1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Seagame - qua Lào đón năm mới... ( từ 25/12 đến 3/1 )(Chia sẻ từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieuyenthanh, 06/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Có một điều ít ai biết là tỉnh Xiêng Khoáng, trong đó có Cánh Đồng Chum, đã nhiều lần thuộc Việt Nam.
    Lần đầu tiên là vào năm 1434, lần thứ hai bị sát nhập và đổi thành tỉnh Trấn Ninh (1479). Sau khi vua Souriya Vongsa băng hà (1694), Lào bị chia làm 3 phần và Xiêng Khoáng lại thuộc Việt Nam tới tận năm 1893, hiệp định Pháp - Xiêm ký kết, mới trở lại của Lào.
    Thủ phủ trước kia của tỉnh Xiêng Khoáng là Muon Khoune (Xiêng Khoáng), cho tới khi bị bom Mỹ san thành bình địa, mới lập thủ phủ mới là Phonesavanh
    Cũng vì Hiệp định Pháp - Xiêm này mà cả 1 vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu của Lào bị sát nhập vào Thái Lan, nay chính là vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi nổi tiếng là vựa lúa cũng như gái đẹp . Đến nay người Lào ở Đông Bắc Thái Lan vẫn nhiều hơn cả dân số của toàn nước Lào.
  2. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện còn là bí xử cho tới khi nhà sử học Chồn hôi vào cuộc thì tất cả đã phơi bày tơ hơ lên đây cho anh em mở mang tầm mắt! Bác chồn dày công nghiên cứu quá, trước khi đi em cũng đọc nhiều tài liệu nhưng thông tin của bác thật thú vị!
  3. Meta_juve

    Meta_juve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Quả ảnh film nhìn thích thế, các bác cho ảnh lên tiếp đi, ước mơ sang Lào mà vẫn chưa đc. Thèm thế.
  4. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Tới xiêng khoảng rồi, post ảnh cánh đồng chum
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Kể hay quá, giơ tay ủng hộ Kiênma tiếp nha.
    @ bac'' Ngogialinh: Giá vé ở Nguyễn Huy Tưởng chính xác là 360k đó ah. Còn xe xuất phát ở bến Nước Ngầm cũng chính xác luôn ah. Cả xe có mỗi 7 người nhóm em, 2 bố con anh Lào sang VN chữa bệnh, 2 anh chị đi buôn quần áo VN (china) sang XiengKhoang thêm 1 anh sang lao động nữa là hết. Mỗi ng 2 ghế luôn mà vẫn còn rộng rãi thoải mái vì cái xe to đùng.
  6. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Ý định của cả đoàn sẽ đi Luang Phrabang luôn trong tối hôm đó, nên việc tìm phòng khá là căng, lượn vào nhà nghỉ của các bác lái xe thì hết phòng, anh chị em lại túi to túi nhỏ đi tìm nhà nghỉ. Trong lúc chờ đợi tôi đi sang bên đường vào một hàng treo biển ETL để kiếm một cái sim thì đáp lại tiếng anh, tiếng việt tiếng tay chân của tôi chỉ có cọt kẹt loạt xoạt, chả hiểu mô tê gì! Hik lần sau đi Lào nên học thêm tiếng thái! Mọi người kiếm được một nhà nghỉ 70.000k một nửa ngày có một bác tên Téo nói được tiếng Việt. 7 người chui lên một phòng! Sửa soạn rửa ráy rồi phi xuống ăn cơm! So với bữa cơm thừa canh cặn ở VN hôm qua, và bữa mỳ giò sáng thì bữa cơm này cứ phải nói là tuyệt! Gọi hai chai bia Lào, cơ mà tưởng bia lào to ngang chai bia Hà Nội, hóa ra chuẩn của các anh Lào nó khác chai bia tận 640ml! Hai thằng lặc lè uống mãi mới hết, phải nói là ngon! Chén xong chạy ra đường, có một anh tuk tuk cực đẹp zai biết tiếng anh, biết hello và goodbye! Thế là cuộc mặc cả bằng tay diễn ra. em kid còn chạy về phòng lôi lonely planet ra xem giá để chiến! ANh tuk tuk đẹp zai hiền lành hạ giá từ 20000k/1per xuống còn 50000k/ cả đám! Thế mà có kẻ vẫn không vừa lòng, sống chết đòi down xuống 45000k mới thèm trèo lên xe! Quãng đường tới Cánh Đồng Chum rất nhiều nắng và gió, hơi hướng giống Tây Nam bộ của VN! Dừng chân tại khu số 1! Mua vé, lại mặc cả trả tiền mặt luôn để đỡ phải vé, thế mà cái bác soát vé nói tiếng việt rất ngon! Quả này không cần cọt kẹt nữa.! 30.000k cho cả đoàn!
  7. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cánh Đồng Chum, tỉnh lị Xiêng Khoảng (Lào) là một trong những địa điểm hứng chịu nhiều trận bom khốc liệt của Mỹ trong chiến tranh; đến nay vẫn là một trong những địa điểm khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới.
    Địa điểm khảo cổ nhiều biển cấm
    Khởi hành từ bến xe Nước ngầm, sau hành trình 18 tiếng, kể cả thời gian làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Nậm Cắn, đúng 12h trưa chúng tôi có mặt tại Xiêng Khoảng thuộc nước bạn Lào địa danh nổi tiếng với cái tên Cánh Đồng Chum.
    Trong chiến tranh Việt Nam, Cánh Đồng Chum được nhắc đến như là một địa danh đặc thù để chỉ cả vùng cao nguyên Xiêng Khoảng, chứ không chỉ riêng khu di tích chứa hàng nghìn chum cổ; nơi tướng phỉ Vàng Pao được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Xiêng Khoảng trong thời kỳ chính phủ trung lập của Lào.
    Từ Phonesavanh, thủ phủ Xiêng Khoảng, bắt tuk tuk với giá 45.000 kip (khoảng 115.000 đồng) cho quãng đường 7km tới cánh đồng chum một là một trong ba địa điểm được tham quan.
    [​IMG]
    Toàn cảnh cánh đồng Chum, khu vực số 1 nhìn từ trên cao.
    Cánh Đồng Chum gồm ba khu vực, trong thời kỳ chiến tranh đây là một trong những địa điểm hứng chịu nhiều trận bom khốc liệt của Mỹ và đến ngày nay vẫn là một trong những địa điểm khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới.
    Du khách có thể tham quan ba địa điểm với những chỉ dẫn của MAG (Mines Advisory Group - Tổ chức phòng chống bom mìn quốc tế). Tuy nhiên, vẫn có những du khách không tuân theo hoặc không để ý những cột mốc chỉ dẫn và thỉnh thoảng thương vong vẫn xảy ra.
    Một số người trong nhóm chúng tôi khi mải mê chụp ảnh đã quên cả những cột mốc an toàn hai màu trắng đỏ in dấu của MAG, mà bước ra khỏi khu vực an toàn tới cả mét trong khi không nhận được sự nhắc nhở cần thiết nào.
    Cánh đồng bí ẩn
    Tồn tại nhiều truyền thuyết về cánh đồng Chum nhưng các nhà khảo cổ tin rằng, các chum này có niên đại 1.500 đến 2.000 năm, được những người thuộc nhóm Môn-Khmer mà nền văn hóa của họ ngày nay vẫn còn nhiều bí ẩn.
    Trong một số cuộc khai quật, việc tìm thấy hài cốt và tro cốt tại đây khiến một số nhà nhân chủng và khảo cổ học cho rằng có thể các chum này đã được sử dụng để đựng di cốt, vật dụng của người quá cố theo phong tục của một dân tộc Lào cổ là người Puôn, hoặc chứa thực phẩm.
    Trong khi đó một số câu chuyện huyền thoại của người Lào cho rằng, có những người khổng lồ đã từng định cư ở khu vực này. Và theo một trong những truyền thuyết nổi tiếng và được nhiều du khách lẫn dân bản địa nhắc đến nhất thì vị vua cổ đại tên là Khun Cheung đã cho tạo lập cánh đồng chum để ủ lên men và chứa số lượng lớn rượu gạo lao lao để ăn mừng chiến thắng sau khi ông đánh bại kẻ thù.
    Tại cánh đồng Chum số một có hai khu vực lớn có thể chiêm ngưỡng những chum đá, men theo cổng vào khoảng 3-400 m dốc lên một quả đồi là địa điểm tồn tại chiếc chum lớn nhất với đường kính 2,5 m cao 2,57 m nặng hàng tấn.
    Địa điểm này có thể nhìn bao quát xuống dưới nơi có hàng trăm chum cổ kích thước tương tự nhau và đặc biết là có một chum duy nhất còn tồn tại nắp đậy tuy đã bị vỡ một phần.
    Trên những quả đồi mọc toàn cỏ dại đã được đốt dọn còn lẻ tẻ những cụm chum vài ba chiếc ẩn dưới tán cây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp và rất thú vị. Tiếp đi các Bạn
  9. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ài, bác cũng mò cả sang box lãng du này ạ
  10. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1

    Làm cái video rồi viết tiếp nào!
    LỬA THỬ VÀNG, ĐƯỜNG XA GIAN NAN
    TA ĐỐI DIỆN
    Cần bán một linh hồn rẻ tiền và nặng ký tên là KIENMA

Chia sẻ trang này