1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước - Nơi gặp gỡ của các spammer

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi kikovn, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hodota1

    hodota1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi là làm sao để thành mod ở mấy box địa phương này ạ , có phải qua min fav ko
  2. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hom nay được nghỉ: Nhưng gánh đời nặng chĩu trên vai làm mình cảm thấy mệt. Hỏi thăm bên Hỏi gì đáp nấy. Được giới thiệu sang nghỉ mệt bên quán này.
    Chẳng hiểu chủ quán là lão quán, bác quán, bà quán hay cô quán. Cứ theo phép xưa :
    -- Xin chào quán chủ.
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chủ quán là cô dì chú bác bác ạ. chào mừng đến với quán nước. nước ở đâu cũng là H2O, mà quán nước ở đâu trên ttvn cũng là spam.
    chào mừng hạ cánh đến chỗ spam.
  4. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    -- Vậy cho xin bát nước chè tươi và vài cái kẹo vừng.
    Tôi là khách phương xa, tiện đường ghé quán. Cứ hiểu là ghé qua quán nước làm bát nước chè, ăn cái kẹo đi. Mà quán chủ hiểu là ghé để quán theo nghĩa của Quán Tự Tại trong Bát Nhã, vì đang mệt mỏi trong cuộc sống cũng chẳng sai.
  5. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    trà đây. gọi một cốc, khuyến mãi một cốc, trả tiền hai cốc này:
    [​IMG]
    chả nhớ khách gọi kẹo vừng hay kẹo lạc. lấy cái này cho bác ăn tạm nhá:
    [​IMG]
  6. emkhongbiet

    emkhongbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    oài , nhìn hấp dẫn quá
    em cũng xin dừng chân quán nhỏ uống tách trà, ăn chút kẹo lạc cho ấm bụng
  7. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi không biết quán còn có khách ngồi trong góc nên chỉ chào có chủ quán.
    -- Xin chào các bác.
  8. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn. Kẹo lạc trông hắp dẫn quá.
    Khách là người phương xa. Xin chủ quán đừng bắt nạt.
    Gọi một cốc, tức là khách chỉ mua một cốc.
    Khuyến mãi một cốc, hiểu theo nghía thông thườg nghĩa là khách được tặng thêm một cốc.
    Sao khách phải trả hai cốc nhỉ ?
    Quán này được mở đã lâu
    Xin mời uống nước, ăn trầu nghỉ chân
    Khách ở xa lẫn khách gần
    Phục vụ như nhauchu đáo ân cần
    Tiêu chí của quán vẫn giữ ?
  9. emkhongbiet

    emkhongbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi giữa quán cóc
    Mà bác bảo trong góc
    Em buồn quá em khóc
    Bác đừng dỗ cho nhọc
    Thôi em phải đi học
    ?.
    Mai em lại đến
  10. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    mải đi hóng hớt quá. không biết có bác gọi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    đổi gió bác ơi. bánh đậu xanh và lipton trà sữa

Chia sẻ trang này