1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    @ ke_chien_bai: ôi buồn cười quá cơ í, tớ có lập topic nhờ tư vấn đâu mà bạn fải chăm sóc tớ kỹ thế nhỉ . Tớ sống tn là việc của tớ, ai nhờ bạn khuyên bảo dạy đời đâu nhỉ .
    Vđ k fải bạn đồng ý hay ko mà là bạn đang ko hiểu và cố tình ko hiểu. Và vẫn tiếp tục lôi ng bất đồng ý kiến vs mình ra để hạ thấp, sỉ vả. Bạn đọc lại xem tớ có bao h bảo bạn: ko biết j rồi chả ra j chưa mà bạn fải nhảy dựng lên rồi võ đoán rất mạnh mồm về một ng bạn chưa từng gặp thế
    Thôi, tớ chả đôi co vs bạn nữa, mấy bài dài dằng dặc mà bạn còn chả hiểu cơ mà
    Tớ xin giơ cờ trắng đầu hàng, bạn thật thông minh, sáng suốt và đúng đắn ( qua những lời vàng ngọc bạn post ).
    Chào thân ái và quyết thắng

  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ah nói chung thì trong chuyện j tớ cũng nghĩ nên nhìn thẳng vào thực tế để kiếm tìm giải pháp chứ ko nên mơ mộng, cũng chẳng phải "bao dung" j đâu ạ.
    Tớ đã bảo tớ ko ủng hộ việc đàn ông ăn ở nhiều lòng với ng` chỉ một lòng với mình. Ai chả đau khổ nếu biết ng` mình yêu vẫn thỉnh thoảng thế này thế kia, nhưng đau khổ thôi thì làm được j? Bỏ à, mới chỉ ràng buộc tình cảm còn dễ chứ ràng buộc thêm nhiều thứ khác thì bỏ ko đơn giản đâu. Hay lẳng lơ cho cân, liệu... lương tâm có cho phép ko? Đến khi cưới nhau rồi thì xác suất léng phéng còn tăng lên rất nhiều. Khi ấy mình phải làm sao, nên nghĩ thế nào, thái độ j là thik hợp nhất... mới là quan trọng. Chàng thoáng nếu nàng đủ bản lĩnh để thay đổi chàng thì... tốt quá còn j Nhưng nếu ko thể thay đổi được thì ng` ta phải chấp nhận - trong giới hạn sức chịu đựng, ko thể chấp nhận nổi hoặc quá quắt lắm rồi thì từ bỏ
    Nhưng khi lớn rồi, ng` ta sẽ cân nhắc xem từ bỏ là giải pháp tốt hơn hay chấp nhận trong khuôn khổ với sự tích cực từ phía mình tốt hơn, nhất là với cái tình thế xã hội hiện giờ. Nhưng tất nhiên ai cũng có một giới hạn về hành động lẫn sự chịu đựng cho riêng mình, bạn chủ topic cũng thế, nên hãy tự chất vấn bản thân mình trước đã, bạn sẽ biết mình nên làm j.
    Vậy nhé.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Biết thế này hồi hè đăng đàn hỏi cao thủ võ lâm rồi..
    @chủ tp: sự thật trần trụi lắm, bỏ đi. đàn ông lúc nào cung nói, việc không chung thủy là bản năng, ban năng là cái j nhỉ? THUA.. ik kỉ và tham lam. chẳng hiểu suy nghĩ kiểu j mà luôn làm con gái khổ sở.
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em gái này thật đáng thương, a định bỏ qua em nhưng a thương xót cho thân phận của em quá, bởi vì cách em suy nghĩ thật đơn giản và yếu đuối, ko phải cứ yêu nhiều người là ko chung thủy đc, nhiều khi gặp người thấy ko hợp thì cũng đành chia tay thôi chứ bít làm sao
    Đàn ông quá khứ có thể yêu nhiều người, nhưng khi đã quyết định cưới 1 người là cũng phải nhiều đêm thức trắng thì mới có đc 1 quyết định đó đấy, bởi vì với 1 người như vậy, bảo họ gắn chặt đời mình với 1 cô gái khác là cả vấn đề, ngoài kia còn bao nhiêu hoa cho họ hái, nhưng thôi, cái ji cũng có chừng mực, thế là quá đủ rồi, an phận thôi, vợ của mình đây rồi, chân mỏi lám rồi, ko lết đc nữa........
    @ Sh, vâng em chào bác
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bảo lưu ý kiến cũ: giải tán con dán. lý do
    _ anh ta nói bí mật cho anh họ cậu, 2 ng đàn ông dù có thân mấy cũng nên cân nhắc xem ng mình đang nói sự thật là ng ntn, đã là anh họ thì kiểu gì cậu chả biết.==> kém thông minh , đây là lý do chính bạn nên giải tán , chứ nếu anh ta là kẻ khôn ngoan thì bạn chả cái thớt này đâu.
    _ bỏ qua vụ anh ta có tính lăng nhăng trong tương lai hay ko, hiện tại h bạn có tiếp tục thì bạn vẫn sẽ suy nghĩ, sẽ cân nhắc rất nhiều, chuyện quá khứ của anh ta chả bao h có thể nghĩ là ko có được.
    từ 2 lý do trên suy ra : giải tán đi bạn.
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ku này dở hơi, chả ai tự nói cái này ra làm ji, ko may bị phát hiện thì còn đc
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    A di đà phật. Thiện tai thiện tai...
    Phàm đã là người mấy ai tránh khỏi tham sân si... Xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân, mĩ nhân tưởng mình là tài, thằng nào cũng lái đuợc lại chết vì mấy thằng... Đồng tính. Ai xem phim Siêu vũ khí - Nake weapon chưa??? Đào tạo nữ sát thủ bao nhiêu năm, nhắm thằng nào chết thằng đấy, rút xương chém dao bắn súng như điên, cuối cùng bị thằng đồng tính giết mất vì cái tội ... giết người tình của thằng đấy.
    Lan man một tí, để cho thấy trên đời chẳng có gì là nói trước đuợc cả. Nothing last forever, even cold november rain. Ai bảo giữ một ngọn nến cháy trong cơn mưa tháng 11 lạnh giá là khó??? Tôi đã từng cùng người yêu giữ một ngọn nến cháy đến cùng trong cơn mưa tháng 11 rất lạnh, cháy đến tận cùng, tuy rằng có hơi bỏng tay một tí.
    Nhắc với chủ toppic này, khi quyết định hỏi vấn đề mình nghi vấn hoặc muốn đưa một giải pháp để mình chọn lựa lên diễn đàn, bạn phải biết sẽ có nhiều luồng thông tin, vô số biện pháp được đưa ra. Khi bạn quyết định muốn tư vấn, bạn phải thực sự quên bạn là ai. Thực sự quên cái tôi của mình đi để đón nhận các quái chiêu quái ý mà các cao nhân trên diễn đàn này đưa ra. Tuy nhiên phải biết chọn mặt mà gủi vàng, lời thật thì khó nghe, còn thích nghe lời theo ý mình thì làm theo ý mình luôn , hỏi làm gì nữa? Nều tự tin thì không bao giờ phải hỏi. Còn nếu hỏi thì chú ý lắng nghe mà chọn lọc thông tin.
    Nhắc với các siêu cao thủ tình trường đang tư vấn: Lock vào toppic thì các bác tư vấn cho nguời ta thôi. Đừng lôi toppic của nguời ta ra mà bem nhau. Thích thì ra cổng biện kinh, thích nữa thì vào thảo luận ... đất nào trồng cây đấy :S
    Còn với chủ toppic có đôi lời nhắn nhủ. Bạn là phụ nữ, hơn ai hết bạn luôn biết tình cảm của đối phương đối với mình như nào. Quá khứ nguời ta có hoành tráng hay là đơn giản, chỉ là quá khứ mà thôi. Cách mà anh ta cư xử với bạn trong thời điểm hiện tại, bạn hiểu anh ta đến đâu để biết các hành động, phản ứng của anh ta trong tương lai. Đấy mới là quan trọng. Tôi không biết tí nào về anh ta, nên không thể nói bạn phải làm gì. Anh ta đã từng làm ai đó có bầu, chuyện này cách đây 20 năm là chuyện lớn, 10 năm gần đây là chuyện không hiếm, nhưng bây giờ là chuyện thường ngày ở huyện. Thời đại bây giờ yêu nhau mà không vồ vào nhau, hơi bị lạ. Nên vui chơi có sản phẩm là chuyện thuờng. trong 10 cô gái bạn của bạn, có cô nào chưa bao giờ làm chuyện đó với nguời yêu??? Các cô gái ngồi tán phét với nhau bao giờ chẳng có lúc nói đến chuyện tránh thai??? Xét mức độ quan trọng của vấn đề nên đặt trong bối cảnh xã hội vấn đề xảy ra...
    Chỉ vậy thôi. Bạn mới chính là nguời trả lời câu hỏi này cho bạn, không ai trả lời đuợc đâu. Biết mình biết nguời hơn đi, và thực sự bạn nên biết lắng nghe, qua những gì tôi đọc đuợc trên toppic này thấy đuợc một số điểm mà đàn ông không thích ở người iphụ nữ mà họ muốn gắn bó. Còn điểm đó là gì??? Hỏi mama là tốt nhất, việc gì phải hỏi ai. Thế nhé, tự trả lời cho mình đi
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài chú NGCK anh reo lên thích thú, được lắm, tuổi trẻ nhưng cái tầm suy nghĩ và sự trải đời của chú đáng để ối bác già giật mình.
    Quay lại với chủ top: Nói thẳng ra thì ông kia của em cũng chả khác bọn anh là mấy. Lông bông qua một mớ người tình, nhưng nhiều khi nhìn lại mới hay thực ra mình chẳng yêu em nào cả. Nếu em có đủ phẩm chất để trở thành bến đỗ bình yên cho người ta thì anh tin rằng chuyện trong quá khứ sẽ ít có cơ hội lặp lại.
    Suy từ mình ra anh thấy thế, chứ cứ ngồi đó mà lý thuyết với phỏng đoán thì chả khác gì đếm cua trong lỗ.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ối nghe nhiều rồi..
    Thkls bạn, chẳng b hơn tuoi mình ko mà xưng cứ như đúng rồi..
    Đúng là minh non nớt và dại khờ thật.
    Thks lần nữa.Cứ phai coi như xé nháp tập 1 vậy
  10. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thuơng bạn thật, vì suy nghĩ thế này sống khổ lắm, giọng bạn nghe chua cay quá, cũng ko cần thiết phải thế đâu, thôi tạm biệt bạn

Chia sẻ trang này