1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quay lại với người cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Làm sao để quay lại với người cũ?

    Em và cáo đã chia tay hơn 6 tháng, nhưng nói thật em vẫn thương cáo lắm, 6 tháng qua vẫn chờ đợi và hy vọng trong vô vọng. Tuy nhiên lâu lâu em vẫn có dịp gặp cáo qua các ngày lễ lộc do bố mẹ cáo thường gọi mời em ghé nhà ăn tiệc.

    Hôm qua sau 6 tháng xa cách, em làm liều gọi cáo đi cafe để tặng cáo 1 món quà Noel mà em đã tìm tòi chuẩn bị suốt cả tuần :D.

    Lúc nói đt cáo rất nhiệt tình hớn hở, 6h30 em có mặt trước nhà cáo như đã hẹn. Cáo đã chờ sẵn trước cửa...Tuy nhiên cáo làm em rất buồn và ngượng vô cùng khi cáo tỏ thái độ như này:

    - "Anh, là anh...Lúc nãy anh gọi em à?"
    + "Ừ thì anh gọi em"
    - "Em tưởng người học chung gọi em"
    + "À, thế có đi hay là khỏi đây em?"
    - ".....Uhm......Thì đi, em cũng đang rảnh mà"

    Suốt buổi em và cáo chỉ nói chuyện đời sống hiện tại của 2 đứa chứ không hề nói gì đến chuyện tình cảm xưa và nay cả. Em chúc mừng giáng sinh rồi gửi quà cho cáo xong đưa cáo về.

    Cáo đang quen công khai 1 người trên mạng, còn bên ngoài thì cũng có người theo đuổi (linh cảm của em)...Em có lợi thế là gia đình em ấy luôn đứng về phía em, luôn khuyên em ấy quay về với em...

    Mấy bác có cách nào giúp em quay lại với em ấy không? nÓi thật đây là mối tình đầu của em, rất sâu sắc..Em không thể thương yêu người con gái nào khác ngoài em ấy cả :(. 6 tháng không hề nói chuyện nhưng em cảm giác cứ mới hôm qua vậy. Thật sự em không thể nguôi ngoai tình cảm của mình. Mấy bác cao thủ hướng dẫn em vài tuyệt chiêu với :(
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cáo của bác có xinh ko? (câu này hỏi ngoài lề thôi)
    Nói chung bác vẫn còn cơ hội nhưng phải tuân thủ một số nguyên tắc:
    - Trở lại phải hoành tráng
    - Ko lân la nói chuyện riêng tư hay hẹn hò riêng tư nhiều với cáo, chỉ xuất hiện khi có cả các MQH khác như bè bạn, gia đình...
    - Cho Cáo thấy là mình cũng ko quỵ luỵ ko còn tình cảm nhiều nữa mà đang hướng tới những mục tiêu khác trong cs, cv tình yêu...
    .....
    Tạm thế đã, càng cố vớt vát thì bác càng yếu thế đó
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước anh có 1 seri topic , em thì chả còn nhớ nổi cụ thể nó ra sao , nhưng có 1 điều em nhớ đc là em rất nhiều lần khuyên anh bỏ cáo .
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Riêng cái đoạn này cũng thấy là không nên quay lại. Nếu quay lại được thì cũng sớm bị bỏ.
    Em ý chả coi bạn ra cái gì cả. Và cũng không thể hiểu được tại sao bạn còn muốn quay lại với em ý ?
  5. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Ô hô, thế là nhầm à ? thôi em đành bố thí cho anh một buổi đi chơi vậy .......
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thắc mắc thêm câu nữa là : sao bạn tặng quà Noel sớm thế ? Hay đấy chỉ là cớ để gặp em nó ? Mà lấy cớ như vậy thì chán quá ạ
  7. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Cáo thì cũng xinh xắn ưa nhìn, dễ thương lắm... Thật tình lúc chia tay cáo tàn nhẫn với mình lắm, hôm qua cũng vậy, cáo là mình bị tổn thương nghiêm trọng mà không biết. Thế nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy thương cáo rất nhiều.
    Quà Noel sớm là vì mình học và làm ở SG, cuối tuần mới về quê 1 lần...Tiện hôm tối thứ 7 nên tặng luôn vì sợ đến Noel sẽ không gặp đc cáo. Với cả 1 lý do tế nhị nữa là sợ đến đó hết tiền :D, mới lĩnh lương thì tặng quà hoành tráng luôn, sinh vien nghèo nhưng thích chơi trội :)
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    90% là e nó có người khác rồi bác ạ ! với cả ng` ta cũng muốn dứt rồi thì bác để cho người ta đi đi đừng cố giữ làm j` khuyên chân thành đấy
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn vẫn nói là thương em ý. Trong Nam thương có nghĩa là yêu đấy hả ? Không nói vụ Sài Gòn chắc mình lại thắc mắc tại sao fải thương
    Nếu vẫn lưu luyến thế thì bạn cứ quay lại đi. Thời gian cố gắng là đến khi ra trường. Đến lúc đấy, đi làm, va chạm, gặp gỡ nhiều em gái khác biết đâu bạn sẽ tìm được 1 người tốt hơn. Và sẽ có cái nhìn khác về tình yêu này. Cố gắng giữ lại những hình ảnh tốt đẹp về nhau còn hơn là cố gắng có rồi mất trong sự " tổn thương nghiêm trọng mà không biết "
    Còn làm thế nào để quay lại thì mình chịu. Để các cao thủ tư vấn. Mình thấy bác Quẩy ở danh sách các thành viên đang theo dõi chủ đề này rồi đấy
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú tặng quà Noel gì cho gái vậy ?

Chia sẻ trang này