1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quay lại với người cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đọc mà bực cả mình cho ku chủ topic.
    Đúng là sống mỗi người mỗi nết. Trong lúc chú mê mải hình tượng hoá nó lên cho thật lung linh thì nó mặc sức " tàn nhẫn " với mình, thế mà chịu được à?
    Quay cái gì nữa mà quay, chú thích quay lại vớt thì chỉ vớt được sự rẻ rúng , còn ngay cả lòng thương hại gái này cũng sẽ không ban cho chú đâu. Hay để lúc gái mở mồm bắn thẳng tràng AK vào tai chú mới cun cút biết mình bại trận ê chề?
    Tình yêu, có thì có cho nó đẹp. Không thì thôi, uốn éo quỵ luỵ gái chỉ tổ nó phát cáu lên rồi lại trách nó " tàn nhẫn " thì anh cũng đến nản cho chú.
    Xoá nó khỏi bộ nhớ rồi đong con khác cho nhanh.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cu tèo thật đáng thương, anh nhìn mà như thấy lại bi kịch của chính mình và những con giời dùng trái tim thay vì dùng cái đầu. Các con giời khi quá yêu thường đâm ra đui mù, liệt não hết cả. Khi đã liệt não, suy nghĩ cực ngu mới có thể dễ dàng tha thứ cho việc làm "tàn nhẫn" và chuyện "động trời" của những con cáo "mặt người lòng lang dạ thú" như trong trường hợp này. Cu Tèo mà chịu khó nghe lời thì sẽ một đại hồng phúc đấy .
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Lâu nay cứ thấy các chú suy diễn một luận điểm. Trở lại thật hoành tráng. Anh thấy éo ăn thua. Nói đi cũng phải nói lại, cái thời điểm gái đá văng các chú cũng có nghĩa gái đã chọn mình một thằng hoành tráng sẵn con mịa nó rồi. Các chú bây giờ trở lên hoành tá, ờ thì công nhận. Nhưng ko lẽ thằng bồ của gái nó dậm chân tại chỗ. Vớ vín thằgn kia nó là bố tổ của những thằng hoành tráng ấy chứ. Phỏng ạ ?
    Anh là anh thấy cái món ngoại tình là ổn hơn. Tức là chú quay lại với tư thế của một thằng nhân tình nhân ngãi. Uh thì em cứ yêu thằng nào thì kệ mẹ em, còn anh, anh sẽ là món ăn đặc sản bổ trợ cho món cơm em ăn hàng ngày. Phải thuyết pháp gái rằng là ... yêu mãi một thằng chán bỏ mịa, cuộc sống đôi khi phải phá cách, vụng trộm với người thứ 3 thì mới thi vị. Mất cái éo gì của bọ em, yêu lén lút thêm một thằng, em cũng éo chết đc. .. bla bla..
    Có phải hông các chú ?


  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hình như cậu này hồi trước có cái tình yêu màu nho phải không nhỉ .
    Các bác khuyên thế nào chứ em thấy nghe giọng thế này thì có khuyên nữa cũng vô ích . Thôi kệ, cứ làm theo ý mình đê, sau này mới khôn ra được.
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác chân xoắn quẩy bác ấy cũng có cái ný của bác ấy đấy. Nói thật là nhiều trai lại hay có hội chứng ảo tưởng. Cứ nghĩ em nào cũng dễ động lòng với lời nghề nghị quay lại máng lợn cũ. Khổ, gái thời nay nó cứng rắn lí trí hơn nhiều.
    Dứt là dứt, thằng kia có ngon hơn bác hay không ..là việc riêng của gái. Sẵn đấy à mà thích quay về thì quay về?
  6. minsize

    minsize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy bác cứ làm những gì mình muốn làm đi , mặc dù e biết mọi chuyện sẽ ra sao , cũng sẽ chi tự làm khổ mình thôi , nhưng nếu bác cứ nghĩ về người đấy , cứ nghĩ rằng mình chưa làm j cố gắng để quay lại thì bác lại mất nhiều thời gian hơn để quên ng ấy đấy , với lại đây cũng là mối tình đầu của bác cứ làm moi viec ma bac chua lam đi đến lúc ok thi ko noi lam gi nhung neu bác cảm thấy mình đã làm hết tất cả mọi thứ mà ko đáp lại , sẽ đau đấy nhưng mà cảm giác dấy lần này sẽ qua nhanh hơn , bác sẽ cảm thấy chán và chẳng muốn tiếp tục nữa đâu ,e thấy khi nào bác đi qua mọi cảm xúc thì lúc đấy mới thoát ra được ý nghĩ quay lại .con người mà bác ai chẳng trải qua khoảng thời gian này rồi đến lần khác bác sẽ khôn hơn ra và cảm thấy mọi chuyện bình thương thôi, nhưng nói gì đi nữa bác là con trai cũng đừng quỵ luỵ quá , làm và nói những gì mình nghĩ để mình cảm thấy thoải mái hơn thôi chứ đừng quá nghĩ về điều đấy mà cầu xin ty của người ta
  7. vanhoaiuocmo

    vanhoaiuocmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn nì giống mình, bi h cũng đang mún quay lại với người cũ, nhưng mình là gái :D
    mình cũng ko hi vọng nhiều nhưng mừ bảo cho wa lun thì đã thử rùi mà ko đc nên cứ phải kéo thế này

Chia sẻ trang này