1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho tôi một lý do...tại sao????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khanhthuy8787, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bé hỏi trên này là không đúng chỗ roài. Trên này toàn chị già, ế lại còn mắc bệnh ghen ăn tức ở tự dưng có bông hoa lạc vào đây không bị vùi dập mới lạ
    Bé muốn tìm câu trả nhời đúng không. Yêu đê. Yêu nhiệt tình vào. Nếu chẳng may bị đá lần nữa ( cái này chị nói chẳng may thoai chứ không có ý trù dập bé bị đá nhá ) thì tóm lấy cổ ku đó hỏi lý do tại sao ku đá một cô gái như ta ? Tại sao? tại sao?
    @ đùa chứ trong TTVN dạo này lắm hiện tượng nhể
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    thấy bạn ấy bảo bạn ấy yêu chân thành, ko vụ lợi, ko lăng nhăng mà vẫn bị phản bội
    xem ra yêu nên đểu 1 tí, vụ lợi thật nhiều, dăm ba mối tình 1 lúc thì tình yêu nó mới bền vững
    SH topic nào chả đong gái (xin phép bơm đểu tí)
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ồi...răng lại như rứa hè?
    Mềnh nỏ biết chi mô nha!
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía các fan SH. xem ra SH cũng thường thường bậc trung
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    E hèm.
    @SH: Chàng hôm nay nói giọng thổ ngữ à? Chi mô răng rứa loạn cả lên, bình thường chàng có " như rứa " đâu ? Hay bị em chủ thớt ám quẻ roài?
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ố dề
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Khà khà :)
    Đọc cái này nhớ đến một câu của ông anh mình: Đàn bà luôn có quyền lựa chọn, nhưng đàn ông luôn có quyền quyết định (!cy)
    Công bằng mà nhận định thì em này có quả avata đẹp, nhiều anh kết. Nhưng mà sơ sơ cũng có một số nhận xét bắt đầu từ cái avata.
    1. Là một người khá là chuộng hình thức, một cô gái hiện đại, bao giờ hình ảnh của mình cũng phải ngon nhất.
    2. Tuy nhiên nó đi kèm một điều: không tự tin trước con người thật của mình. Cẩn thận, đẹp thì tốt nhưng thường là thùng rỗng kêu to.
    3. nhìn theo kiều tuớng số thì đây có tướng lẳng lơ. Và là một nguời theo chủ nghĩa: ta là Một là Riêng la Duy nhất.
    Lan man một tí , giờ bắt đầu vào chuyện. chẳng hiểu tại sao mình lại bị lôi vào cái toppic này, chưa rửa tay gác kiếm nhưng dù sao cũng đang thoái ẩn giang hồ... Chắc tại thấy sự thực nhiều cái không như quảng cáo nên bất bình mà phảnđối nhà đài tí :)
    24 tuổi, có một côngviệc ổn định khá khá đủ sống, em có quyền tự hào về bản thân không ai đủ tư cách phản đối em cả. OK . Nhưng mà anh bảo này, em bảo em yêu chân thành, mà anh nhìn thấy em đong đưa SH kinh phết nhỉ, suy ra điều thứ 3 trong cái tướng số anh nói chuẩn phết.
    Em vào đây xin lời khuyên. lời thật khó nghe lắm em oi. Sao bốp chát các chị kinh thế??? Đối nhân xử thế cho anh tặng em một dấu hỏi chấm to đùng nhé :) Nếu như thực sụ biết đối nhân xử thế chẳng bao giờ thế cả. Hình như đọc hết 7 trang anh chưa thấy em có một lời cảm ơn nào dành cho ai.
    Chuyện này thật là khủng khiếp em ơi, em nói chị nào đấy anh ko nhớ rõ là giống nhân viên MÁT XA SAU NA... Vãi chưởng quá em ơi!!! em ngây thơ mọt cách dã man. Ngây thơ đên mức nhân viên MÁT XA SAU NA làm gì em cũng biết hết . Riêng khoản này nam giới gặp em bảo đảm chết lăn quay ngay :U Nhưng mà nhanh thôi:) và anh nghĩ đó là lý do nhiều người đến nhưng cũng từng đấy người ra đi .
    Sơ sơ vài dòng nhận xét qua những gì mình quan sát. Quả thực là tình trạng của em cũng như tình trạng của rát nhiều cô gái thời này. Họ tốt, họ xinh đẹp (đương nhiên xinh đẹp hơn phụ nữ ngày xưa rất nhiều, số đo càng chuẩn hơn nữa... chẹp... chẹp... chẹp ) , họ thành công trong công việc. Nhưng tại sao tình duyên của họ lại trắc trở như thế???
    Nói cho các vị biết luôn.Câu này đã nói từ đầu bài viết này. Phụ nữ luôn có quyền lựa chọn, nhưng đàn ông mới có quyên quyết định. Các vị chọn thoải mái, họ cũng nộp hồ sơ thoải mái :) trúng tuyển vào đau cũng được, rồi vào thử việc :) thử việc và " biết " tận tường công việc rồi, rõ hết rồi bị đuổi có sao đâu:)

    Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ phải không em
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Ân ái hẹn hò... trò phiêu lưu vặt vãnh,
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh,
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say.
    Anh chẳng trách em đâu, thời buổi này là vậy,
    Sống thì lay lắt mà chết lại tiếc mình
    Đành tự giết mình trong trò chơi tình ái,
    Trò chơi này không có chỗ cho anh.
    Tình yêu càng ngày càng khó tìm. Nhưng biết khó sao lại yêu nhanh thế??? Vài lần gặp, vài buổi hẹn hò, và câu nhớ nhung... Thế là thành một đôi. Chuyện gần gũi ái ân với nhau cũng như là một chuyện nhỏ nhặt... Một tình yêu nhanh chóng được nảy sinh, được cho ăn no đủ... Kết quả là tèn tén ten, nhanh thôi sugar em em go sugar anh anh go . Đời trai hiện đại quả là sướng.
    Trên cương vị một người đàn ông, đẹp thì đương nhiên là thích. Bề nổi ngon lành đương nhiên là thích. Nhưng mà trong chăn mới biết chăn có rận, nam nữ bình đẳng nhưng 100% đàn ông ngán nhất kiểu phụ nữ : Ta là MỘT là RIÊNG là duy nhất. Không chỉ riêng em, nếu em chịu khó đọc lại các toppic trong tâm sự này anh cá với em ít cũng có 100 toppic kiểu này rồi. Em thấy không, các chị khi khuyên nhủ em luôn nhớ và rõ các toppic tương tụ. em vào TTVN và tham gia box nào đấy có bao giờ thử đọc kỹ trước khi tham gia ko??? Những chủ toppic như này hầu như đều hao hao nhau. Ít người khác lắm.
    Nói nhiều cũng chẳng để làm gì, không biết em và một cơ số người khác rút được gì không. Chỉ có một lời khuyên thôi, đi có nhanh cũng nên biết dừng lại, để biết mình đang ở đâu. Cuộc sống trôi nhanh lắm, dừng lại để biết mình đang là ai. Nhìn lại mình, nghiêm túc và thực sự để biết mình như nào. Ưu nhược điểm của mình trong tình yêu ra sao. Người mình yêu cần gì, mình mang lại được gì cho người ấy và ngược lại. Mở rộng trái tim quan sát cuộc sống xung quanh, để biết chẳng ai đặc biệt cả, ai cũng như ai, cũng từng ấy tâm trạng vui buồn. Chỉ mình tạo nên cuộc sống mình, không do ai cả và không ai đưa đẩy được ai cả. Thế nhé. Vĩnh biệt cô em :)
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    vì toàn các anh ở TTvn tán
    toàn thành viên kì cựu ở box Chén thịt Giẫy
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ lại dậy sóng. Vớ vẩn em họ chị Rô Phi.
    Tính em găng xờ tơ nên là vào đây đọc cũng thấy ngứa lắm, nhưng bên cạnh việc ngứa ngáy thì cũng thấy từ hào quá:
    Em nhà nghèo, xấu gái, đang là sinh viên loại trung bình yếu, ko biết ăn nói, ăn chơi thì lại quá đà, đã nghèo lại kòn đú, luôn tán tỉnh các zai khác ...thế mà vẫn có người yêu e tha thiết.
    Ôi giá trị đảo lộn hết cả chả bik đâu mà lần!
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nói thật. lâu lắm mới thấy 1 bài viết hay và logic thế này. đang ăn bát phở cũng phải dừng đũa để nhảy vào khen. và quyết định vote

Chia sẻ trang này