khoảng 100tr
    Chọn bạn mà chơi, ở một diễn đàn mà tiếng nói chân thực không được công nhận , thì diễn đàn đó họ quá diễn họ diễn đằng sau cái hạnh phúc ảo của họ .
    Họ biết Mợ lập bên này để nhằm mục đích gì
    Mợ biết cách đâm đằng sau lưng họ như thế là cách chơi không đẹp .
    Nhưng với tùy từng hạng người trong xã hội phải có một cách cư xử khác nhau .
    Mợ đem những bức ảnh đó sang đây ? Để tìm được tiếng nói , sự đánh giá khách quan nhất

    Và đúng là như tính của Mợ mong muốn

    100% là rẻ tiền
    Nhưng 99% còn lại là những con người đó mới rẻ
    Chỉ nói một câu rằng Mợ thích mọi người bộc lộ bộ mặt thật của nhau cho dù có chửi nhau hay tranh luận thì cũng hơn là khoác lên một bộ mặt và một cái danh hiệu ảo nào đó
    Những con người đó còn đáng sợ hơn
    Zai - gái bên này ...chẳng có ai hiểu được điều gì cứ hot lung tung cả lên
    Rồi đến cả cái topic này nữa

    Chơi với Mợ nên cẩn thận, lời nói phải hiểu cho sâu , cái đầu phải nghĩ cho kỹ, Mợ không đâm ai đằng sau lưng đâu nếu người đó không đáng bị đâm

  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả bao giờ bị LK đâm Chỉ bị mắng là vô duyên thôi
    Nhắn chủ Topic: Đấy, đọc những lời vàng ngọc của LK đi, thấm nhuần vào. Rồi sẽ có ngày với tay chạm được ngôi sao.
    Nhớ là phải thấm nhuần vào nhá, không thấm nhuần, tuân thủ thì có đẹp zai, cao to cỡ như Dê thì cũng chẳng chóng thì chày cũng out cả thôi.
    Nhìn cái cảnh Dê ***g lộn vì tiếc rồi rút ra bài học nhé!
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Kể với anh zai một câu chuyện .
    Hôm trước em ọp ẹp Hội viên Miền Bắc bên diễn đàn đó.
    Có một chú , thôi thì em cho rằng chú ý nhậu hơi say tý nên em không nghĩ chú ý xấu cho lắm , với lại zai cò cưa em kiểu này cũng một vài ba chú .
    Chú ý nói thế này .
    Linh khuê ạ , anh thì tiền thì có nhưng chỉ có thiếu tình thôi
    Keke , em ngồi đó vẫn cười duyên ..cười hở đúng 6 cái răng theo kiểu được học tử tế nhé
    Anh nhìn em anh ấy đấy , em đủ cả tiền lẫn tình nên nhìn em mới viên mãn thế này .
    Àh mà cái em nghĩ rằng em thấy mình đủ là vì mình biết bằng lòng với những gì mình có , nên em chẳng thấy thiếu cái gì
    Eo vì mình nghèo quá ..cơ mà mình nghèo thật ý chứ chẳng đại gia ô tô được , chẳng tiền triệu đô gửi ngân hàng được , cơ mà có cái mình chẳng nghèo , và mình còn giầu hơn họ
    Giữ được là mình như ngày hôm nay thì zai các hạng ..nhận ra không khó lắm

    P/S Mình đừng có đá đểu Dê vì mình không được cao to như Dê mình nhá

    Dê em ứ thích vì ...Deee
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chủ top chắc chén được ngọc nữ kia rồi nên lặn mất hút con mẹ hàng lươn.
    Vớ vẩn còn tem chủ top nhở?
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    chuyện nhà người ta, anh thật là
    @Thế đấy, các cao thủ trong những cao thủ đã lần lượt xuất hiện, người thì bảo vệ, người thì ném thêm đá vào mặt hồ sắp yên ả...làm sao có thể yên bình khi trong đầu cũng đầy những cái ngực cang phồng...à nhầm đầy những lời thị phị, em xin lỗi tất cả
    đến em Yến rồi chuby , rồi bác TÔn cũng đã vào, thật không có bất kì ai cưỡng được sức hút quá lớn của sự kiện này...còn , còn nữa , danh sách cao quý sẽ còn nữa(miễn topic này không bị khóa)
    [/quote]
    Bác ơi, em hỏi khí ko fải, bác nhắc đến em fải ko ạ???
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    [teal]
    Thân nhắn anh Ối iu : Tình hình có lên thì báo trước vài ngày có khi cho độ 10 chân dài đón tiếp anh , chứ đột ngột quá chả có thời gian chuẩn bị đâu nhớ . Phải báo trước đấy . Dặn rùi đấy .
    Có khi anh chả lên vì bận đi chơi với bạn Mafia cũng nên .
    @ Thằng Ku Ju : Chị mài được gửi link để vô , chứ chị mài làm j biết hóng là j đâu :-" . Cứ bốc lửa bỏ tay chị mài ;)) . Nhiều công lắm việc chứ ko phải tu , hiểu chửa?
    [teal]
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0

    Ố, cái bọn Caravan đấy đểu nhể. Nói ra câu ấy để LK cười khẩy vào mặt (chết, cười duyên.) Dưng mà em cười duyên thế nó lại ngỡ em cười đồng ý và chờ đợi thì bỏ mẹ.
    Vàng vàng: Em bênh Dê thì cũng ý tứ một chút. Kẻo Dê lại tưởng tượng ra là em bật đèn xanh với Dê, Dê lại xông tới thì ... buồn cho Dê lắm
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, nghĩ đi nghĩ lại thì chính chúng ta đã góp phần giúp cho cái topic này đi đến như thế này. Vui thì cũng có (đọc nhiều bài của mọi người học được cũng khá nhiều), nhưng ko thể phủ nhận 1 điều là thô cũng thậ là thô. (Xin lỗi tất cả mọi người vì đã nói như vậy).
    Thứ 1, chúng ta đã phí phạm nhiều thời gian vào 1 chuyện ko đâu (nhưng có lẽ riêng cái việc vào topic này cũng là 1 sự lãng phí thời gian rồi) Việc anh A thích chị B nhưng rồi cuối cùng thành ra tập trung vào sự XYZ này kia với chị LK
    Thứ 2, việc chị LK nổi tiếng và lằng nhằng ntn cũng là do mọi người đóng góp công sức mới như vậy. Ví dụ như những em A, B, C post ảnh nóng, hoặc phát biểu những câu shocking, nếu ko ai nói đến thì dù có nỗ lực đến mấy cũng ko thể ko bị lãng quên. Áp dụng tương tự ở đây.
    Tóm lại là mọi chuyện có lẽ nên dừng ở đây. Ai đã móc cũng đã được móc, ai muốn chửi cũng đã được chửi, nói chung 1 vở hài kịch hay, nên hạ màn trước khi trở thành nhàm.
    Riêng đối với chị LK, em xin phép được xin lỗi chị vì đã phát biểu ý kiến mà ko suy nghĩ đến sự thật là ai cũng có quyền được thể hiện cái tôi, thậm chí cái "lạ", cái điên của mình. Có thể vào thời điểm này chúng em chưa hiểu hoặc ko hiểu được chị, nhưng ai biết đâu 50-100 năm nữa các thế hệ sau lại nghĩ chị đúng, chị là hay, chị là tiên phong cho 1 trường phái khác thì sao. Chuyện gì cũng có thể được, đến mấy cô diễn viên, ca sĩ bây giờ còn được tặng danh hiệu "xấu lạ" chứ đâu cần phải đến xinh đẹp ***y. Cái gì cũng có tính tương đối, em ko dám nói hay đánh giá chị sai hay chị xấu
    Tuy nhiên, khi đọc thì thấy có vẻ chị đọc, nghiên cứu và chiêm nghiệm về Phật giáo, thậm chí chữ kí của chị cũng toát ra 1 sự rất lành, rất tâm, rất tốt, em cứ suy nghĩ mãi về những gì chị đã và đang làm, việc chọc cho người khác tức, việc nói lên những câu từ như vậy...Như chị nói thì tuỳ từng loại người chị sẽ có cách đối xử khác nhau, tức là "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", vậy tức là nó nói chị, chị phải nói lại nó, nó mấ dạy, chị cũng phải mất dạy với nó, thiết nghĩ như vậy có phải là cách dạy của cửa Phật ko thưa chị? Em ko am hiểu nhiều về Phật giáo vì nhà em 1/2 theo đạo Phật, 1/2 theo đạo công giáo, chỉ có lâu lâu bố và mấy ông bác mang sách ra đàm đạo thì em được hóng, nhưng em nghĩ mãi không ra cách dạy ăn trả đáp trả đó của Phật giáo, vậy là thế nào hả chị? Em nghĩ đạo Phật là đạo lành nhất trong các loại đạo giáo, ko bao giờ làm đau đớn (thể xác lẫn tinh thần) bất kì người hay vật. Nhỉ?
    Thường thì người giỏi hoặc có hiểu biết hơn người sẽ có chút ít hoặc nhiều cái "tôi". Và cũng thường thì cái tôi đó cũng là nguyên nhân người ta gặp "vấn nạn"-phiền phức. Người ko giỏi thì ko bàn tới, người giỏi cũng có nhiều loại, nhưng càng giỏi người ta càng khiêm tốn (humble), người giỏi mà khôn ngoan thì lại càng ko bao giờ thể hiện ra mình là người khôn. Điều này em được nghe nhiều nhưng chưa ngầm được bao nhiêu, vì như nói ở trên, cái tôi của loài người mình thường rất lớn, và ai cũng muốn mình giỏi và đúng. Nhưng những người xung quanh nói họ như vậy mới là quan trọng và ý nghĩa hơn.
    Vài lời cho chị LK như vậy
    Mong mọi người có 1 cuối năm vui vẻ.
    (net là ảo, cuộc sống hàng ngày mới là thật )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này